Bốc thăm ATP World Tour Finals 2014: Khó khăn chờ đón Djokovic

05/11/2014 06:33 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vài ngày sau khi Paris Masters kết thúc, lễ bốc thăm chia bảng ATP Finals tại London cũng đã diễn ra. Thiếu vắng Rafael Nadal nhưng giải đấu năm nay có sự xuất hiện của 2 hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện Milos Raonic và Kei Nishikori.

Tay vợt số 1 Anh Quốc, Andy Murray, có thể thở phào nhẹ nhõm khi anh tránh được đương kim vô địch Novak Djokovic tại vòng bảng. Bởi trong 4 lần đối đầu mùa giải năm nay, Djokovic đều đánh bại được Murray. Cùng với Roger Federer, Murray chỉ cần vượt qua 2 tân binh Nishikori và Raonic ở bảng B là tiến bước.

Nhìn chung, đây sẽ là bảng đấu khá dễ dàng cho Murray và Federer, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ được phép chủ quan. Chính Raonic là người đã loại Federer ở vòng tứ kết Paris Masters tuần trước chỉ sau 2 set đấu.  Đây sẽ là lần thứ 7 Federer tham dự giải đấu quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới này.

Liệu Djokovic có bảo vệ được chức vô địch?

Trong khi đó, Murray đang khát chiến thắng và danh hiệu hơn bao giờ hết khi mà anh đã phải vắng mặt tại ATP Finals năm ngoái để điều trị chấn thương lưng. Trước đó, anh cũng đã 5 lần thi đấu tại đây. Trận đấu đầu tiên, tay vợt người Scotland sẽ gặp Nishikori, người từng bị anh đánh bại cả 3 lần gặp mặt trước đó. Federer và Murray từng gặp nhau 3 lần ở ATP Finals và người luôn giành chiến thắng là “tàu tốc hành”.

Bảng A còn lại là sự góp mặt của tay vợt số 1 thế giới Djokovic, đương kim vô địch Australian Open là Stanislas Wawrinka, Tomas Berdych và đương kim vô địch US Open, Marin Cilic. Bảng đấu này hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn khi có sự góp mặt của tới 3 nhà vô địch Grand Slam.

Djokovic vẫn đang là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch và được đánh giá sẽ giành một suất vào bán kết. Tấm vé còn lại sẽ là sự đua tranh khốc liệt của Wawrinka, Berdych và Cilic, đều là những tay vợt ngang sức ngang tài nhưng sự ổn định của họ thì luôn bị đặt trong sự nghi vấn của người hâm mộ.

Không có Nadal, vòng bán kết sẽ được trông chờ là có sự xuất hiện của một “ngựa ô” để có thể nuôi mộng gạch tên “Big Four” ra khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch. Điều đó thực sự rất khó khăn nhưng 2014 cũng là năm mà nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra với quần vợt. Các danh hiệu Grand Slam của Wawrinka, Cilic hay sự xuất thần của tay vợt người Nhật Bản Nishikori là đủ nói lên điều ấy. Và bởi vì chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả...

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm