Alex Ferguson tiết lộ bí mật việc dàn xếp mâu thuẫn giữa Ronaldo và Rooney

22/10/2013 21:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson mô tả Cristiano Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất mà ông từng làm việc cùng. Và ông tôn vinh Wayne Rooney, người đã tha thứ cho Ronaldo rất nhanh sau khi cầu thủ Bồ Đào Nha gây sức ép với trọng tài đuổi anh ở World Cup 2006.

Khi ấy, cuộc tranh cãi nổ ra rất căng thẳng. Ferguson phải đối mặt với nguy cơ mất đi cầu thủ quan trọng nhất của mình (không làm lành với Rooney, Ronaldo sẽ bị bán), vì "không thể cho cậu ấy ra sân ở Old Trafford. "Cậu ấy cảm thấy như vừa tự tay đốt con thuyền của mình".


Ronaldo khi khoác áo Man United - Ảnh Daily Mail

Nhưng Ferguson sau đó tiết lộ rằng Rooney là chìa khóa trong việc thuyết phục Ronaldo ở lại. Rooney gọi điện cho Ronaldo để trấn an đồng đội rằng anh sẵn sàng đề nghị Ferguson tổ chức một cuộc phỏng vấn để chứng minh sự đoàn kết của họ.

Sau đó Ferguson bay tới Bồ Đào Nha để gặp Ronaldo và người đại diện của anh. Ông nói với Ronaldo: "Cậu là một trong những cầu thủ dũng cảm nhất khi đến United nên nếu ra đi cũng không được đánh mất sự can đảm". Ferguson cũng nhắc lại cho Ronaldo nhớ lại chuyện Beckham với chiếc thẻ đỏ năm 1998.

Ferguson mô tả Ronaldo là "cầu thủ tài năng nhất mà tôi từng dẫn dắt" và nói chỉ có hai cầu thủ đi đến đẳng cấp ấy là Paul Scholes và Ryan Giggs. "Cậu ấy vượt qua tất cả những cầu thủ lớn mà tôi từng dẫn dắt ở Man United".

Và ông viết về vụ chuyển nhượng vội vàng với Ronaldo sau trận giao hữu với Sporting Lisbon. Ông nói rằng Ronaldo khi ấy mới 17 tuổi đã khiến cho O'Shea đau đầu khi đối mặt. Ông nhắn với Giám đốc điều hành Peter Kenyon trên khán đài: "Chúng ta sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi ký được hợp đồng với cậu trai kia".

Ferguson, Kenyon nói chuyện với Ronaldo và người đại diện ngay sau trận đấu và hôm sau, đã đưa anh về Manchester trên cùng một chuyến bay.

Năm năm sau, sau khi Ronaldo đóng vai trò quan trọng trong việc mang về chức vô địch Champions League thứ hai cho Ferguson, anh yêu cầu được đến Real Madrid. Nhưng Ferguson rất tức giận trước lời tuyên bố công khai của chủ tịch Ramon Calderon năm 2008 rằng Ronaldo sẽ sớm là một cầu thủ của Real Madrid. Ông nói với Ronaldo sau đó rằng sẽ để anh đến Real sau 1 năm nữa và không được cúi đầu trước áp lực từ Calderon."Tôi muốn đá cho cậu một phát hơn là bán cậu thời điểm này".


Ronaldo (trái) và van Nistelrooy vô địch FA Cup - Ảnh Daily Mail.

Ferguson nói rằng các cầu thủ United đã kinh ngạc trước tài năng của Ronaldo những ngày mới đến nhưng những trợ lý báo lại cho ông rằng Ronaldo thường xuyên khóc vì đau đớn vì những cú tắc bóng trong thời gian đầu ở Man United.

Ferguson nói rằng chỉ có một lần ông có cảm giác tương tự khi xem Ronaldo chơi bóng là khi xem Paul Gascoigne tại Newcastle. Ông từng cố gắng ký hợp đồng với Gazza nhưng thất bại.

Về việc Ronaldo giỏi hơn Messi hay ngược lại, Ferguson đánh giá Ronaldo cao hơn vì "sở hữu vóc dáng tốt hơn" và "tốc độ đôi chân tuyệt hơn". Nhưng ông mô tả Messi là một "món quà của thế giới bóng đá". Rằng quả bóng sau khi đi từ chân Messi luôn nhẹ nhàng và mềm mại như vừa hạ cánh xuống một chiếc giường bằng lông vũ.

H.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm