Real và mỹ quan lệch lạc của Perez

31/03/2016 20:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Zidane tiếp quản ghế HLV trưởng Real Madrid, ông đã trả lời phỏng vấn đại ý rằng sẽ xây dựng Real dựa trên cơ sở sơ đồ 4-3-3 mà trong số 3 tiền vệ trung tâm, sẽ không có một ai chuyên trách vị trí đánh chặn, thu hồi bóng cả.

Với Zizou, cả ba tiền vệ trung tâm sẽ phải tương hỗ cho nhau ở cả phòng ngự, phát động tấn công, hỗ trợ tấn công và tham gia tấn công khi cần.

1. Nhiều người nghĩ ngay rằng đó chính là triết lý bóng đá của Zizou nhưng có lẽ họ đã lầm. Đó chẳng qua chỉ là một câu trả lời mang tính tình thế không hơn không kém. Đơn giản, Real hiện thời gần như không có tiền vệ phòng ngự ngoại trừ Casemiro, người được coi là chơi ở vị trí ấy song chất Brazil lại luôn khiến xui Casemiro thích hướng lên phía trên hơn là chuyên tâm hỗ trợ hàng phòng ngự.

Zizou không bao giờ quên những ngày tháng sung sướng nhất của mình ở Real Madrid, khi sau lưng ông là Makelele, người được coi là tiền vệ thu hồi bóng xuất sắc nhất thế giới ở điểm đó. Nhưng, những giá trị mà Makelele mang lại chỉ có những người có chuyên môn mới đánh giá cao. Còn chủ tịch Perez, với ông ta, Makelele như một kẻ ăn theo những galacticos khác mà thôi. Và bởi thế, Makelele phải ra đi, với tuyên bố bất hủ của Perez về anh, một tuyên bố có lẽ chúng ta chẳng cần phải nhắc lại.

Ở thời kỳ thứ hai làm chủ tịch Real, Perez càng bộc lộ rõ hơn sự kỳ thị của mình với cầu thủ gốc Phi. Ông coi họ như những vệt màu làm vấy bẩn bức tranh tao nhã của Real Madrid. Và nếu cầu thủ gốc Phi mà lại không có được vẻ ngoài bắt mắt thì đừng bao giờ xuất hiện trước mắt Perez. Ông thích Real của mình không chỉ là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc mà còn phải điển trai, có sức hút truyền thông. Chính vì lý do đó, khi Ancelotti để mắt và muốn tăng cường Kante, một cầu thủ vô danh ở thời điểm ấy, Perez lập tức lắc đầu. Real sống trong hoàn cảnh gần như không có tiền vệ phòng ngự kể từ đó, một cuộc sống mất cân bằng.

Florentino Perez  và Real Madrid: Sau tình yêu là thù hận

Florentino Perez và Real Madrid: Sau tình yêu là thù hận

Nếu Real Madrid trắng tay vào cuối mùa bóng, chiếc ghế của Zinedine Zidane sẽ lung lay. Nhưng nếu Florentino Perez sa thải HLV người Pháp, như đã làm với nhiều nhà cầm quân trước, ông sẽ đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn.


2. Lúc này, chắc hẳn Zidane đang rất thèm muốn có được Kante, người đã chơi tuyệt vời ở Leicester City và mới vừa ra mắt tuyển Pháp bằng một bàn thắng vào lưới tuyển Nga.

Vẻ đẹp của bóng đá không đơn thuần chỉ nằm ở tấn công mà ngay cả trong phòng ngự cũng tồn tại một nghệ thuật thực sự. Một người đoạt bóng giỏi như Makelele nhưng lại rất ít dính thẻ chắc chắn là một nghệ sỹ phòng ngự bậc thầy. Và trong đội bóng, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ cũng là một vẻ đẹp mà HLV nào cũng cố gắng vươn tới. Perez không thấu hiểu điều đó.

Mỹ quan của ông hoàn toàn lệch lạc và ông quên mất rằng, sự kỳ thị màu da của mình sẽ mang lại một Real như một bức tranh toàn màu trắng. Và kể cả trong chủ nghĩa tối giản đi nữa, một bức tranh toàn màu trắng chắc chắn không còn là một bức tranh. Nó chỉ còn là một bức tường vô hồn đúng nghĩa.

Đó là chỉ nói đến câu chuyện rất cũ, chuyện của tiền vệ phòng ngự, và thói kỳ thị bề ngoài của Perez. Ở một khía cạnh khác, Real cũng đang oằn mình chịu đựng sự lệch lạc khác trong mỹ quan của Perez, sự lệch lạc thậm chí còn mang lại nhiều hậu quả lâu dài hơn cho CLB Hoàng gia TBN.

3. Ở trận cầu gần nhất giữa đội bóng học viện của Real với đội bóng học viện La Masia của Barca, trận cầu mà người ta gọi là “Kinh điển mini”, Real nhí đã thua Barca nhí 0-2 trong thế trận lép vế hoàn toàn. Xem trận cầu đó, bất giác nhớ về thuyết “Zidane và Pavon” của Perez năm nào. Những Pavon giờ đã ở đâu? Real không giữ được khí chất dựa vào các cầu thủ cây nhà lá vườn nữa. Điều đó giống như tâm hồn đội bóng đang lụi tàn dần khi chỉ dựa trên sức mạnh từ thị trường chuyển nhượng. Và điều đó càng cho thấy hơn bức tranh Real dưới tay Perez vô hồn đến nhường nào.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm