Tuyển Việt Nam thắng với đội hình trẻ nhất

05/11/2014 06:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới cơn mưa nhẹ hạt ở sân Thống Nhất chiều qua, thầy trò HLV Miura không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước các sinh-viên-đá-bóng đến từ Hàn Quốc.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn là nhân vật chính trong bữa tiệc bàn thắng, lập một cú đúp và thực hiện đường chuyền quyết định để Văn Quyết ghi bàn còn lại.

Dòng máu trẻ

Với Nguyên Mạnh, Tiến Thành, Văn Biển, Ngọc Hải, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Minh Tuấn, Hồng Quân và Văn Quyết, đây có thể là đội hình xuất phát trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam, khi già nhất chỉ là bộ đôi Xuân Thành - Văn Biển (đều sinh năm 1985 - PV). Đội trưởng Thành Lương là người giàu kinh nghiệm trận mạc nhất trong số này, nhưng cũng chỉ mới 26 tuổi, trong khi những người còn lại đều mới mười chín, đôi mươi.

Rất lâu rồi, có lẽ kể từ sau lần đội tuyển Việt Nam hạ Hàn Quốc 1-0 trong khuôn khổ vòng loại ASIAN Cup 2004 (trận đấu diễn ra tại Muscat, Oman năm 2003, Văn Quyến là người ghi bàn thắng duy nhất), dòng máu trẻ mới lại dồi dào như thế.

“Tôi phải thông báo với học trò mình trước, rồi mới chia sẻ với truyền thông”, HLV Miura trả lời câu hỏi về các cái tên bị loại. Có thể chia sẻ với ông thầy người Nhật, bởi đây là điều tế nhị. Mặc dù vậy, không khó để khoanh vùng 4, 5 cái tên bị loại, dựa trên phương pháp loại trừ và công năng sử dụng. Theo đó, Văn Hoàn, Văn Long, Bửu Ngọc và Ngọc Thắng sẽ nối gót Duy Khánh (chấn thương). “Chúng tôi đã cảm nhận được điều này từ trước rồi. Thôi, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức”, cả Văn Hoàn và Văn Long đều tỏ ra khá buồn bã khi chia sẻ với Thể thao & Văn hoá tối qua.
Hơn 10 năm về trước, trong kế hoạch chuẩn bị SEA Games 22 trên sân nhà, HLV Alfred Riedl đã quyết định lấy vòng loại ASIAN Cup làm bàn đạp. Ông thầy người Áo đã đúng, khi U23 Việt Nam sau đó đã đi đến chung kết.

Trở lại với đội tuyển Việt Nam của HLV Miura ở trận đấu với đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Chúng ta đã có một hiệp đầu rất đáng xem, với các đường lên bóng nhanh, mạnh và dứt khoát.

Trong chỉ già nửa hiệp 1, đội chủ nhà dễ dàng có 3 bàn thắng sau các pha tổ chức tấn công nhanh. Bộ tứ Thành Lương - Văn Quyết - Minh Tuấn - Hồng Quân chơi cực kỳ ăn ý và hiệu quả. Tiếc là Quân lại bị chấn thương ở cuối hiệp 1.

Đã có một vài sự thay đổi về nhân sự từ nửa sau hiệp 2, với lần lượt Công Vinh (thế chỗ Hồng Quân từ phút 40), Anh Đức, Thanh Hiền, Trọng Hoàng, Thanh Trung... được tung vào sân. Tuy nhiên, đội bóng đã không có một thế trận tốt hơn và cũng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. HLV Toshiya Miura không cho rằng đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc quá yếu, nhưng ông đã ước giá như tỷ số là... 0-0.

Còn ngổn ngang lắm

Chuyến tập huấn phía Nam của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc bằng chiến thắng hoành tráng trước đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Một mặt tỏ ra khá hài lòng, song vẫn không khó để cảm nhận những băn khoăn của HLV Miura.

Ông nói: “Tôi đã ước tỷ số cho đến phút 80 vẫn là 0-0, thay vì các bàn thắng đến từ quá sớm trong hiệp 1. Trước đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc, khả năng chơi bóng bổng của hàng thủ đã bộc lộ”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh để kiện toàn lối chơi”, HLV Miura nói thêm. HLV trưởng người Nhật không có ý trách khéo các ông chủ VFF, khi chỉ đem đến cho đội bóng của ông những phép thử khá nhẹ. Song sự thật là, cả U23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc đều không đem đến cho đội tuyển Việt Nam những bài học bổ ích. Rất khó để nhận thấy những nhược điểm khi chúng ta cứ thắng và thắng.

Với bất cứ đội khách mời nào, thì ngoài phí di chuyển, nước chủ nhà có thể phải trả cả phí ra sân. Sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Sinh viên Hàn Quốc sẽ di chuyển xuống Bình Dương tham dự BTV Cup 2014, trong chiến dịch săn tiền thưởng. Đúng là một công đôi chuyện. Phải chăng không phải chúng ta mà chính Sinh viên Hàn Quốc mới xem đội tuyển Việt Nam là quân xanh?!

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở ra Hà Nội ngay trong hôm nay và sẽ không có quỹ thời gian nghỉ ngơi, trước khi bước vào các trận đấu tập với Palestine và Malaysia. Xét tầm vóc của “quân xanh”, rõ ràng là chúng ta cũng không thể kỳ vọng sẽ có thêm bài học nào được rút ra.

Phát biểu sau trận đấu

Ông Lê Hùng Dũng (Chủ tịch VFF): “Trong 6 năm giải giao hữu TP.HCM được tổ chức, Sinh viên Hàn Quốc là đối thủ quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Nhưng đây mới là lần đầu đội tuyển Việt Nam thắng được họ. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam dưới triều đại HLV Miura là hay nhất trong những năm gần đây”.

HLV Toshiya Miura: “Tôi hài lòng với những gì các học trò thể hiện. Các đối thủ yếu không giúp gì nhiều cho đội tuyển Việt Nam nhưng chí ít, hơn 70 phút cuối trận thì 2 đội đã hòa nhau. Sinh viên Hàn Quốc cũng chỉ ra nhược điểm về chống bóng bổng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hay thua thiệt trong những tình huống bị đội bạn treo bóng bổng đánh đầu.

Tôi là người đề xuất cho đội tuyển Việt Nam tập ở Bình Dương và TP HCM vì điều kiện thời tiết nắng nóng ở đây sẽ giúp các cầu thủ trui rèn thể lực tốt hơn. Sau đó, cầu thủ sẽ dễ thích nghi hơn khi thi đấu ở nơi có khí hậu lạnh. Ví dụ như đội tuyển Olympic chuẩn bị cho ASIAN Games vừa rồi ở Hà Nội và thi đấu ở Hàn Quốc”.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm