Allegri đem 'thảm họa' đến Juve?

13/09/2014 14:02 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải mới chỉ bắt đầu nhưng Juventus đã sớm phải đối mặt với tình trạng cầu thủ chấn thương hàng loạt, điều rất hiếm khi xảy ra trong triều đại 3 năm vàng son của Antonio Conte. Phải chăng vấn đề nằm ở tân HLV Allegri?

Carlos Tevez phủ nhận tin anh chấn thương, nhưng Juventus bước vào trận tiếp đón Udinese đêm nay mà chắc chắn không có Vidal và Pirlo, hai ngôi sao quan trọng nhất ở tuyến giữa. Trung vệ Chiellini cũng vắng mặt, không chỉ vì án treo giò kéo dài từ… mùa trước, mà cũng bởi một chấn thương bắp chân trong đợt tập trung đội tuyển Italy vừa qua. Tiền vệ dự bị Marrone còn phải nghỉ 1 tháng nữa, trong khi khả năng ra sân của Barzagli và Morata là chưa chắc chắn.

Nỗi sợ hãi chấn thương

Thực ra không phải đến lúc này Juve mới khốn đốn vì tình trạng chấn thương. Ở vòng mở màn Serie A cách đây hai tuần, họ cũng không có Barzagli, Pirlo, Llorente, Morata và Giovinco, buộc HLV Allegri phải tung đội hình khá chắp vá. Vidal còn phải nghỉ khoảng 10 ngày nữa với chấn thương cơ đùi gặp phải khi đá ở tuyển Chile, Pirlo sẽ vắng mặt ít nhất cho tới đầu tháng 10 vì chấn thương hông.

Về nhân sự, HLV Allegri có thể an tâm khi Juve vừa bổ sung khá mạnh cho tuyến giữa, với cặp tân binh Pereyra và Romulo sẵn sàng thay thế hai ngôi sao kể trên, nhưng họ không thể bù đắp về mặt chất lượng. Vai trò của cặp Pirlo-Vidal trong lối chơi của Juve là quá lớn, nhất là khi Allegri vẫn phải giữ nguyên cách vận hành sơ đồ 3-5-2 của Conte. Ở trận ra quân Serie A, một Juve-không-Pirlo đã chơi không thực sự hiệu quả, chỉ thắng tối thiểu trên sân Chievo bằng một bàn phản lưới từ tình huống bóng chết.

Điều đáng lo ngại hơn là vào giữa tuần tới, Juve sẽ phải khởi hành chiến dịch Champions League, và cuối tuần tới đã là trận đại chiến hứa hẹn cực khó trên sân Milan, đội bóng cũ của Allegri. Với lịch đấu dày đặc cỡ 3 ngày mỗi trận chính thức bắt đầu, bất cứ thiệt hại nào về mặt lực lượng cũng sẽ là ác mộng với đội đương kim vô địch.

Lỗi do Allegri?

“Bão chấn thương” ở ngay giai đoạn đầu giải là hiện tượng hết sức nguy hiểm, bởi gần như chắc chắn đó là hệ quả trực tiếp của công tác chuẩn bị thể lực không tốt. Nếu thực sự là thế, thì HLV Allegri là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Trong những năm Conte dẫn dắt, Juventus là đội bóng ổn định nhân sự nhất ở Serie A, hầu như không có chấn thương lớn và hiếm khi xảy ra tình trạng có 4-5 cầu thủ cùng “nằm viện”. Ngược lại, Milan dưới thời Allegri lại chính là đội có nhiều chấn thương nhất, thường xuyên phải ra sân với đội hình thiếu trên hụt dưới.

Theo một thống kê vào tháng 4/2012, các cầu thủ Milan-Allegri đã phải nghỉ tổng cộng khoảng 220 trận vì chấn thương kể từ đầu mùa 2011-12, nhiều nhất Serie A, trong khi con số của Juve-Conte chỉ là 46, thấp nhất trong số 20 đội. Mùa đó, Milan mất chức vô địch đã trong tầm tay cũng bởi một ca chấn thương nặng của Thiago Silva ở giai đoạn cuối. Mất Silva, Milan sa sút và bị Juve, dù chơi không thực hay, vượt qua rồi đăng quang. Allegri bị chỉ trích dữ dội, bị quy tội vì biết Silva kiệt sức mà vẫn bắt anh phải ra sân.

Chắc chắn đã có những khác biệt lớn giữa giáo án luyện thể lực của Conte và Allegri, đặc biệt trong giai đoạn tập huấn trước mùa, mà sự hơn kém đã được thể hiện khá rõ ràng. Nếu tình trạng này không được cải thiện, cựu chiến lược gia của Milan sẽ phải xem lại cách làm của ông cùng đội ngũ cộng sự. Người Juve mong chờ ở Allegri tinh thần chiến thắng mà ông luôn thể hiện, chứ không phải đem đến thứ hồi môn “thảm họa” từ Milan.

5 Juventus đã thắng Udinese cả 5 trận gặp nhau gần nhất (có 3 trận sân nhà), ghi được 13 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 bàn.

0 Tiền đạo kỳ cựu Antonio Di Natale không ghi được bàn nào trong 8 trận gần nhất đối mặt với Juventus. Lần gần nhất anh ghi bàn là ngày 3/4/2010, Udinese thắng Juve 3-0.

1 Udinese chỉ thắng 1 trong 10 trận sân khách đã chơi từ đầu năm 2014 (2-0 trước Bologna hôm 1/2/2014).

01h45 ngày 14/9, sân Juventus: Juventus - Udinese
Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon - Caceres, Bonucci, Ogbonna - Lichsteiner, Pereyra, Pogba, Marchisio, Evra - Llorente, Tevez

Udinese: Karnezis - Heurtaux, Danilo, Bubnjic - Widmer, Allan, Pinzi, Guilherme, Piris - Muriel, Di Natale

Dự đoán: 2-1


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm