Phố cổ Hà Nội cấm xích lô?

10/04/2011 07:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội mới đề nghị ngành du lịch hạn chế đưa các tour du lịch phố cổ bằng xích lô, tiến tới cấm loại phương tiện này lưu thông tại đây, xem như một biện pháp khắc phục tình trạng giao thông.

Luật sư Thomas Treutler (Mỹ):

Tôi gắn bó với Hà Nội 19 năm nay. Với tôi, xích lô là nét văn hóa của phố cổ Hà Nội nói riêng và Hà Nội nói chung. Khi nói đến Việt Nam, tôi nghĩ đến xích lô.

Hình ảnh chiếc xích lô dễ thương gây ấn tượng với tôi ngày từ ngày đầu đến Hà Nội và tôi đã chọn xích lô làm phương tiện để tham quan phố cổ. Tôi còn nhớ cảm giác thích thú khi lần đầu tiên ngồi trên xích lô vào chiều 30 Tết, hòa vào dòng người tấp nập, qua các con phố và nghe bác lái xe kể chuyện về phố phường Hà Nội. Tôi và vợ (ca sĩ Ngọc Thúy, cựu ca sĩ đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng - PV) đã có những kỷ niệm đẹp khi đi xích lô ở Hà Nội. Sau này, các con chúng tôi cũng đi xích lô để ngắm phố phường.

Đường sá Hà Nội, nhất là khu vực phố cổ thật chật hẹp, lưu lượng giao thông dày đặc, việc cấm xích lô theo tôi cũng khó cải thiện được đáng kể tình hình. Nên xem xét việc cấm ô tô lưu thông ở một số tuyến đường trong khu phố cổ, khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng hay xây dựng hệ thống đường ngầm dưới lòng đất… có lẽ hợp lý hơn. Ở New York có đường dành cho xe ngựa và một số thành phố khác trên thế giới cũng có những tuyến đường dành cho các phương tiện thô sơ. Nếu bắt buộc phải cấm xích lô ở phố cổ thì các địa phương khác nên phát triển loại hình du lịch bằng phương tiện này.

Bạn bè của tôi ở nước ngoài đến Việt Nam đều thích đi xích lô tham quan phố cổ, vì cảm thấy gần gũi và hòa nhập nhiều hơn vào nhịp sống sôi động của người Hà Nội hơn ngồi trong ô tô. Càng ngày tôi càng nghiệm ra, xích lô là phương tiện hòa nhịp với phố cổ hơn bất kỳ phương tiện giao thông nào. Nếu Hà Nội không còn xích lô, có lẽ tôi sẽ hơi buồn… Có lẽ tôi là người hoài cổ?

T.Sơn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm