Tuyển Việt Nam vẫn kỳ vọng nhiều ở Công Vinh

05/11/2014 14:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vào sân từ phút 40 thay Hồng Quân bị chấn thương, Lê Công Vinh - tiền đạo trụ cột của đội tuyển Việt Nam, bản hợp đồng có giá 7 tỷ đồng về với B.Bình Dương - không thể hiện được gì nhiều. Công Vinh thậm chí trở nên lạc lõng ở trên sân, khi rất thường xuyên, các đường chuyền của đồng đội không tìm đến anh. Việc Vinh lùi về sâu để tìm bóng là một giải pháp, nhưng có vẻ như cũng không hiệu quả.

Gần 2/3 khoảng thời gian thi đấu chính thức trên sân, Công Vinh chỉ có 2 cú sút, một cú đánh đầu, nhưng lại không đi trúng đích, dù góc sút là cực kỳ thuận lợi. Đầu tiên là đường căng ngang của Thành Lương, Công Vinh có đủ thời gian để chỉnh thước ngắm, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Thêm cú đánh đầu vọt xà ngang và mọi chuyện không khá hơn ở tình huống mà Anh Đức đã rất nỗ lực tạt bóng cho người đá cặp trên hàng công.

Tương lai đội tuyển Việt Nam thuộc về những cầu thủ như Văn Quyết (ảnh) song vai trò của lứa cựu binh Công Vinh, Tấn Tài cũng rất quan trọng. Ảnh: Quang Nhựt

Hẳn là Công Vinh rất buồn, bởi một cầu thủ với khát vọng cống hiến và nỗ lực thi đấu không mệt mỏi như anh, một phút trên sân cũng là một trận chiến. Đó là chưa kể đến lòng tự trọng của một đàn anh đồng thời là đội phó đội tuyển Việt Nam. Có thể Công Vinh không buồn vì các đồng đội, nhưng chắc chắn anh buồn mình. Như cảm nhận được tâm lý cậu học trò, HLV Miura đã đưa thêm các cựu binh và cầu thủ Nghệ An vào sân để hỗ trợ Công Vinh.

Chúng ta cần thống nhất với nhau rằng nếu không phải là Lê Công Vinh, chắc chắn sự chú ý và kỳ vọng sẽ không lớn thế. Một cầu thủ giỏi không có nghĩa đã là ngôi sao, nhưng ở chiều ngược lại, ngôi sao trước nhất phải là cầu thủ có đẳng cấp. Công Vinh là một trong không nhiều cầu thủ Việt Nam tiến tới đẳng cấp của ngôi sao, cả về chuyên môn lẫn giá trị hình ảnh. Tiền đạo xứ Nghệ hẳn phải nằm lòng điều này rồi.

Như đã đề cập, đội hình vô địch AFF Suzuki Cup 2008 chỉ còn lại 6 cái tên: Công Vinh, Anh Đức, Minh Châu, Phước Tứ, Thành Lương và đội trưởng Tấn Tài. Chắc chắn, họ sẽ vẫn là những hạt nhân để HLV Miura xây dựng lối chơi của đội bóng. Trong khi Minh Châu và Phước Tứ không chơi trận đấu chiều qua, thì Tấn Tài chỉ vào sân từ phút 85 như một cách để duy trì cảm giác bóng cho tiền vệ đội trưởng này.

Sự phát triển bền vững của ĐTQG hay rộng hơn là của nền bóng đá, luôn cần tính kế thừa. Sóng sau đè sóng trước cũng là chuyện bình thường. Đội tuyển Việt Nam lúc này có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng trên hàng công, mà Minh Tuấn, Hải Anh, Văn Quyết, Minh Tuấn và Thanh Trung thuộc số đó. Nhưng chỉ với vài chiến thắng trong đấu tập, để phủ nhận vai trò của Công Vinh, Anh Đức hay Tấn Tài là rất vội vã.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm