Messi mang ơn Ronaldinho

13/07/2013 15:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi trả lời phỏng vấn trong hoài niệm về những ngày đầu anh ở Camp Nou.

Cùng thời điểm với việc Ronaldinho cùng Atletico Mineiro tham dự Chung kết Cúp Giải phóng (Copa Libertadores), tiền đạo số 1 của Barcelona trả lời phỏng vấn của BarcaTV. Một lần nữa, Leo Messi cho thấy sự ngưỡng mộ của anh đối với tiền đạo kì cựu người Brazil. Ngày 21 tháng này đánh dấu mốc thời gian 10 năm kể từ ngày đầu tiên Ronnie (tên thân mật của Ronaldinho) xuất hiện ở Camp Nou.



Ronaldinho từng giúp đỡ Messi rất nhiều - Ảnh: Getty

“Ronaldinho là niềm kính trọng của cả đội bóng”, Messi nói và hồi tưởng lại quá khứ: “Lần đầu tiên khi tôi bỡ ngỡ bước vào phòng thay đồ của Barca, những người con của Brazil lúc đó, Ronaldinho rồi cả Deco, Sylvinho cả Motta chào đón tôi, và giúp đỡ tôi mọi thứ. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều khi ở bên cạnh Ronnie”.

Phòng thay đồ của mỗi đội bóng chưa bao giờ là “mảnh đất lành”. Messi hồi “chân ướt chân ráo” về Barca chắc chắn đã gặp rất nhiều khó khăn. “Sự giúp đỡ của Ronaldinho cả đời này tôi không thể quên. Bạn biết đấy, không bao giờ là dễ dàng cho một ‘lính mới’ 16 tuổi bước vào phòng thay đồ, nhưng Ronaldinho đã ở đó, và khiến mọi thứ suôn sẻ hơn với tôi”. Không chỉ nói về tình đồng nghiệp, Messi còn nhấn mạnh về phẩm chất của Ronaldinho: “Tôi có thể chắc chắn anh ấy là người rất tuyệt vời.”

Đối với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, sự ra đi của Ronaldinho đã thay đổi cục diện của Barca, “thời gian đó thật sự tồi tệ, và càng kinh khủng hơn khi không còn nhìn thấy những bước chạy của Ronaldinho”. Messi nhớ về mùa bóng đã lùi sâu vào quá khứ: “Có thể năm đầu tiên, Ronaldinho không dành được bất cứ danh hiệu gì nhưng tất cả mọi người đều yêu mến anh. Barca phải biết ơn anh vì tất cả những gì đã qua”.

Cuối bài phỏng vấn, tiền đạo người Argentina bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với người thầy cũ Frank Rijkaard, bởi từng khoảnh khắc đáng nhớ khi anh bắt đầu chơi bóng ở đây. “Đôi lúc tôi không hiểu tại sao thầy không chú ý đến tôi, cũng không để tôi chơi bóng, Nhưng giờ điềm tĩnh ngồi nhớ lại, tôi hiểu đó là cách thầy bảo vệ tôi”.

Thanh Hằng
Theo MundoDeportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm