Vũ khí của Atletico: Khiêu vũ cùng 'Kokinho'

13/09/2014 14:02 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Atletico trưởng thành vượt bậc chỉ sau thời gian ngắn Diego Simeone trở lại sân Vicente Calderon. Koke (Jorge Resurreccion Merodio) là điểm nhấn để Simeone xây dựng Atletico rất giàu tính chiến đấu.

Bước vào trận derby thành Madrid thứ 155 ở La Liga, Koke - hay “Kokinho” như cách mà các đồng đội gọi anh trong phòng thay đồ, sẽ là chìa khóa để nhà ĐKVĐ tìm kiếm sự khác biệt.

Từ chối Barca vì tình yêu

“Barca có Messi, Madrid có Cristiano Ronaldo, và tôi có Koke”, Simeone tuyên bố đầy tự tin về ngôi sao trẻ của mình. Trong mắt Simeone, “Atletico là đội bóng tương tự như Napoli của Maradona trước đây”, và Koke chính là một trong những mắt xích quan trọng để xây dựng tập thể vĩ đại ấy. Atletico không có ngôi sao có thể một mình làm tất cả như Maradona, nhưng ông có những Koke, Gabi, Tiago… để tạo nên một tập thể mạnh mẽ.

Simeone không phải người đưa Koke ra ánh sáng. Quique Flores, người có công mang về danh hiệu châu Âu đầu tiên cho Atletico sau gần nửa thế kỷ chờ đợi (Europa League 2009-10) đã phát hiện ra năng lực của Koke từ đội trẻ. Sau đó, Gregorio Manzano cũng xem Koke là một nhân tố quan trọng cho tương lai. Nhưng phải đến khi Simeone xuất hiện, tiền vệ trẻ người Madrid mới có bước đột phá trong sự nghiệp.

Kể từ sau Fernando Torres, Atletico mới lại có một ngôi sao đẳng cấp do chính mình đào tạo. Ảnh hưởng của Koke không chỉ được thể hiện với Atletico, mà còn cả trong màu áo Tây Ban Nha. Cuộc cách mạng do Vicente Del Bosque thực hiện sau thảm họa World Cup 2014 có thêm nhiều cơ hội hơn cho Koke. Chính những đồng đội ở La Roja, gồm Sergio Ramos, Pedro Rodriguez, Iker Casillas và Santi Cazorla lần đầu tiên gọi anh là “Kokinho”. Họ gọi “Kokinho” với hàm ý một Koke bé bỏng, nhưng anh bảo, “tôi 22 tuổi, và tôi cảm thấy mình đã lão hóa”.

Bây giờ, trong phòng thay đồ ở sân Vicente Calderon, các đồng đội cũng gọi anh là “Kokinho”. “Cậy ấy là niềm tự hào với chúng tôi”, đội trưởng Gabi lên tiếng, “Kokinho đại diện cho thế hệ cầu thủ trẻ của CLB, lớn lên trong ngôi nhà này với nghị lực phi thường, và từ chối mọi cám dỗ”.

Năm ngoái, Kokinho từng từ chối Barca, và gia hạn hợp đồng với Atletico kèm theo điều khoản trói buộc lên đến 60 triệu euro. Mùa hè vừa qua, một lần nữa Barca gọi cho TGĐ Angel Gil Marin, nhưng Atletico và cá nhân Koke đã khước từ thẳng thừng. “Tôi chỉ khuyên cậu ấy, hãy nhìn về phía trước”, Gabi chia sẻ, “và Kokinho quyết định không đi đâu”.

Sinh ra ở Madrid, gia nhập học viện bóng đá trẻ Atletico khi mới vừa 8 tuổi, màu áo đỏ - trắng là tình yêu của Koke. Anh không ra đi, khi chưa làm được nhiều cho CLB. “Tôi muốn làm nhiều hơn nữa, và cải thiện thêm khả năng để đóng góp cho đội bóng”.

Chiến binh của Simeone

Ở Koke là sự pha trộn tuyệt vời giữa một chiến binh kiểu Simeone trước đây, cùng tư duy chơi bóng kiểu Xavi hay Pirlo của ngày nay. Điều đó giúp anh có thể đảm bảo nhiều vai trò khác nhau trong đội hình, với việc lệch hai cánh, lùi thấp hoặc đá như một hộ công. Mùa giải trước, tầm quan trọng của Koke được thể hiện khi anh có mặt trong 57 trận với Atletico, một tần suất khủng khiếp. Ở La Liga, anh chỉ vắng mặt vỏn vẹn 2 trận trong hành trình đăng quang của đội nhà.

Sau 2 trận La Liga mùa này, Koke tiếp tục cho thấy vai trò không thể thay thế. Trong 180 phút, Koke chặn đứng 2 cú sút của các cầu thủ đối phương; chiến thắng 60% trong các tình huống chiến đấu tay đôi; cùng với 50% số lần chiến thắng khi tranh chấp bóng bổng - khá tích cực với cầu thủ cao 1,78m; lấy bóng 9 lần và 3 cú tackles bóng thành công. Đã có 6 lần Koke xuất hiện trong vòng cấm để hóa giải các pha tấn công của đối thủ. Khi tham gia tấn công, Koke chuyền bóng chính xác đạt tỷ lệ 75%; thực hiện 6 pha bóng dài vào vòng cấm đối thủ; kiến tạo 4 cơ hội.

Bàn thắng đầu tiên mà Atletico ghi ở La Liga 2014-15, được thực hiện bởi Miranda, có xuất phát điểm từ chân Koke. Không ai khác, mà chính Koke kiến tạo chiến thắng cho Atletico trong trận chung kết Cúp Nhà vua 2012-13, chấm dứt 14 năm chỉ biết cúi đầu ở derby Madrid. Và trong những lần gặp Real, Koke luôn đá rất hay.

Người hâm mộ đỏ - trắng đang chờ đợi, đêm nay Koke sẽ lại khiêu vũ ở Bernabeu.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm