Real Madrid: Bật tiếng lên, Bellingham!

03/04/2024 20:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

HLV Carlo Ancelotti không hoàn toàn vui vẻ sau chiến thắng của Real Madrid trước Athletic Bilbao. Jude Bellingham đã kéo dài cơn khô hạn bàn thắng của mình trong năm 2024 dài hơn nữa.

Nhưng chắc chắn đó cũng không phải là vấn đề gây đau đầu với chiến lược gia người Italy, vì ngay từ lúc đầu, nhiệm vụ của tiền vệ người Anh không phải là ghi bàn. Anh không tình cờ để dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga nói chung và ở Real Madrid nói riêng, nhưng cũng không ngẫu nhiên nếu như số 5 tịt ngòi.

Không bàn thắng, không sao?

Đây có thể là điều cần suy nghĩ: Từ đầu năm 2024, số 5 chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 10 trận đấu. Lần gần nhất của tiền vệ người Anh ghi bàn là vào lưới Girona vào ngày 10/2, một cú đúp. Bàn còn lại là vào ngày 21/1, Bellingham chọc thủng lưới Almeria.

Anh được cho là cần phải tìm lại phiên bản ghi bàn cao nhất của mình trong trận gặp Bilbao mà Vinicius cũng không có mặt vì nhận án treo giò. Điều đó đã không xảy ra, và Ancelotti thật may mắn khi Rodrygo tỏa sáng trước khung thành của đội bóng xứ Basque.

Thói quen thường nhật của những người yêu mến Dải thiên hà chính là chờ đợi và hi vọng những ngôi sao lớn nhất của họ tỏa sáng. Đặc biệt, những người như Bellingham luôn được đặt ở trung tâm của CLB vì anh đã "vô tình" ghi được 20 bàn thắng cho Dải thiên hà từ đầu mùa, xếp trên những tiền đạo thực thụ là Vinicius (18 bàn), Rodrygo (15 bàn) hay Joselu (14 bàn).

Phần lớn những ngôi sao nổi bật như tiền vệ người Anh luôn được yêu mến bởi các Madridista, giống như Ronaldo, Benzema, Modric hay Toni Kroos. Và thiết thực hơn, Dải thiên hà sẽ đối mặt với Man City tại Champions League, nên họ cần những ngôi sao có phong độ tốt nhất cho trận đấu quan trọng này.

La Liga đã trở lại cuối tuần trước sau loạt trận của các đội tuyển quốc gia, Rodrygo cũng đã trở lại với một cú đúp vào lưới Bilbao, nhưng Bellingham thì chưa trở lại. Anh đã bỏ lỡ hai trận đấu gần đây nhất do án treo giò sau khi bị đuổi khỏi sân trước Valencia, trong trận đấu cuối cùng gây tranh cãi ở Mestalla.

Số 5 được thêm sức mạnh sau khi ghi một bàn trong màu áo của đội tuyển Anh, nhưng nguồn lực này nhanh chóng tiêu tan ở Real Madrid. Anh biến mất trước khung thành của đội bóng xứ Basque. Nhưng điều cần được ghi nhớ là Bellingham không phải là một tiền đạo. Anh là người được lựa chọn bởi những điều chỉnh về chiến thuật của HLV Ancelotti hơn là thực hiện chức năng của một tay săn bàn.

Real Madrid: Bật tiếng lên, Bellingham - Ảnh 1.

Những thay đổi về chiến thuật của Ancelotti khiến Bellingham khó thích nghi hơn

Đánh thức Bellingham

"Bellingham không có được sự tươi mới thường thấy vì vừa trải qua hai trận đấu căng thẳng với đội tuyển Anh và tôi nghĩ cậu ấy đã không chơi tốt như chờ đợi, cường độ hoạt động thấp hơn. Nhưng nếu muốn đánh bại Man City, tất cả chúng tôi phải ở phong độ tốt nhất có thể. Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi rất tốt với đội tuyển Anh và nhịp điệu đấy là cần thiết cho các trận đấu sắp tới", Ancelotti giải thích trong cuộc họp báo khi được hỏi về Jude.

Sự suy giảm của Bellingham đã được lường trước và đối với một HLV giàu kinh nghiệm như Carletto, đó không phải là bất thường. Sau nửa mùa giải chơi như một mũi nhọn trong vòng cấm, với cường độ vận động cao hơn rất nhiều so với ở Borussia Dortmund, khả năng tạo ra đột biến của tiền vệ người Anh hiển nhiên là bị mất đi.

Tác động của số 5 lên Real bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố, đầu tiên là những chấn thương liên tục khiến anh không đạt được hiệu suất như thường thấy. Và sau đó, việc điều chỉnh hướng tấn công, nhấn mạnh vào cánh trái của Vinicius hơn cũng khiến Bellingham giảm dần tầm hoạt động của mình.

Chúng ta xem xét chi tiết sau: Trong trận đấu với Bilbao, dù rất giỏi trong việc kiểm soát bóng và di chuyển không bóng, nhưng Bellingham khá nặng nề trong những tình huống cuối cùng. Anh vẫn là người có nhiều pha đi bóng thành công nhất ở 1/3 sân Bilbao với 19 lần, 6 lần thu hồi bóng, có 56 đường chuyền thành công và một pha kiến tạo cho Rodrygo lập công nhưng giống như một "sự phục vụ" hơn để tự tỏa sáng.

Điều đó cho thấy, việc HLV Ancelotti điều chỉnh hướng tấn công của Real đã khiến Bellingham không kịp thích nghi. Trong khi Rodrygo, người chơi thay Vinicius ở cánh trái lập một cú đúp với sự thanh thoát hiếm thấy.

Bản thân chiến lược gia người Italy hiểu rằng, nếu Real Madrid muốn đánh bại Man City của Pep Guardiola, toàn đội sẽ phải hành động cùng nhau, bao gồm cả Bellingham. Tứ kết Champions League là một trận đấu lớn và một sai lầm nhỏ có thể khiến đội bóng áo trắng bị loại khỏi cuộc đua giành danh hiệu thứ 15 trong lịch sử. 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm