ĐIỂM NHẤN, U23 Brunei 0-6 U23 Việt Nam: Thay đổi chiến thuật hợp lý của Miura

29/05/2015 17:07 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng áo vàng đã thi đấu với một sơ đồ “tử thủ”, nhưng cuối cùng thì U23 Việt Nam cũng đã giành chiến thắng nhờ đẳng cấp cao hơn cùng những thay đổi hợp lý hơn trong hiệp hai.

U23 Brunei ra sân với sơ đồ 5-4-1 vô cùng khó chịu, khiến cho U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Toshiya Miura đã thi đấu cần cù và giành được chiến thắng nhờ đẳng cấp cao hơn.

Bức tường màu vàng

HLV trưởng Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei tỏ rõ ý định phòng thủ cầm hòa trong trận đấu này khi đưa vào sân tới 5 hậu vệ. Hàng tiền vệ 4 người của họ cũng lùi rất thấp, tạo ra một phòng tuyến thứ hai trước vòng cấm địa.


Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam ở trận ra quân với U23 Brunei. Ảnh: Quốc Khánh

Thế nên không quá khó hiểu khi tiền đạo duy nhất Faiq Bolkiah của Brunei tỏ ra vô cùng đơn độc trong những pha cầm bóng tấn công. Công bằng thì Bolkiah cũng đã có một ngày thi đấu khá tệ và tỏ ra không tích cực.


Sơ đồ phòng thủ dày của Brunei đã "khóa" các mũi công Việt Nam

Cách bố trí của HLV Seng Heng đã cho thấy hiệu quả. Cặp tiền đạo của U23 Việt Nam bị khóa chặt bởi 3 hậu vệ đối thủ. Trần Phi Sơn thường xuyên phải lùi lại để nhận bóng, nhưng các hậu vệ U23 Brunei cũng không ngại ngần lao lên để cản phá quyết liệt. Ở các vị trí tấn công khác, đội bóng áo vàng luôn có đủ người để kèm cặp 1-chọi-1.

Có thể nói rằng cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng – Duy Mạnh đã chơi tương đối tốt. Cả hai đều đã luân chuyển bóng và kiểm soát trung tuyến chắc chắn. Tuy nhiên một vấn đề đáng chú ý là cả Huy Hùng và Duy Mạnh đều không thực sự tung ra được những đường chuyền “sát thủ”, dù có nhiều thời gian cầm bóng trong chân.

Hai cánh Việt Nam cũng không thực sự có được sự chủ động, đặc biệt ở cánh trái, khi Mạnh Hùng ít khi mạnh dạn dâng cao hỗ trợ. Trong một vài tình huống dâng lên, Hùng cũng bị kèm rất chặt bởi tiền vệ biên đối thủ.

Bàn thắng chỉ đến khi hàng thủ U23 Brunei bị hút sang một cánh, trong pha cầm bóng của Ngọc Thắng. Tiền vệ phải của U23 Việt Nam đã tạt bóng rất dẻo trong tình huống này, tạo điều kiện cho Thanh Bình dễ dàng lập công.

Tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam vì vậy là hợp lý.

Quân bài tẩy Miura

Ngay sau giờ nghỉ giữa trận, HLV Toshiya Miura lập tức tung Công Phượng thay cho Huy Hùng. Đây là một sự thay đổi tương đối đáng chú ý, bởi Công Phượng vẫn thường được biết đến như một tiền đạo nhiều hơn.

Sơ đồ 4-4-2 của U23 Việt Nam chuyển thành 4-1-3-2, với Duy Mạnh trở thành “mỏ neo” duy nhất.

Sự trực diện trong lối chơi của Công Phượng đã đóng góp đáng kể vào sức tấn công của U23 Việt Nam trong hiệp hai. Thay vì những pha luân chuyển sang hai biên như Duy Mạnh, Công Phượng thường chuyền thẳng lên hàng công hoặc rê bóng đột phá thẳng qua trung lộ.


Miura đã thay đổi rất hợp lý

Đây là sự thay đổi rất hợp lý. Những gì tiền đạo Bolkiah của đối thủ trong hiệp một đã cho thấy rằng chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều ở khâu phòng thủ, vì vậy chỉ để Duy Mạnh án ngự ở giữa sân là hợp lý.

Một điều đáng chú ý là các hậu vệ biên của Việt Nam cũng chơi dâng cao chủ động hơn rất nhiều. Điều này kéo theo việc các tiền vệ biên Ngọc Thắng, Đức Huy phải bó vào giữa sân nhiều hơn, xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 là pha phối hợp cho thấy rõ hiệu quả của chiến thuật này.

Trước sức ép lớn, các cầu thủ U23 Brunei đã bối rối hơn nữa và không thể chống chọi trước các đợt tấn công của U23 Việt Nam. Một chiến thắng đậm đà đã diễn ra xứng đáng với sự thay đổi đơn giản và hiệu quả của HLV Miura.

Dũng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm