QUAY CHẬM: 'Bàn thắng vàng' của Leicester không hề việt vị

15/03/2016 10:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Rất nhiều ý kiến cho rằng bàn thắng duy nhất của Shinji Okazaki trong chiến thắng 1-0 của Leicester City trước Necastle là không hợp lệ. Nhưng thực tế không phải vậy.

Jamie Vardy là người tung ra đường chuyền quyết định bằng đầu để Okazaki tung người móc bóng, hạ gục thủ thành Elliot.

Khi chứng kiến bàn thắng này, có nhiều ý kiến cho rằng Jamie Vardy đã việt vị trước khi chuyền bóng cho cầu thủ người  Nhật ghi bàn.

Leicester sắp vô địch, Ranieri muốn 'CĐV hãy bình tĩnh’

Leicester sắp vô địch, Ranieri muốn 'CĐV hãy bình tĩnh’

HLV Claudio Ranieri khẳng định rằng cuộc đua tới chức vô địch Premier League vẫn rộng mở, chứ không chỉ dành cho Leicester và Tottenham.

Tuy nhiên,  theo phân tích của kênh SkySport, Vardy lại không hề việt vị trong tình huống này.

Ở thời điểm Marc Albrighton tung ra đường tạt bóng, Vardy đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, bóng đã không tới thẳng vị trí của anh. Hậu vệ Steven Taylor là người chạm được vào bóng. Và khi bóng đến vị trí của Vardy, anh không còn rơi vào thế việt vị nữa.


Ở tình huống chuyền bóng của Albrighton, Vardy đã việt vị - Ảnh SkySport

Tiền đạo của Leicester đánh đầu chuyền bóng để Okazaki ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Trọng tài đã công nhận bàn thắng đó. Và đây là một quyết định hoàn hảo của trọng tài chính Craig Pawson và các trợ lý.

Tổ trọng tài này còn có một quyết định chính xác khi không cho Newcastle được hưởng quả 11m dù bóng chạm tay Morgan. Ở thời điểm Cissoko tung ra cú sút, tay của trung vệ này đã khép lại và không cố ý dùng tay để cản phá. Không thể thổi 11m trong pha bóng ấy.


Bàn thắng sau đó của Okazaki lại không hề việt vị

Những quyết định chính xác của tổ trọng tài đã giúp Leicester có được 3 điểm quan trọng và có thể pha lập công của Okazaki sẽ được đánh giá là một trong những “bàn thắng vàng” nếu như đội quân của HLV Claudio Ranieri chinh phục thành công danh hiệu Premier League.

Hiện Leicester vẫn dẫn đầu với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Tottenham. Arsenal và Man City đứng ở vị trí thứ 3 và 4 với số điểm ít hơn lần lượt là 11 và 12. Premier League mùa giải 2015-16 còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc.

T.Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm