Bayern đứt mạch 53 trận bất bại: Chết vì chủ quan

07/04/2014 06:26 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu chủ quan sau khi giành Đĩa bạc, Bayern đang dần phải trả giá: ở vòng 28 đứt mạch toàn thắng và đến vòng này, bị Augsburg chấm dứt chuỗi 53 trận bất bại.

Do Bundesliga đã an bài nên ở vòng 29, huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã cho một số viên ngọc thô như Ylli Sallahi, Mitchell Weiser hay Pierre Emil Hojbjerg đá chính để tích lũy thêm kinh nghiệm. Sự non nớt của các cầu thủ trẻ này đã phần nào làm lạc nhịp lối chơi của Bayern cũng như khiến đội này bị thủng lưới (Weiser mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất).

Tuy nhiên, sẽ rất oan uổng nếu đổ hết lỗi lên đầu các cầu thủ trẻ. Họ chỉ chiếm 3/11 vị trí, các mắt xích còn lại vẫn còn nhiều hảo thủ như Manuel Neuer, Javi Martinez, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos hay Mario Mandzukic. Sang hiệp Hai, ông Pep Guardiola thậm chí còn tung David Alaba, Thomas Mueller và Mario Goetze vào sân nhưng Bayern cũng không thể lật ngược thế cờ.

Cần lưu ý rằng theo định giá của trang Transfermarkt, cả đội hình 31 người của Augsburg cũng chỉ có giá 43 triệu euro, xấp xỉ một mình Toni Kroos. Hồi giữa tháng Ba, cũng với đội hình gần giống trận này, Bayern từng đánh bại Leverkusen khi đó còn xếp nhì bảng.

Tìm lại sự tập trung

Nguyên nhân chính dẫn tới thất bại này chính là sự chủ quan của Bayern. Tuy kiểm soát bóng tới gần 70% nhưng các cầu thủ Bayern chủ yếu chuyền bóng qua lại ở ngoài vòng cấm, không tổ chức những đợt tấn công dồn dập để bóp nát đối thủ như trước đây. Ngược lại, Augsburg tuy có ít bóng nhưng thường xuyên tổ chức được những đợt lên bóng sắc sảo, có 8 cú sút trúng đích (Bayern chỉ có 3).

Trong trận đấu với Man United hồi giữa tuần trước, Bayern cũng thi đấu với thái độ tương tự. Đội quân của Guardiola nhập cuộc với phong cách bề trên, ép sân nhưng chủ yếu đan lát, ít dứt điểm. Gần đây, Bayern chơi bóng rất hời hợt, tạo cảm giác đội bóng này đang quá tự tin, có thể giải quyết đối thủ bất kì lúc nào mình muốn.

Mới đây, trung vệ Dante đã thừa nhận từ sau khi giành Đĩa bạc, Bayern đã không còn giữ được sự tập trung như trước.    Đây cũng không phải lần đầu Bayern mắc bệnh tự mãn. Ở trận cuối vòng bảng Champions League mùa này, các học trò của ông Guardiola cũng chủ quan khi đã dẫn trước Manr City 2-0, để đối thủ thắng ngược 3-2.

Có một điều đáng lo ngại là ban huấn luyện của Bayern dường như không quyết liệt giải quyết tình trạng này. HLV Guardiola chỉ trả lời ngắn gọn: “Tôi không giải thích gì cả. Augsburg chơi tốt hơn chúng tôi. Không phải trận nào Bayern cũng có thể thắng”. Vị giám đốc thể thao khó tính Matthias Sammer, từng chỉ trích các cầu thủ ngay cả khi Bayern chiến thắng, cũng im lặng.

Giữa tuần này, Bayern sẽ có trận đấu sống còn với Man United. Bayern đang nắm nhiều lợi thế (được thi đấu trên sân nhà, hòa 1-1 trên sân khách) nhưng điều quan trọng nhất là họ cần phải dẹp bỏ ngay thái độ chủ quan vừa qua. Lần đầu tiên dưới triều đại của Guardiola, Bayern 3 trận liền không thắng. Nếu tiếp diễn, họ có thể sẽ sớm phải dừng cuộc chơi tại Champions League.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm