Man United thua trận thứ 8 ở Premier League: David Moyes & Đôi cánh gãy

07/02/2014 06:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang sa sút không phanh ở mùa giải năm nay. Đúng là nhiều cầu thủ của họ đã thi đấu dưới sức mình, nhưng không thể phủ nhận HLV David Moyes phải chịu trách nhiệm lớn nhất.

Trận thua 1-2 trước Stoke City thứ Bảy tuần trước, trận thua đầu tiên của Man United trước “The Potters” kể từ năm 1984 là một màn trình diễn rất đáng thất vọng.

Không thể nhìn thẳng vào thất bại

Nhưng những gì mà David Moyes phát biểu sau trận đấu còn đáng thất vọng hơn: “Tôi nghĩ màn trình diễn của đội là rất tốt. Chúng tôi đã thi đấu tốt”.

Moyes ở vào một vị trí mà không ai mong muốn. Không bao giờ là dễ dàng ngồi vào một chiếc ghế mà người tiền nhiệm đã mang đến quá nhiều thành công. Moyes đã cố gắng bảo vệ các cầu thủ của mình với những phát biểu trước trận đấu gặp Stoke. Nhưng nếu thật sự là ông đang cố gắng làm điều đó, thì phát biểu chỉ một vài ngày trước rằng có thể sẽ bán một vài cầu thủ đi là một lời nói thiếu khôn ngoan. Những lời thiếu nhất quán đó tạo cảm giác rằng ông đang cố gắng câu giờ, có lẽ là đến mùa hè, khi nhà Glazer sẽ cung cấp cho ông số tiền cần thiết để tái thiết đội bóng.

Tuy nhiên, những lo ngại có lẽ sẽ tấn công Moyes, hơn là những cầu thủ nổi tiếng mà ông dự định mang về. Sau cùng, vị trí của Man United trên bảng xếp hạng đã không ngăn cản Juan Mata đến với đội bóng, và danh tiếng của Quỷ Đỏ sẽ vẫn thu hút những tài năng, kể cả khi họ có không được dự Champions League mùa tới. Vấn đề nằm ở chỗ Moyes có đủ khả năng chiến thuật để biến họ thành một ứng cử viên cho chức vô địch hay không.    

Man United và lối tạt cánh máy móc

Man United chỉ thực hiện thành công 5 trong tổng số 33 quả tạt trong trận gặp Stoke, khi mà đối thủ có khả năng chống bóng bổng tốt và điều kiện thời tiết cũng không thuận lợi bởi gió quá mạnh. Thật khó hiểu là Moyes không làm gì để thay đổi điều đó. Chỉ với một sự điều chỉnh nhỏ, ông có thể khiến đội bóng thi đấu tốt hơn. Tất cả những gì Moyes cần làm là hạn chế những quả tạt từ quá xa.

Ông rất may mắn khi có những cầu thủ chạy cánh rất nhanh nhẹn như Adnan Januzaj và Antonio Valencia. Moyes cũng có những cầu thủ có khả năng xâm nhập vòng cấm rất tốt. Thậm chí cả Tom Cleverley cũng đã ghi 2 trong số 3 bàn gần nhất cho Man United theo cách này: Bàn thắng vào lưới West Ham ở Cúp FA mùa trước và bàn thắng vào lưới Aston Villa ở Premier League mùa giải năm nay. Man United có thể chơi đơn giản hơn nhiều: Chồng biên để xuống thật sâu ở cánh,  giảm bớt những pha chuyền về và những quả tạt từ quá xa, thay vào đó là chuyền ngược ra trung lộ hoặc căng ngang.

Câu trả lời rất đơn giản: Man United chuyền kém không phải là vấn đề về kĩ thuật mà là về tâm lý. Man United hiện tại là một đội bóng đi xuống quá nhanh và thiếu sự điềm tĩnh để giải quyết vấn đề của mình. Trận thua 0-1 trước Newcastle đầu tháng 12 đáng chú ý không chỉ vì Man United thiếu ý tưởng trong tấn công, mà còn ở cách thi đấu đầy sợ hãi của đội chủ sân Old Trafford: Họ chỉ chuyền bóng qua lại, có lẽ vì sợ không dám đưa bóng vào 1/3 phần sân của đối thủ để rồi mất bóng.

Lối đá tạt cánh đã trở thành đặc trưng của Man United, nhưng dưới thời Sir Alex, nó nguy hiểm và linh hoạt hơn rất nhiều. Moyes United thiếu những tình huống giải phóng không gian ở biên để công kích hiệu quả hơn, và thay vào đó, họ phải nhồi bóng cầu may vào vòng cấm từ rất xa. Man United ở Britannia là một phiên bản khác của…Stoke, nhưng kém hơn rất nhiều.

5 Trong trận thua Stoke vừa rồi, các cầu thủ Man United chỉ thành công ở 5 trong số 33 quả tạt bóng. Họ dứt điểm cũng rất kém: chỉ trúng đích ở 4 trong tổng số 19 lần.

8 Lần đầu tiên sau 24 năm, Man United mới lại để thua nhiều đến thế sau 24 vòng đấu ở giải vô địch Anh. Mùa 1989-90, họ thua 11 trận sau 24 vòng đầu.

30 Lần đầu tiên sau 30 năm, Man United mới lại thua Stoke City tại giải vô địch Anh. Trước đó họ giành thành tích gần như tuyệt đối trước đội bóng này (12 thắng, 1 hòa).

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm