Quan điểm Gary Neville: 'Bằng mọi giá, Chelsea phải giữ chân John Terry'

23/08/2015 13:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến cảnh John Terry bị thay ra giữa chừng trong trận Chelsea gặp Man City (0-3), cựu danh thủ Gary Neville đã rất đau lòng. Anh vừa đề ra giải pháp “vẹn cả đôi đường” cho Terry và HLV Jose Mourinho trong bài viết trên tờ The Telegraph.

“Để di chuyển từ đỉnh núi xuống mặt đất, bạn có thể xuống từng bậc cầu thang, hoặc buông mình rơi tự do nhanh chóng. Chelsea và John Terry nên chọn cách đầu tiên. Terry năm nay đã 34 tuổi, cậu ấy tất nhiên phải được thay thế, nhưng quá trình này cần được thực hiện từ từ.  

Terry vẫn sẽ có ích cho Chelsea trong tối thiểu 3 mùa nữa, với mức ảnh hưởng giảm dần. Thực tế, tôi chưa từng thấy một tiền đạo nào có thể vượt qua và bỏ cách Terry một quãng xa như Sergio Aguero đã làm. Xét tổng thể, Terry vẫn là một trung vệ tuyệt vời và xứng đáng được tôn trọng.

Phong độ của một danh thủ từ tuổi 32-34 rất dễ bị nhận định sai, điển hình như cách Didier Drogba bị “thải loại”, rồi lại được Chelsea rước về để góp công lớn giúp họ giành chức vô địch Premier League mùa giải trước. Theo quan điểm của tôi, Steven Gerrard lẽ ra phải được Liverpool giữ lại. Khi đội trưởng mới Jordan Henderson của họ dính chấn thương và rời sân trước Bournemouth hôm thứ Hai, tôi đã hơi hụt hẫng vì Liverpool không còn Gerrard cho phương án dự phòng. Đẳng cấp và kinh nghiệm của các lão tướng là cực kỳ cần thiết và vô giá.

Terry hãy thư giãn, và cứ mặc dòng đời trôi đi. Ra sân 25 trận mỗi mùa cho Chelsea giá trị hơn nhiều việc cày ải 45 trận/mùa cho những “chú tí hon” như Orlando hay Tasmanian.

Mùa giải trước, tôi đã rất đau lòng khi chứng kiến Gerrard bị thay giữa chừng ở trận Liverpool gặp Real Madrid. Đến mùa này, lại phải thấy Terry bỏ cuộc chơi sau giờ nghỉ khi Chelsea đối đầu Man City. Chuyện không nên diễn ra như thế.

Khi đã qua thời đỉnh cao, tôi cũng từng bị thay ra sau hiệp 1 trong một trận đấu với Man City. Từng ước gì mình đã nằm nhà chứ đừng tham gia trận đấu đó, từng không muốn mọi người nhìn chằm chằm mình như một tên thất bại, và không còn muốn nói chuyện với ai. Sau đó, Sir Alex Ferguson bảo đã rất thất vọng với phong độ của tôi, nhưng từ phần sau câu chuyện, ông cam kết sẽ đảm bảo cho tôi một chỗ đứng quan trọng trong đội hình, và tự tin dự đoán tương lai tươi sáng của tôi ở CLB.

Đó là điều tốt đẹp nhất ông ấy từng làm cho tôi, là lý do vì sao Ryan Giggs và Paul Scholes đã chơi bóng đến tuổi 40 và 38 dưới trướng ông ấy, cũng là những gì Gerrard và Frank Lampard đã không được hưởng tại Liverpool và Chelsea.

Suốt 2 năm cuối tôi khoác áo United, Sir Alex thường xuyên bảo: “Này con trai, con sẽ không được ra sân Chủ nhật tới đâu, nhưng ta cần con trong suốt cả tuần này. Hãy giúp ta chỉ bảo và uốn nắn Rafael từng tí một, đó là điều con làm được, nhưng là bất khả đối với ta”.

Nếu Chelsea chiêu mộ thành công John Stones, và có thể để cậu ấy đá cặp với Terry tầm 15 trận, tập luyện cùng anh ấy 3 lần mỗi tuần suốt cả mùa, thì chẳng ai dự đoán nổi tiềm năng phát triển của Stones nữa. Ở thì hiện tại, nếu Chelsea sở hữu Terry, Gary Cahill, Kurt Zouma và cả Stones ở hàng phòng ngự, họ sẽ hoàn toàn tự tin trên hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League, và hướng đến giấc mơ cao vọng ở châu Âu.

Thế nên, tôi thực sự hi vọng Terry và HLV Mourinho đã ngồi lại và cùng cười với nhau. Thời khắc ấy, lợi ích của CLB nên được Terry đặt lên trên hết”.  

Hoài Thuận (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm