Sao trẻ HAGL lỡ bàn thắng đẹp, U22 Việt Nam lỡ chiến thắng 3 sao trọn vẹn

03/05/2023 18:13 GMT+7 | SEA Games 32

So với trận thắng 2-0 trước U22 Lào, trận thắng trước U22 Singapore có sự khởi sắc hơn hẳn, nhưng chưa đủ để người hâm mộ đặt niềm tin lớn vào thầy trò HLV Troussier.

U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore | Môn bóng đá nam SEA Games 32

Sau trận thắng đầy thất vọng trước U22 Lào, giới chuyên môn rất kỳ vọng vào sự thay đổi lớn đến từ HLV Troussier, hòng vực dậy U22 Việt Nam. Song khi danh sách đăng ký thi đấu được công bố, không ít nhiều sự thất vọng lẫn ngạc nhiên khi ông thầy người Pháp vẫn để Khuất Văn Khang và Văn Trường trên băng ghế dự bị, thay vào đó đưa "nhân tố mới" Lê Quốc Nhật Nam vào sân chơi từ đó.

Sự thay đổi gây ngạc nhiên này nhanh chóng được chứng minh là sai lầm, khi Nhật Nam bị thay ra ngay khi hiệp đấu đầu tiên mới trôi qua được có một nửa. Thay thế vào đó là sự xuất hiện của Hồ Văn Cường và sự lo lắng của HLV Troussier.

Sau trận đấu với U22 Lào, HLV Troussier đã biện hộ cho màn trình diễn nhạt nhòa của các học trò rằng: "Trận này, chúng tôi có bàn sớm. Ở một khía cạnh nào đó, không biết đó là lợi thế hay bất lợi. Cầu thủ sẽ bối rối, không biết nên tiếp tục lối chơi hay bảo vệ thành quả".

Trước U22 Singapore, không có bàn thắng sớm may mắn nào đến với các học trò của HLV Troussier. Có lẽ bởi vậy U22 Việt Nam "biết mình muốn gì". sau vài phút để đối thủ thăm dò, các cầu thủ trẻ Việt Nam lập tức chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở, đẩy đội bạn vào thế phải lùi sâu chống trả.

May mắn lại gọi tên, tiền đạo CLB Hà Nội tiếp tục mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Song sau khi thiết lập được thế trận, thì U22 Việt Nam lại không biết phải làm sao để đưa bóng vào khung thành đối phương. Tất cả những pha phối hợp ngắn và trung bình đều bị ba tầng phòng ngự của U2 Singapore phong tỏa kín. Ngoài tình huống dứt điểm trong vòng cấm hiếm hoi của Thanh Nhàn đầu trận, phần còn lại chỉ còn là những đường tại bóng không địa chỉ, không điểm rơi từ cánh trái đầy vô vọng.

Hiệp một đi dần vào những phút cuối, thì sai lầm mở ra với U22 Singapore. Quá tự tin vào sự vô hại của hàng công U22 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Singapore tự tin dâng cao tìm kiếm bàn thắng, để mở ra cơ hội cho các học trò của HLV Troussier đang trong tình thế tuyệt vọng.

Từ pha phản công nhanh, Lê Văn Đô bứt tốc đột phá trung lộ trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng giật bóng đẹp mắt trước khi tung cú sút chân phải hiểm hóc trong vòng cấm, đưa bóng vào góc gần tung lưới thủ thành Yazid, giúp U22 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc.

May mắn lại gọi tên, tiền đạo CLB Hà Nội tiếp tục mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Đầu xuôi, đuôi lọt, chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số của tiền đạo CLB Hà Nội, từ pha đỡ bóng lóng ngóng của hậu vệ U22 Singapore ngay trước vòng cấm địa đội nhà, Thái Sơn băng vào kết thúc. Bóng khẽ chạm chân một hậu vệ khác của U22 Singapore, đổi hướng khiến thủ thành Yazid phải bó tay. 2-0 cho U22 Việt Nam.

Có được hai bàn thắng liên tiếp, ngay lập tức U22 Việt Nam tỏ ra khá chủ quan khi Lê Văn Đô có cú chuyền ngang đầy bất cẩn để đối thủ cướp được bóng ngay trước khung thành đội nhà. Abdul Rasaq nhận bóng, xử lý động tác kỹ thuật cực đẹp trước khi tung chân phải kết thúc. Thủ thành Quan Văn Chuẩn bó tay, song đen đủi cho U22 Singapore khi bóng tìm đúng điểm nối giữa cột dọc và xà ngang, từ chối bàn thắng cực kỳ đẹp mắt.

Đầu hiệp hai, sao trẻ HAGL - Quốc Việt, được HLV Troussier tung vào sân và chưa cần đến 5 phút đến tiền đạo này khuấy đảo khung thành U22 Singapore. Pha đi bóng sát đáy biên của Quốc Việt là cực kỳ đẹp mắt, pha căng ngang ra cho Thanh Nhàn cũng cực kỳ chuẩn xác, tiếc rằng cú kết thúc của Thanh Nhàn lại quá hiền, để hậu vệ đối phương kịp xoài chân phá bóng, cứu một bàn thua mười mươi.

May mắn lại gọi tên, tiền đạo CLB Hà Nội tiếp tục mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Trận đấu trôi qua được 2/3 thời gian, HLV Troussier tung "ngón đòn" quen thuộc khi tung cả Khuất Văn Khang lẫn Văn Trường vào sân. Hai cầu thủ này hợp cùng Quốc Việt liên tục tạo ra khá nhiều pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành U22 Singapore, song trước đó ở phút 58, thủ thành Quan Văn Chuẩn cũng đã có pha xuất tướng khá lưỡng lự, chút suýt nữa đặt khung thành đội nhà vào thế nguy hiểm.

Những phút cuối trận chứng kiến sự nỗ lực cực kỳ lớn của bộ ba cầu thủ dự bị được tung vào sân - Văn Trường, Khuất Văn Khang và Quốc Việt. Phút 80, sau pha chạm bóng của Văn Trường, Khuất Văn Khang có pha căng ngang đẹp mắt đưa bóng đi ngang khung thành U22 Singapore, nhằm thẳng vào Quốc Việt đã chờ sẵn ở bên trái. Đáng tiếc khi bóng chưa kịp đến chân chân tiền đạo HAGL, thì hậu vệ Ilhan đã kịp tung chân phá bóng... vào thẳng lưới nhà, ghi bàn thắng thứ 3 cho U22 Việt Nam.

May mắn lại gọi tên, tiền đạo CLB Hà Nội tiếp tục mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam - Ảnh 5.

May mắn hiếm hoi rốt cuộc cũng đến với U22 Singapore khi ở ở phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, Vũ Tiến Long có pha xử lý lóng ngóng sau đường tạt bóng của đối phương, vung chân vẽ đường cong đẹp mắt đưa bóng vào lưới nhà từ vạch 16m50 của sự ngỡ ngàng của thủ thành Quan Văn Chuẩn, khép lại trận thắng 3-1, tiếp tục giúp U22 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng.

So với trận thắng trước, trận thắng trước U22 Singapore của U22 Việt Nam dễ dàng hơn, song trận thắng này là trước một đối thủ yếu, chủ yếu chơi phòng ngự chủ động. Trước mắt HLV Troussier và các học trò, U22 Malaysia cùng U22 Thái Lan vẫn là bài toán khó tìm lời giải, khi những "con bài tủ" của ông thầy người Pháp vẫn chưa thể "lên tiếng".

Tỷ số: U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Văn Chuẩn (1), Tiến Long (6), Quang Thịnh (4), Tuấn Tài (2), Văn Đô (Quốc Việt 46'), Thái Sơn (12), Nhật Nam (16), Minh Trọng (Công Đến 84'), Thanh Nhàn (Văn Khang 59'), Đức Phú (18), Văn Tùng (Văn Trường 59').

U22 Singapore:  Muhamed Yazid (18), Harhys Stewart (8), Bah Mamadou (4), Kieran Teo (5), Abdul Akeem (3), Elijah Lim (10), Fazli Koh (11), Aqil Yazid (Ilhan 46'), Jared Gallagher (14), Rahmat (16), Abdullah (6)

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Văn Tùng (36'), Thái Sơn (43'), Ilhan (80' đá phản)

U22 Singapore: Vũ Tiến Long (90'+3 đá phản)

May mắn lại gọi tên, tiền đạo CLB Hà Nội tiếp tục mở ra chiến thắng cho U22 Việt Nam - Ảnh 6.

 

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm