Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công

19/05/2023 09:40 GMT+7 | Thế giới Sao

Chiến thắng của West Ham tại bán kết Conference League đã bị lu mờ khi các cầu thủ của đội bóng này lao lên khán đài trước cảnh CĐV AZ Alkmaar tấn công khu vực mà người thân của họ đang ngồi.

CĐV AZ Alkmaar tấn công người nhà cầu thủ West Ham

Bàn thắng ở phút bù giờ của Pablo Fornals đã đưa West Ham lọt vào chung kết Europa Conference League vào tháng tới. Tuy nhiên, màn ăn mừng của cầu thủ West Ham không kéo dài được lâu khi một số CĐV quá khích bên phía AZ Alkmaar - mặc đồ đen, đội mũ trùm đầu – châm ngòi một cuộc bạo loạn trên khán đài.

Họ tấn công khu vực nơi có gia đình của cầu thủ West Ham đang ngồi. Điều này buộc các ngôi sao ở dưới sân phải lao ngay lên khán đài để bảo vệ người thân của họ.

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 2.

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 3.

Một khung cảnh hỗn loạn đã diễn ra trên khán đài sân AFAS Stadion

Những cú đá, cú đấm đã được tung ra từ đám đông. Rất may là sau vài phút, trật tự đã được thiết lập lại. West Ham đánh bại AZ Alkmaar với tỷ số 1-0 và giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận.

Thủ môn của West Ham, Alphonse Areola, cũng có người nhà đến xem trận đấu vừa qua và anh đã bày tỏ sự lo lắng của mình.

"Tôi đã có gia đình đến xem trận đấu này, họ ở khá xa nơi xảy ra vụ việc. Chúng tôi đã có một chút lo lắng về họ", Areola phát biểu.

"An ninh là điều quan trọng nhất trong một sân vận động đặc biệt trong những sự kiện như thế này. Khi các gia đình hoặc người hâm mộ đến sân vận động, chúng tôi không muốn thấy những điều như vậy. Họ muốn tận hưởng trận đấu và chúng tôi cũng muốn tận hưởng điều đó cùng với họ".

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 4.

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 5.

Cầu thủ West Ham (áo đen) lao lên khán đài để bảo vệ người thân

Một số cầu thủ West Ham như Lucas Paqueta, Aaron Cresswell, Flynn Downes đã chạy đến khán đài và muốn nhào lên để bảo vệ người thân nhưng đã bị lực lượng an ninh giữ lại.

Đáng chú ý là trong đám đông CĐV bị tấn công có cả người cha già của HLV West Ham, David Moyes. Sau trận đấu, HLV này thất vọng: "Tôi không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó lại xảy ra. Các cầu thủ đã tham gia cuộc hỗn loạn vì đó là gia đình họ. Các cổ động viên West Ham không đến đây để tìm kiếm rắc rối.

Gia đình tôi đã ở đó và tôi có bạn bè trong khu vực đó. Lực lượng an ninh muốn đưa tôi vào trong nhưng tôi cần phải đảm bảo rằng tất cả họ được bình an".

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 6.

HLV David Moyes thất vọng trước cảnh tượng vừa qua

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 7.

Sốc trước cảnh người nhà cầu thủ West Ham bị CĐV côn đồ AZ Alkmaar tấn công - Ảnh 8.

Với sự trợ giúp của lực lượng vũ trang, tình hình mới được kiểm soát

Nhiều khả năng CLB AZ Alkmaar sẽ phải đối mặt với án phạt vì để xảy ra tình trạng trên. Trận đấu lượt về vừa qua diễn ra trên sân nhà của đội bóng này. Các CĐV của họ tới sân rất đông và đã cảm thất thất vọng trước lối đá của đội bóng con cưng.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm