Thua trận, mất oan 1 quả phạt đền, Pellegrini vẫn không trách trọng tài

15/03/2015 07:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Thất thủ trước Burnley và có nguy cơ bị Chelsea bỏ cách tới 11 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, HLV Manuel Pellegrini của Man City vẫn nói đội ông không từ bỏ.

Bàn thắng duy nhất của George Boyd giúp Burnley đánh hạ Man City trên sân nhà tại vòng 29 Premier League. 

Sau trận, HLV Manuel Pellegrini phát biểu: “Dĩ nhiên, chúng tôi thi đấu không tốt, không thể thắng trận đấu mà lẽ thường chúng tôi sẽ thắng, đặc biệt trước đối thủ đang có phong độ cao. Chúng tôi không thể ghi bàn”, ông Pellegrini nói.

Man City lẽ ra phải được hưởng phạt đền vào cuối trận khi cầu thủ Ben Mee dường như đã phạm lỗi với hậu vệ Pablo Zabaleta trong vòng cấm. Nhưng ông Pellegrini khá bình thản khi nói về pha bóng này.

“Có thể đó là một quả phạt đền nhưng dù sao thì trọng tài cũng đã quyết định. Tôi không có góc nhìn thuận lợi trong pha đó nên tôi không muốn bình luận về quyết định của trọng tài, vì tôi không nghĩ đấy là điều quan trọng nhất trong một trận đấu”.


Ông Pellegrini không bình luận về tình huống ngã của Zabaleta

“Chúng tôi đá hơi tẻ nhạt dù đã cố tạo nhiều cơ hội ghi bàn và tạo ra các khoảng trống. Chúng tôi có 3 đến 4 cơ hội ghi bàn gì đó, và họ chỉ sút trúng đích duy nhất 1 lần, thế mà lại ghi 1 bàn rất đẹp”.

Về bàn thắng rất đẹp của Boyd: “Khi bạn có một sự may mắn như vậy, bạn có thể ghi bàn. Dù thực tế để ghi bàn đó cũng là khó khăn”.

Về Man City: “Quan trọng là phải tiếp tục tin vào những gì chúng tôi đang làm, cơ hội vô địch, cho dù chức vô địch đã ở xa lắm rồi. Nhưng chúng tôi phải cố gắng tiếp tục chiến đấu bằng tất cả đam mê và chúng tôi còn 1 trận rất quan trọng với Barcelona nữa (ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào thứ Tư)”.

Sau trận đấu vòng 29, Man City đang thi đấu nhiều hơn Chelsea 2 trận mà đã kém đối thủ tới 5 điểm.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm