'Cơn sốt' Anthony Martial của Man United: Thay vì đi bar thì về nhà với vợ con

13/09/2015 13:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đã chi ra 36 triệu bảng cho Anthony Martial, nhưng có thể hoàn toàn tha thứ cho các CĐV áo đỏ nếu như họ không biết gì nhiều về ngôi sao 19 tuổi người Pháp từ Monaco.

Martial thích ở nhà, thưởng thức những bữa ăn do mẹ anh nấu, nghiện xem truyền hình và thích thư giãn với gia đình sau các buổi tập và những trận đấu. Anh kết hôn với bạn thanh mai trúc mã của mình Samantha và vừa có với nhau một con gái đầu lòng, Toto. Cặp vợ chồng trẻ đang chờ đợi đứa con thứ hai.

Một chàng thanh niên của gia đình

Phí chuyển nhượng của Martial, còn có thể tăng lên tới 58 triệu bảng với các điều khoản cộng thêm, bao gồm việc nếu anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, khiến cầu thủ này trở thành không chỉ cầu thủ bóng đá, mà cả VĐV, dưới 20 tuổi đắt giá nhất trong lịch sử thể thao thế giới.

Ngay sau hợp đồng mới, bà Martial, hay Samantha, đã đăng trên tài khoản Instagram hình cô mặc một chiếc áo đấu của Man United, kèm dòng chú thích: “Một cuộc sống mới bắt đầu ở Anh… chúng tôi sẽ không bao giờ quên Monaco… cảm ơn vì sự ủng hộ của tất cả các bạn”.

Tuy nhiên, sự giàu có đến sớm đã không thể làm hư Martial như nhiều người cùng trang lứa. “Sau các buổi tập, tôi thích về nhà với vợ, tôi là người rất thích ở nhà”, anh chia sẻ. Ngôi sao mới nổi sinh ở Paris được ca tụng là Thierry Henry mới, nhưng như mọi thanh thiếu niên khác, anh rất thích chơi trò chơi điện tử, nhất là trò bóng đá FIFA, và các chương trình truyền hình như Dexter.

Những nghi thức trước trận đấu của anh bao gồm nghe nhạc, và như mọi người Công giáo sùng đạo, cầu nguyện. Sau mỗi trận đấu, Martial sẽ nhắn tin ngay cho Samantha và họ sẽ đưa nhau rời sân bóng. “Ở Monaco chúng tôi có thể bước đi cạnh nhau trong tĩnh lặng, không ai làm phiền chúng tôi ở đó”, Martial.

Nhưng giờ anh đã tới với CLB có lẽ là nổi tiếng nhất thế giới, và điều đó nhiều khả năng sẽ thay đổi. “Anthony giờ mang theo hào quang của cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới”, một người bạn của anh nói với báo Anh The Sun. “Nhưng cuộc đời anh hoàn toàn trái ngược. Anh ấy thích ở cạnh gia đình”.

Thần tượng thời trẻ của Martial là Sonny Anderson, tiền đạo người Brazil đã ghi 71 bàn trong 110 trận ở Ligue 1 cho Lyon giai đoạn 1999-2003. “Chiếc áo đấu đầu tiên của tôi mang tên Sonny Anderson”, Martial nói. “Khi còn nhỏ, tôi là CĐV Lyon. Tôi cũng rất yêu bóng đá Brazil, Ronaldo và Ronaldinho”.

Hoàn toàn tình cờ, trong một tin nhắn trên Twitter tháng 3 năm ngoái, Martial đã ca ngợi huyền thoại của Man United Ryan Giggs, người giúp đội bóng Anh vượt qua Olympiakos ở vòng 16 đội Champions League. “Giggs đã 40. Thật đáng kính trọng”, anh viết. Giờ thì huyền thoại người xứ Wales sẽ là HLV của Martial, với vai trò trợ lý của Louis van Gaal ở Old Trafford.

Cái giá khó tin

Mức giá tổng cộng 58 triệu bảng mà chiến lược gia người Hà Lan đã thuyết phục CLB của ông bỏ ra để có Martial khiến ở tuổi 19, anh đã đắt hơn huyền thoại bóng đá Pháp mọi thời, Zinedine Zidane, người chuyển từ Juventus sang Real Madrid năm 2001 với giá “chỉ” 46 triệu bảng và cho tới Martial, vẫn là cầu thủ Pháp đắt giá nhất trong lịch sử.

Đó là một hành trình thật đáng nhớ với Martial, người đã lớn lên trong một căn hộ nhỏ bé ngoại ô Paris cùng bố mẹ có gốc gác Martinique của anh và hai người anh trai. Ngay từ đầu, anh đã không phải là người hứa hẹn trên đường học vấn, điều lộ rõ khi Martial rời gia đình năm 14 tuổi để tới với đội trẻ Lyon. “Martial cũng gặp một số vấn đề, giống như mọi thiếu niên khác”, Remi Garde, cựu HLV đội trẻ Lyon, người theo dõi sát sao hành trình sự nghiệp của Martial, nhớ lại. “Vấn đề lớn là trường học. Tôi là người đòi hỏi cao. Tôi không đòi hỏi cậu ấy phải thành luật sư hay bác sĩ, nhưng khi tới trường thì phải học hành cho tử tế. Cậu ấy không thích học và có lúc vô lễ với giáo viên. Cậu ấy không phải là loại ngổ ngáo, chỉ là cậu ấy không thích học. Cậu ấy nghĩ mình không cần học, điều không phải là hiếm gặp ở các cầu thủ đội trẻ”.

Nhưng rồi Martial đã vượt qua. Năm 16 tuổi anh bắt đầu tập với đội 1 Lyon, khi đó Garde đã lên làm HLV trưởng. Nhưng rồi ông buộc phải bán cầu thủ trẻ giá trị nhất của mình với giá 5 triệu bảng cho Monaco vì Lyon lâm vào khó khăn tài chính. Nhưng số tiền chuyển nhượng đó giờ không bằng số lẻ vụ bán anh sang Man United.

Báo Pháp L’Equipe đặt câu hỏi về sự điên rồ của vụ mua sắm: “Lý do nào trên thị trường chuyển nhượng một cầu thủ 19 tuổi chưa một lần khoác áo ĐTQG mới ghi 11 bàn trong 52 trận ở Ligue 1 lại có giá cao hơn Zinedine Zidane?” Trong một cuộc thăm dò dư luận trên trang web của báo với hơn 75.000 người tham gia, 92% những người được hỏi nói Martial không xứng đáng với cái giá mà Man United bỏ ra.

Riêng hợp đồng đưa Martial về Old Trafford cũng rất đặc biệt. Man United trả ngay 36 triệu bảng với 3 điều khoản cộng thêm rất lớn. Monaco sẽ nhận thêm 7,2 triệu bảng nếu anh ghi được 25 bàn trong 4 năm tới, 7,2 triệu bảng nữa nếu Martial có 25 trận khoác áo ĐT Pháp và 7,2 triệu bảng nữa nếu anh giành Quả bóng vàng.

“Trách nhiệm giờ là ở Man United”, Garde nói. “Là một HLV, bạn phải bảo ban cậu ấy. Vây quanh cậu ấy sẽ là rất nhiều ồn ào. Bố mẹ cậu ấy là người tốt, nhưng cậu ấy cần phải tỏ ra thực tế. Cậu ấy đã kết hôn với Samantha và đang chờ đợi đứa con thứ hai. Cậu ấy còn rất trẻ, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ấy về nhà mỗi tối thay vì tới các quán bar và tiệc tùng”.

Các CĐV áo đỏ sẽ hy vọng ngôi sao mới của họ lắng nghe Garde.

Marital: 'Gia đình tôi còn lo lắng hơn tôi'

Anthony Martial đã tiết lộ rằng gia đình anh còn lo lắng hơn anh sau thương vụ bom tấn đưa anh tới Man United. “Gia đình tôi vui vì tôi sẽ tới chơi cho một CLB lớn như Man United, nhưng họ cũng rất lo lắng vì giá chuyển nhượng của tôi quá cao”, Martial nói. “Nhưng tôi sẽ tập trung vào việc chứng minh giá trị của mình. Tôi không biết mình có đáng giá 80 triệu euro hay không, nhưng tôi không lo lắng về con số đó”.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm