Sao 'điêu đứng' vì bị tin tặc 'hack' ảnh riêng tư

22/03/2016 07:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Adele là ngôi sao mới nhất vừa trở thành mục tiêu của tin tặc, khi loạt ảnh đời tư của cô bị lấy cắp và phát tán lên các trang xã hội. Trước đó chỉ một ngày, nhiều fan của ban nhạc One Direction cũng “phát sốt” với những hình ảnh tình tứ của Harry Styles với siêu mẫu Kendall Jenner bất ngờ được chia sẻ ầm ĩ trên truyền thông mạng.

Lấy ảnh của người nổi tiếng “dễ như ăn kẹo”

Dễ hiểu khi Adele, một trong những ca/nhạc sĩ tên tuổi hàng đầu thế giới hiện nay, luôn cố gắng giữ cuộc sống riêng tư của mình tránh xa khỏi sự chú ý của dư luận. Trong một buổi diễn tại sân vận động O2 (Anh) vào tuần trước (thuộc khuôn khổ tour lưu diễn thế giới của nữ ca sĩ), Adele cũng lên tiếng cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn tôn trọng sự riêng tư của mình.

Đáng tiếc là chỉ vài ngày sau, nhiều hình ảnh cá nhân của cô, bao gồm ảnh chụp con trai Adele khi vừa chào đời và vẫn còn quấn chăn cùng nhiều hình ảnh khác mà cô chụp trong thời gian mang thai hay lúc còn bé đã bất ngờ được chia sẻ trên một nhóm Facebook có tên “fan cuồng” (mega fans).


Bức ảnh nhạy cảm của Harry Styles, thành viên One Direction

Một thành viên trong nhóm, do bất bình với hành động xâm phạm này, đã báo cho quản lý của Adele để tìm hiểu vụ việc. Nhưng tới nay, mới chỉ biết được rằng nhiều khả năng tin tặc đã lấy cắp chúng thông qua tài khoản của Simon Konecki, bạn trai cô. Trong khi đó, số ảnh này vẫn trôi nổi trên mạng và trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.

Trước đó chỉ một ngày, trang HollywoodLife cũng đưa tin, mẹ của Harry Styles, thành viên của ban nhạc số 1 nước Anh One Direction là bà Anne Cox cũng đã bị trộm tài khoản iCloud bởi một người dùng Twitter tên @haarrystyles.

Hệ quả là hàng loạt bức ảnh con bà hẹn hò riêng tư với người mẫu nổi tiếng Kendall Jenner nhanh chóng rò rỉ trên mạng. Tài khoản này sau đó đã bị khóa nhưng kẻ đứng sau cũng nhanh tay lập tài khoản mới @leoslut để đăng thêm nhiều hình ảnh thân mật khác của cặp đôi.

Rất nhiều fan One Direction đã đăng lại số ảnh, tạo thành một chủ đề gây sốt trên Twitter mang tên Anne’s iCloud. Có fan còn hài hước bình luận về một bức ảnh Kendall mặc bikini, tình tứ ngồi trong lòng Styles: "Thật buồn cười khi các tay săn ảnh ở khắp nơi mà vẫn không chụp được bức hình này, trong khi chúng ta lại có được nó từ iCloud của Anne".


Chiếc điện thoại đời cũ xuất hiện trong MV “Hello” của Adele

Lời khuyên là, chỉ nên dùng… điện thoại “cục gạch”

Trước đó có không ít ngôi sao tầm cỡ thế giới từng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Rùm beng nhất phải kể tới vụ một hacker đột nhập vào hàng loạt tài khoản của nhiều sao nữ hàng đầu Hollywood, rồi ngang nhiên trộm đi những bức ảnh nude của họ.

Vào tháng 8/2014, ảnh khỏa thân của khoảng 100 người nổi tiếng bất ngờ rò rỉ trên mạng, sau khi bị lấy cắp từ các thiết bị di động của họ. Những cái tên nằm trong danh sách này bao gồm Jennifer Lawrence, Kate Upton, Selena Gomez, Ariana Grande, Kirsten Dunst, Kim Kardashian, Vanessa Hudgens, Rihanna, Lea Michele và Hillary Duff...

Mới đây, hacker Ryan Collins, 36 tuổi, đã nhận tội trong phiên xử diễn ra hôm thứ Ba tuần trước tại Los Angeles, Mỹ. Y thừa nhận đã truy cập bất hợp pháp vào ít nhất 50 tài khoản Apple iCloud và 72 tài khoản Google Gmail, phần lớn đều thuộc sở hữu của những ngôi sao hàng đầu Hollywood.

"Bằng cách truy cập trái phép vào những thông tin mang tính riêng tư của các nạn nhân, ông Collins đã vi phạm quyền riêng tư của họ, khiến nạn nhân phải chịu nhiều cảm giác đau khổ, bối rối và bất an trong thời gian dài" - David Bowdich, trợ lý giám đốc phụ trách phòng cảnh sát FBI ở Los Angeles, cho biết trong một tuyên bố - "Chúng ta tiếp tục chứng kiến những người nổi tiếng nói riêng và các nạn nhân nói chung đều đang chịu hậu quả từ hành động tội phạm này.

Adele tức giận vì loạt ảnh riêng tư bị phát tán trên mạng

Adele tức giận vì loạt ảnh riêng tư bị phát tán trên mạng

"Họa mi nước Anh" Adele đang tỏ ra rất bất bình sau khi những bức ảnh cá nhân của cô bị lấy cắp và tung lên mạng.


Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dùng các thiết bị kết nối Internet hãy đặt mật khẩu có độ bảo mật cao và luôn cảnh giác khi phản hồi lại các thư điện tử hỏi về thông tin cá nhân".

Tuyên bố của Bowdich, dù phần nào đã chỉ rõ những hậu quả lâu dài và tổn thương tâm lý mà các nạn nhân phải hứng chịu khi ảnh riêng tư bị phát tán, nhưng dường như cũng là minh chứng cho thấy các biện pháp chống lại tình trạng này vẫn chưa đủ cứng rắn và hầu hết chỉ mang tính thụ động.

Liên quan cụ thể tới vụ việc chấn động này, hình phạt cao nhất mà Collins phải đối mặt là 5 năm tù giam, và nhiều khả năng y sẽ chỉ ngồi tù khoảng 18 tháng do tới nay, cảnh sát chưa thể tìm ra bằng chứng cho thấy Collins trực tiếp chia sẻ và tải lên mạng số ảnh mình đã trộm được.

Trong lúc chờ những biện pháp bảo mật cao hơn từ các nhà mạng, những chế độ xử phạt nghiêm khắc hơn từ các nhà làm luật, người nổi tiếng sẽ còn tiếp tục “đau đầu” bảo vệ ảnh riêng tư của mình, đặc biệt là khi các tin tặc đã tìm ra cách tinh vi hơn để lấy cắp chúng. Đó là thông qua tài khoản người thân của họ.

Từ giờ tới lúc đó, người nổi tiếng chỉ có hai lựa chọn: một là không chụp những hình ảnh không muốn bị lộ ra, hai là tiếp tục tham gia trào lưu dùng điện thoại "cục gạch" như một số người kêu gọi, nhằm đảm bảo an toàn cho những thông tin cá nhân của mình. Bản thân Adele cũng từng xuất hiện trong MV Hellovới một chiếc điện thoại FIP, nhằm truyền tải thông điệp này, theo đạo diễn của MV này cho biết trên trang City AM.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm