SLNA đá như thế này thì tranh vô địch rồi, thay vì...

17/07/2023 07:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

... Chỉ tranh suất trụ hạng. Đấy là một biểu cảm hay chính ra là một nhận xét của người hâm mộ trên diễn đàn Hội CĐV SLNA, sau trận thắng CLB TP.HCM tỷ số 2-0 ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023 mới đây. Đây đã là trận thắng thứ 3 trong 4 vòng đấu gần nhất và là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ trước CLB TP.HCM ở mùa giải năm nay.

Với chiến thắng này, SLNA đang có 19 điểm, bằng với điểm số của.Bình Định và Hải Phòng đang xếp ở vị trí thứ 6 và 7 ở nửa trên bảng xếp hạng. Xét các đối thủ còn lại của SLNA lần lượt là Khánh Hoà, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng và HAGL, thầy trò HLV Phan Như Thuật có thể kiếm thêm ít nhất 7-10 điểm nữa, thậm chí là điểm số tuyệt đối (12 điểm), nếu như...

Lật giở lại lịch sử V-League hơn 20 năm tuổi, và nếu tính từ thời điểm phân tách hạng, mùa giải 1989, SLNA chưa từng phải rớt xuống hạng thấp hơn. Họ luôn chơi ở hạng đấu cao nhất của Việt Nam. Đấy là một kỷ lục mà không một CLB nào hiện còn đang tồn tại, có thể bì được. Có câu ví, nhân tài bóng đá xứ Nghệ dồi dào như dòng Lam xanh. Điều này thì rõ rồi. Song, cũng có cả câu vè: "Hoan hô đội bóng tỉnh ta, đi làm kinh tế ở xa mới về".

Nói về bóng đá Nghệ An, như kể chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Trong quá khứ và cả hiện tại, mặc định các giải quốc gia lứa tuổi từ U15 trở xuống là chuyện riêng của SLNA. Từ U17 trở lên, chia đều cho phần còn lại và đương nhiên cả SLNA nữa. Mới đây nhất, U13 SLNA cũng đã vô địch tại VCK U13 toàn quốc 2023 diễn ra ở Nha Trang, Khánh Hoà, mà không để lọt lưới bàn nào suốt giải.

Bóng lăn trong tuần: "Đá như thế này thì tranh vô địch rồi, thay vì..." - Ảnh 1.

Nếu SLNA đá như phong độ hiện tại ngay từ đầu mùa thì có thể bây giờ họ đã có mặt ở cuộc đua vô địch. Ảnh: Hải Hoàng

Một đứa trẻ được sinh ra ở Nghệ Tĩnh (cũ) hay Nghệ An bây giờ, học đá bóng trước khi tập đi, tập chạy. Tức là từ lúc chúng mới biết bò đã chơi với quả bóng nhựa rồi. Không hề thậm xưng chút nào luôn.

Ở các lứa tuổi "U", cầu thủ lò SLNA luôn cao to hơn bất cứ cầu thủ từ địa phương nào khác. Nếu kỹ năng đá bóng, ngoài năng khiếu thiên bẩm và được dạy, được tập luyện và được va đập ra, thì lợi thế về hình thể là rất... lợi thế. Ở cấp độ các ĐTQG, bao gồm cả các đội tuyển trẻ, cầu thủ SLNA có thể không chiếm đa số so với Hà Nội, Viettel, HAGL hay PVF..., nhưng lên tới chuyên nghiệp, nhiều thời điểm nói không quá, nếu gom hết thảy các cầu thủ Nghệ An lại, có thể phân ra 2-3 CLB chơi V-League hẳn hoi. Cầu thủ gốc Nghệ có mặt ở khắp nơi, ở mọi hạng mục giải đấu, từ phong trào đến đỉnh cao, vừa đa lại vừa tinh.

Trở lại với ước mong của người hâm mộ mà chúng ta nêu ở đầu bài viết, họ không hề nói sai chút nào. SLNA trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu chơi hết nấc, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với bất cứ "đại gia" nào tại V-League. Nhưng câu chuyện không phải lúc nào cũng như người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ mong mỏi. Lại có câu, giận thì giận, mà thương thì thương.

CLB TP.HCM đã gặp SLNA đủ 2 lượt trận ở mùa này và đều thua. Lý là do đâu?! Với HAGL và Khánh Hoà, có thể nói là tạm yên tâm rồi. Phần còn lại (ý nói các đối thủ còn lại của SLNA) là B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng là những đội khát điểm nhất. Phim hay vẫn là ở đoạn kết vậy. 

  

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm