SHB Đà Nẵng - S.Khánh Hòa BVN 1-1: Chỉ có nửa nụ cười

13/04/2015 07:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không có nhiều người hâm mộ đến sân Chi Lăng để tiếp sức cho thầy trò Huỳnh Đức trong cuộc tiếp đón S.Khánh Hòa BVN, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn có một trận đấu tốt. Dù bị cầm hòa 1-1, nhưng với những tính hiệu tích cực cả về tinh thần và lối chơi, đội bóng áo cam hứa hẹn sẽ còn tiến bộ trong thời gian tới.

Trời Đà Nẵng mưa rơi rả rích cả ngày, các quầy bán vé xung quanh sân Chi Lăng vắng vẻ người mua, còn bên trong sân các khán đài không còn cảnh chen chúc, xôm tụ. Ngày Chủ nhật V-League trở lại sau quãng nghỉ 2 tháng, không khí bóng đá ở thành phố sôi động bên bờ sông Hàn vẫn thật buồn.

Tạt qua con phố bóng đá Ngô Gia Tự trước giờ bóng lăn, ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Hội CĐV SHB Đà Nẵng, bày tỏ sự quan ngại: “Mưa thế này khán giả khó tới sân đông”.

Và đến giờ thi đấu, nỗi quan ngại ấy của ông Hồng đã trở thành sự thực, khi có khá ít khán giả chịu khó đội mưa ra sân để tiếp sức cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ ngày cố Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đưa Lê Huỳnh Đức về với bóng đá Đà Nẵng, có lẽ chưa bao giờ Chi Lăng lại hiu quạnh đến vậy.

Trong cảnh buồn ấy chỉ có những người trong cuộc, cụ thể là thầy trò Lê Huỳnh Đức mới là cứu cánh để khuấy động lại cảm hứng bóng đá cho người hâm mộ Đà thành.

Thực tế trước một S. Khánh Hòa BVN bất bại 7 vòng liên tiếp, các cầu thủ áo cam đã chơi tốt, chiếm lĩnh được thế trận và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, phút 54, “thần tài” Vũ Phong đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước từ quả đá phạt góc, nhờ gió bóng đi xoáy thẳng vào khung thành, đánh bại Tuấn Mạnh.

Dù ít khán giả, nhưng sau tình huống ấy, các khán đài sân Chi Lăng vẫn như được hồi sinh, những tiếng hô vang SHB Đà Nẵng liên tục xuất hiện làm ấm lòng thầy trò Huỳnh Đức.

Tuy nhiên, đúng là lực lượng của đội bóng sông Hàn mùa này không mạnh như nhiều người nghĩ, và khi S. Khánh Hòa BVN quyết định dồn lên tấn công thì hàng phòng ngự chủ nhà lập tức thi đấu rối rắm. Kết cục, họ bất lực để tiền đạo Uche đệm bóng gỡ hòa cho đội khách ở phút 79.

Không thể có được niềm vui trọn vẹn, song lối chơi và tinh thần thi đấu của SHB Đà Nẵng đã có những dấu hiệu lạc quan. Đó cũng là lý do, dù tan trận các khán giả không vội vã ra về mà cố nán lại sân Chi Lăng để động viên thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Tan trận, cơn mưa cũng tan, trời Đà Nẵng tạnh ráo, thoáng đãng như đợi ngày mai nắng lên!

Huy Toàn chưa tự tin

Tuyển thủ U23 Võ Huy Toàn được xếp đá chính trong vai trò hậu vệ cánh trái nhưng bị thay ra ở nửa cuối hiệp 2 khi SHB Đà Nẵng bị gỡ hòa. Đánh giá về màn trình diễn của Huy Toàn, Huỳnh Đức cho rằng tuyển thủ này mới chỉ thi đấu ở mức tròn vai vì thiếu tự tin. Trái ngược với trường hợp Huy Toàn, HLV Huỳnh Đức đánh giá khá cao màn trình diễn của Ngọc Thắng, người đã chơi trọn vẹn 90 phút ở trận đấu này.

Anto mất ngủ

Lý giải về phong độ kém cỏi của ngoại binh Anto, HLV Lê Huỳnh Đức tiết lộ rằng tiền đạo người Serbia chưa quen với nhịp sinh hoạt ở Việt Nam. Mới đây, BHL SHB Đà Nẵng phát hiện Anto thường xuyên mất ngủ, phải đến 3 giờ sáng cầu thủ này mới đi ngủ được.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm