Để tới M.U, Mourinho đã thay đổi tại Old Trafford?

07/03/2013 19:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tâm trí người hâm mộ Manchester United bây giờ, hẳn họ đang mơ đến cảnh một ngày được nhìn thấy Jose Mourinho đang quàng một chiếc khăn của Qủy Đỏ ở quanh cổ, nở một nụ cười ngạo mạn và nói tôi là “Người Đặc Biệt”.

Những hành động của Jose Mourinho trong trận đấu rạng sáng ngày thứ Ba sẽ tô điểm thêm đơn xin nhận việc của ông tại sân Old Trafford nếu như ông thật sự có ý định tới đây. Dừng chân kí tặng các fan, tỏ ra thông cảm với Alex Ferguson sau chiếc thẻ đỏ của Nani và nói rằng đội bóng chơi hay hơn đã thua. Mourinho đang tự thay đổi những hình ảnh của mình trong mắt các fan M.U. Có lẽ, những cử chỉ nhã nhặn này khác hoàn toàn với hình ảnh của Mourinho mà chúng ta từng được biết.



Mourinho khá nhã nhặn tại Old Trafford - Ảnh Getty

Đó là bức tranh biếm họa về một nhà cầm quân ngạo mạn và bị UEFA coi như là kẻ thù của bóng đá. Đó là một người đàn ông đã buộc Anders Frisk giải nghệ sau khi nói bắt gặp vị trọng tài này đã có những cử chỉ bất thường với Frank Rijkaard tại Camp Nou năm 2005 để rồi sau đó Drogba phải nhận thẻ đỏ. Đó cũng là người bị phạt 200.000 bảng Anh do có tiếp xúc trái phép với Ashley Cole, sau đó đã giảm xuống 75.000 bảng. Đó cũng là kẻ đã gọi Wenger là “kẻ hoang tưởng” hồi còn ở Chelsea. Đó, cũng là người đã dùng ngón tay chọc vào mắt Tito Vilanova trong trận El Classico và sau đó thậm chí gọi Tito là ‘Pito’, một từ tiếng lóng Tây Ban Nha nghĩa là... "của quý".

Và còn nhiều, rất nhiều những hành động hiếu chiến khác của Người Đặc Biệt. Nhưng sau trận đấu gặp Manchester United vừa rồi, những lời nói an ủi của Mourinho nhẹ nhàng và ngọt ngào chẳng khác gì một trái cherry. Kể cả trong lúc trận chiến căng thẳng ấy diễn ra cũng vậy, không có một lời phàn nàn với trọng tài, không tỏ ra cay cú trên đường biên và cũng không một cái nháy mắt ranh mãnh nào hết. Trái ngược hoàn toàn với nhiều lời bình luận nhiều của người rằng ông là một kẻ hiếu chiến, chua ngoa hay đanh đá.

Cũng không thể hoàn toàn phủ nhận rằng những hành động đó của Mourinho là không có ý đồ. Những cử chỉ nhẹ nhàng này đã dần xuất hiện từ cả tháng trước. Trước khi gặp Manchester United, Mourinho đã có những khen ngợi hết lời cho đội bóng nước Anh và vị thuyền trưởng lão luyện bên kia bờ chiến tuyến. Có lẽ, ông đã nghe thấy những lời ra tiếng vào tại Old Trafford. Bobby Charlton đã nói rằng Mourinho chỉ làm những gì theo ý thích, chẳng quan tâm đến ai khác, ám chỉ một huấn luyện viên tại M.U sẽ chẳng bao giờ gây ra những tình huống tương tự với Vilanova. Peter Schmeichel, đại sứ của Manchester United cũng cho rằng Mourinho không bao giờ có thể thành công như Ferguson vì ông thay đổi câu lạc bộ nhiều như thay áo vậy, dẫn chứng là Mourinho chẳng thể tồn tại quá 3 năm ở Chelsea, Inter và có thể là Real.

Có thể những cử chỉ của Mourinho không còn như trước, nhưng bản chất ông thì chẳng bao giờ thay đổi, bên trong người đàn ông đó vẫn tồn tại một tính cách mạnh mẽ, không chịu thua và chẳng bao giờ hết khát khao chinh phục. Vì vậy, những nhân vật của sân Old Trafford càng chỉ trích bao nhiêu, thì ông càng muốn chứng minh họ sai bấy nhiêu.

Dĩ nhiên, sẽ là võ đoán nếu nói Mourinho có ý định về Manchester United trong tương lai chỉ vì những cử chỉ trên. Tuy nhiên, Mourinho chưa bao giờ từ chối răng ông yêu thích bóng đá Anh và không dưới một lần khẳng định sẽ quay trở lại đất nước này. Alex Ferguson sắp đến tuổi nghỉ hưu, Mourinho là một trong số ít những cái tên đủ khả năng thay thế Máy Sấy Tóc, thêm nữa sẽ là thảm họa nếu Mourinho cầm một đội bóng địch thủ tại Premier League.

Tô Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm