Sự thực về bức ảnh ăn uống ngon lành của phóng viên tuyệt thực trong tù

23/05/2014 14:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm qua (22/5), gia đình Abdullah Elshamy  - một phóng viên bị chính quyền Ai Cập bắt giữ hồi tháng 8 năm ngoái đã lên tiếng cáo buộc những hình ảnh trong tù của anh được nhân viên Bộ Ngoại giao đăng tải lên trang mạng Facebook chỉ là dàn dựng trá hình.

Abdullah Elshamy là một phóng viên Al Jazeera tiếng Ả Rập bị bắt giam hồi tháng 8 năm ngoái khi cảnh sát Ai Cập giải tán những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi tại Cairo. Có mặt trong trong cuộc tấn công đẫm máu giết chết hàng trăm người của tổ chức Anh em Hồi giáo ngày 14/8/2013, Abdullah bị bắt giữ và bắt đầu tuyệt thực kể từ bốn tháng trước khi lệnh giam giữ vô thời hạn và không xét xử phóng viên này được công bố. 

Tuần trước, Abdullah đã bị đưa đến phòng biệt giam Scorpion trong nhà tù Tora của thủ đô Cairo. Trong một bức thư viết trong tù, phóng viên tiếng Ả Rập cáo buộc cảnh sát Ai Cập đã ép anh ăn mặc cho Abdullah đã cố gắng tuyệt thực để phản đối quyết định giam giữ của chính quyền. Các hình ảnh được đăng tải trên Facebook hôm 21/5 cho thấy Abdullah đang ăn và uống sữa nhưng Mosa’ab - một nhiếp ảnh gia đồng thời là anh trai ruột của phóng viên này khẳng định các nhân viên quản ngục đã dàn dựng và chụp lại cảnh này.

Những hình ảnh được đăng tải trên trang Facebook của một nhân viên Bộ Nội Vụ Ai Cập

“Họ đã ép Abdullah làm theo những điều họ chỉ đạo để tạo nên những bức ảnh này”, Mosa’ab cho hay.

Tờ New York Times cho biết, nếu chỉ nhìn những hình ảnh này qua mạng, sẽ không có bất kỳ bằng chứng nào cáo buộc nhân viên trong tù dàn dựng trá hình. Tuy nhiên, cho đến khi phóng viên tờ báo nổi tiếng của Mỹ được phép vào thăm Abdullah và kiểm tra sức khỏe cũng như quá trình điều trị của anh thì thực tế lại trái với những gì nhân viên Bộ Ngoại giao Ai cập đăng tải trên mạng Internet.

Ngày 13/5, Tờ The Guardian của Anh tiết lộ Abdullah đã sụt khoảng 40kg trong vòng 112 ngày, đồng thời bị thiếu máu, có dấu hiệu suy thận, huyết áp thấp và hạ đường huyết.

Nói về hành động tuyệt thực trong tin nhắn cuối cùng của mình, Abdullah mô tả điều này đã “khiến họ (nhân viên quản ngục) ức chế nhiều lần” và họ muốn “đập cho tôi một trận”.

Trước vụ việc của Abdullah, Robert Mackey - biên tập viên của New York Times cũng giận dữ viết trên Twitter: “Chưa bàn đến chuyện tuyệt thực, vấn đề quan trọng nhất bây giờ vẫn là Abdullah là phóng viên bị giam cầm “tạm thời” trong 9 tháng mà chính quyền không đưa ra bất kì tội danh, quyết định xét xử hay phóng thích nào. Chúng tôi yêu cầu chính quyền Ai Cập khẩn trương chấm dứt hành động giam giữ người tùy tiện và thả tự do cho Abdullah”.

Tháng 7 năm ngoái, 4 nhà báo Murat Uslu và Zafer Karakas - làm việc cho Đài truyền hình tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ Star TV, Fatih Er và Tufan Guzelgun - làm việc cho kênh tin tức tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ A Haber cũng bị chính quyền Ai Cập bắt giữ vì “không có thẻ nhà báo”.

Hải Yến
Theo New York Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm