Tình người ở Bishan

03/06/2015 05:21 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đấu với U23 Malaysia, một điều đáng quý hơn tất cả đã lắng đọng trong lòng mỗi người, đó là tình cảm giữa những người Việt dành cho nhau trên sân Bishan.

Sắc đỏ trên sân cỏ và cả trên khán đài đã biến sân Bishan trở nên rực rỡ và lung linh hơn trong buổi tối qua. Sự bùng nổ của cảm xúc, niềm vui như vỡ òa trong lòng những cầu thủ, những CĐV Việt Nam là điều ai cũng có thể nhận thấy. Nhưng sau trận đấu với U23 Malaysia, một điều đáng quý hơn tất cả đã lắng đọng trong lòng mỗi người, đó là tình cảm giữa những người Việt giành cho nhau trên sân Bishan.

1. Chiếc áo mang số 13 của Tấn Tài, người đã phải chia tay SEA Games 2015 vì chấn thương đã được các cầu thủ U23 giương cao sau bàn thắng mở tỷ số của Mạc Hồng Quân trong trận đấu với U23 Malaysia. Đó là một hành động rất đẹp và là món quà không thể ý nghĩa hơn mà các đồng đội dành cho Tấn Tài - người đã không may mắn ngay ở kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Anh buộc phải chia tay các đồng đội vì một lý do nằm ngoài những tính toán và thậm chí nó đã từng được liên tưởng như một “điềm báo” không may cho U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games này.

Không phải ngẫu nhiên mà chiếc áo số 13 này lại được giương lên rất đúng lúc, đúng thời điểm rất ý nghĩa ở trận đấu mang tính sống còn của U23 Việt Nam trước những nhiệm vụ đặt ra ở SEA Games. Hay nói một cách khác, tất cả đã được chuẩn bị sẵn từ trước, bởi những người đồng đội còn lại của Tấn Tài trên sân tin rằng, đánh bại U23 Malaysia là điều họ có thể làm được. Ngay cả khi, họ thiếu vắng một người bạn đồng hành rất quan trọng, trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ vàng ở SEA Games đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Sau trận đấu với U23 Malaysia, Tấn Tài sẽ chia tay U23 Việt Nam theo đúng nghĩa đen. Cầu thủ này được cho phép trở về nhà trước thời hạn để điều trị chấn thương rạn xương bàn chân đã gặp phải ở trận đấu với U23 Brunei. Thế nhưng, cuộc chia tay này không có nước mắt, không có nỗi buồn, mà nó đã được xoa dịu bằng món quà đáng quý hơn chiến thắng, đó là sự chia sẻ và niềm tin vào một cái kết tốt đẹp.

2. Trên khán đài, những chiếc áo đỏ sao vàng, những chiếc khăn cổ vũ đã làm cho Bishan rực sắc đỏ. Không một ai có thể tin rằng, lại có tới gần 2.500 CĐV Việt Nam tới sân trong trận đấu tối qua, dù biết rằng, lịch thi đấu thuận lợi sẽ giúp cộng đồng người Việt tại đây tới sân nhiều hơn khi công việc đã kết thúc.

Cho đến 20h30, thậm chí là muộn hơn 20 phút, rồi cả đến hết hiệp 1, dòng người mang sắc đỏ đổ vào sân Bishan vẫn cứ nối dài. Rất nhiều CĐV đã không thể có mặt đúng giờ, khi họ bận công việc và để vào được khán đài, phải trải qua một quá trình kiểm tra an ninh cực kỳ chặt chẽ và tốn thời gian. Thế nhưng, tất cả vẫn kiên nhẫn chờ đợi để được vào sân, dù chỉ là một hiệp đấu.

Cảm xúc đã vỡ òa trong lòng các CĐV áo đỏ tối qua, khi họ được chứng kiến 5 bàn thắng mà các chân sút của HLV Toshiya Miura ghi được. Trong sự phấn khích này, tất cả như xích lại gần nhau hơn, không còn sự xa lạ hay khoảng cách giữa những con đang sống xa quê hương, trái bóng đã làm trái tim họ hòa cùng 1 nhịp. Và tất cả đều nhường chỗ cho tình yêu bóng đá và niềm tin vào một kết thúc có hậu cho U23 Việt Nam.

Ngồi ngay cạnh người viết trên khán đài là anh Bernard – một người Singapore nhưng đang khoác trên mình chiếc áo đỏ. Bernard lấy vợ người Việt Nam và đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. “Các CĐV Việt Nam thật tuyệt, tôi ước gì được sống mãi trong cảm giác này và hi vọng, U23 Việt Nam sẽ vào chung kết với U23 Singapore”.

Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm