Thư SEA Games: '7 năm về trước, chúng ta đã gặp may với bàn thắng của Vũ Phong...'

02/06/2015 14:11 GMT+7 | Thư

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Malaysia trong trận cầu có tính chất "sinh tử" với cả 2 đội bóng trong hành trình tìm kiếm tấm vé vào bán kết. Và lúc này, ông Dương Vũ Lâm đang nhớ về những ký ức tốt đẹp tại Phuket (Thái Lan) 7 năm về trước, khi đội bóng mà ông đảm trách vai trò Trưởng đoàn đã đánh bại Malaysia cũng trong một trận cầu "sinh tử" khác.

Ở AFF Cup 2008, ĐTVN đã đánh bại ĐT Malaysia với tỷ số 3-2 trong tình thế đã bị dồn vào chân tường. Nhưng cho đến lúc này, rất nhiều người vẫn không thể giải thích được vì sao, cú nửa chuyền nửa sút của Vũ Phong lại trở thành bàn thắng sau hành động rất ngớ ngẩn của thủ môn Malaysia (lao ra nhưng không phán đoán đúng điểm rơi và để bóng bay qua đầu).

“Đó là sự may mắn và thậm chí là sự may mắn kỳ lạ. Thời điểm đó, tôi nghĩ ĐTVN đã bị loại nhưng chỉ một pha bóng, tất cả đã thay đổi và sau này ĐTVN trở thành nhà vô địch của AFF Cup 2008, điều mà không ai nghĩ tới trước khi giải đấu bắt đầu”, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết.

Giờ đây, ký ức tốt đẹp trước Malaysia lại đang trở lại trong suy nghĩ của ông Lâm, khi đội bóng mà ông làm Trưởng đoàn cũng đứng trước ranh giới của sự thành bại chỉ sau một trận đấu. U23 Việt Nam không rơi vào tình thế hiểm nghèo như ĐTVN 7 năm trước đây nhưng ai cũng hiểu, nếu thất bại trước U23 Malaysia, nhiệm vụ vào bán kết mà thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ rất khó để hoàn thành. Lý do là bởi chính nhà cầm quân người Nhật Bản cũng đã chia sẻ rằng, việc cạnh tranh ngôi đầu bảng với U23 Thái Lan là cực khó.  

“Bóng đá là một cuộc chơi rất khó nói trước điều gì có thể xảy ra và để đi đến chiến thắng cuối cùng, may mắn là yếu tố không thể thiếu. Nhưng may mắn chỉ đến, khi chúng ta có thực lực, có năng lực và tận dụng sự may mắn để làm nên chiến thắng. Tôi không chờ đợi U23 Việt Nam có một bàn thắng như của Vũ Phong 7 năm trước, mà mong chờ sự suôn sẻ trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu của đội tuyển U23”, vẫn theo lời ông Lâm.

Những gì ông Lâm chia sẻ trước giờ U23 Việt Nam vào cuộc với U23 Malaysia cho thấy, thực tế là ông Trưởng đoàn đang rất lo lắng. Trận thắng 6-0 trước U23 Brunei hay việc U23 Malaysia “vật vã” mới có 3 điểm trước U23 Timor Leste không nói lên điều gì. Đối thủ vẫn đang giấu những quân bài quan trọng nhất, còn U23 Việt Nam lại chìm trong nỗi lo chấn thương và áp lực từ sự kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ.

Nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho đoàn quân của HLV Toshiya Miura, ngoài việc họ phải tìm ra cách để vượt qua thử thách đầu tiên này. Sẽ không có phép màu từ trên trời rơi xuống, nếu như họ không thể đứng vững hoặc cho thấy khả năng quá chênh lệch với đối thủ. Kể cả khi, U23 Việt Nam có một ông Trưởng đoàn nổi tiếng “mát tay” và từng đem đến nhiều may mắn cho các đội bóng khác trước đây.

Vũ Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm