Real Madrid đang gieo hi vọng cho người Đức

04/03/2024 06:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

4 ngày trước khi Leipzig tới Santiago Bernabeu để đá trận lượt về vòng 16 đội Champions League, họ đánh bại Bochum 4-1 trong trận đấu xuất sắc và nhận được một lời đáp trả không tương xứng từ Dải thiên hà.

Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đã chơi hiệp một tệ nhất từ đầu mùa giải trước Valencia tại Mestalla và chỉ có sự vùng dậy muộn màng trong hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của Vinicius với một cú đúp mới giúp Real Madrid ra về với trận hòa 2-2. Và hệ quả ngoài sự chờ đợi là tấm thẻ đỏ của Jude Bellingham ở cuối trận.

Điều chưa từng thấy với Ancelotti

Tiền vệ người Anh chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu với đại diện nước Đức vào những ngày tới, nhưng có điều gì đó không đúng với Dải thiên hà trong cuộc đối đầu với Valencia. Những phút đầu tiên kiểm soát bóng chỉ mang tới sự thú vị ảo ảnh bởi vì HLV Ruben Baraja cũng đã tổ chức một đội hình chặt chẽ, quyết liệt, tập trung và có ý đồ vượt trội so với đội bóng thủ đô Madrid. Chúng ta cần nhấn mạnh về sự tập trung, vì cả hai bàn thua trong vòng có 3 phút của Dải thiên hà đều đến sau những sai sót bất thường của một tập thể đang chơi thuyết phục ở hệ thống phòng ngự cho đến thời điểm này.

Có thể, Ancelotti muốn các học trò tiếp cận trận đấu một cách tự do nhất về tinh thần, để hạ bớt sức nóng của cuộc đối đầu đã được ủ nhiệt từ năm ngoái, sau sự cố phân biệt chủng tộc hướng vào Vinicius và sau đó châm ngòi cho hàng loạt những tranh cãi và chỉ trích trên hầu hết xứ đấu bò. Trong khi đó, Valencia không đi theo trình tự bóng đá mà Ancelotti chờ đợi, mà họ cố gắng làm đối thủ mất kiểm soát bởi những pha tranh chấp mạnh mẽ. Trong vòng 30 giây đầu tiên của trận đấu, các hậu vệ của đội chủ nhà đã cho Rodrygo và Vinicius nằm cỏ.

Chơi pressing tầm cao và gây áp lực lên sự mềm yếu về tinh thần của Real Madrid là cách mà HLV Baraja thực hiện, dù Kross, Valverde và Camavinga đã chơi với đúng đẳng cấp của họ thì cũng không thể khiến đội chủ nhà lùi bước. Họ biết phần việc của mình là như thế nào và dù không cầm bóng nhiều như đối thủ, nhưng Valencia lại háo hức chờ đợi những đợt tấn công từ Real, tìm kiếm những sai lầm nhỏ nhất và trừng phạt nó với những bàn thắng chớp nhoáng của Duro và Yaremchuk.

"Không có gì nhiều để nói, đó là điều chưa từng xảy ra từ đầu mùa (sự mất kiểm soát của Real). Chúng tôi kiểm soát bóng nhưng Valencia giành lại được thế trận. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi, nhưng tôi không còn gì để nói thêm nữa", chiến lược gia người Italy nói sau trận đấu.

Real Madrid: Gieo hi vọng cho người Đức - Ảnh 1.

Sự thiếu ổn định của Real tại La Liga có thể thúc đẩy Leipzig nguy hiểm hơn ở Champions League

Có thể, ông chưa từng thấy sự phản ứng dẫn đến tấm thẻ đỏ của Jude Bellingham vì một bàn thắng không được công nhận. Có khả năng, ông chưa nhìn thấy điều gì nguy hiểm hơn Valencia trong hiệp một ở mùa giải này. Hoặc vì Real Madrid đã dễ dàng thủng lưới đến hai lần chóng vánh như thế.

Gieo hi vọng cho đối thủ

Nhưng điều nghiêm trọng hơn cả hiệp một tồi tệ của Dải thiên hà, bất thường hơn cả việc Bellingham bị đuổi khỏi sân. Đó là nhịp điệu thi đấu thất thường của thầy trò HLV Ancelotti tại La Liga bắt đầu dấy lên những hi vọng cho Girona và Barcelona.

4 trận gần nhất, Real Madrid hòa 2 trận. Đối với một đội bóng có khả năng tăng tốc trong cuộc đua vô địch và có DNA cho những trạng thái bóng đá như hiện tại, đó là một sai sót không thể chấp nhận được. Khi họ mất điểm trên sân của Vallecano, sự cố đó được giải thích bằng việc Bellingham không thi đấu vì chấn thương. Nhưng việc đánh rơi điểm số tại Mestalla khi tiền vệ người Anh trở lại đã không còn là sự ngẫu nhiên.

Xen giữa vào đó là chiến thắng khó nhọc trước Sevilla tại Bernabeu, nơi mà họ giải quyết đội bóng của cựu đội trưởng Sergio Ramos bằng pha lập công duy nhất của người cao tuổi nhất đội bóng Luka Modric.

Tính liền lạc trong lối chơi, nhịp điệu hoặc chất lượng bóng đá của Dải thiên hà đang suy giảm trong thời gian gần đây không thể làm yên lòng những người có trách nhiệm tại Bernabeu. Đây là thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, lúc mà họ cần nhanh chóng kết thúc La Liga để tập trung sức lực vào Champions League nhưng cả hai mục tiêu đấy đang bị thách thức bởi chính sự thất thường của Dải thiên hà.

Họ đã bị chọc thủng lưới bởi những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều là Vallecano cùng Valencia. Và liệu điều đó có thể là sự răn đe đáng sợ đối với Leipzig không còn gì để mất hay không, hay là họ đang gieo hi vọng cho đại diện của Đức? 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm