Ibra sẽ làm thay đổi cuộc chơi

23/07/2012 13:30 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) -Ibra đến, và kéo theo những hoài nghi. Sẽ có những lời chế giễu, rằng một cầu thủ 30 tuổi đến với một đội bóng Pháp và chấp nhận một bước lùi trong sự nghiệp để nhận 17 triệu USD/ năm, mức lương mà đến cả giới chính khách Pháp cũng phải phàn nàn. Cá tính quá ngạo mạn của anh cũng là một vấn đề.

Nhưng rõ ràng là sự xuất hiện của Ibra tại Paris chỉ đem lại lợi ích cho bóng đá Pháp, một giải đấu mà nhiều năm rồi không đón về các ngôi sao lớn nhất. Công tác đào tạo trẻ vẫn ổn, mức đãi ngộ không đến nỗi nào, nhưng bóng đá Pháp chưa bao giờ tạo được sức hút thật sự, như các giải TBN, Italia và Anh. Những đứa trẻ Pháp, thay vì khoác lên mình chiếc áo của Barcelona, AC Milan, thì giờ đã có một vài cái tên đủ tiêu chuẩn để hãnh diện đeo áo, như Thiago Silva, Lavezzi, và tất nhiên, đặc biệt là Ibra.


Zlatan Ibrahimovic - Ảnh: Getty

Những cầu thủ kiểu Ibra có khả năng tạo ra sức hấp dẫn không chỉ với người hâm mộ, mà còn với đồng nghiệp, hay đối thủ. “Mỗi trận đấu sẽ giống như một đêm Gala” – Thủ môn Benoit Costil của Rennes hồ hởi nói. Tiền vệ của Brest, Bruno Grougi, bảo rằng Ibra là một cầu thủ “xuất chúng, tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ được đối mặt với một cầu thủ như thế”. Các hậu vệ đặc biệt háo hức: “Tôi không thể chờ được đến lúc nhìn anh ấy bằng xương bằng thịt” – Trung vệ Zouma của St. Etienne hồi hộp. Trong khi Anthony Lippini của Ajaccio thậm chí còn thốt lên: “Không thể tin nổi! Tôi sẽ làm gì khi đối mặt với một anh chàng như thế?!”

Ngoài ra, hãy nhớ là những giải đấu hấp dẫn đều có những cá tính gây tranh cãi. Real Madrid hấp dẫn vì họ có Mourinho và Cristiano Ronaldo. Tương tự, Manchester City sẽ thật buồn tẻ nếu không có Carlos Tevez và Mario Balotelli. Ibra cũng là một cầu thủ như thế, người không những tạo được ảnh hưởng và sức thu hút trên sân, mà còn có khả năng lấp đầy các trang báo bằng phát ngôn, hành động, và cả sự bùng nổ không thể lường trước.

“Mỗi quốc gia đều phải trải qua một chu kỳ thoái trào” – GĐTT Leonardo nói về thương vụ Ibra. “Và đây có thể là khởi đầu của một giai đoạn tích cực cho bóng đá Pháp”.

Tại sao lại không? Một vài tháng trước đây, không ai tin rằng Ligue 1 có thể thu hút được một ngôi sao ở đẳng cấp Ibra, và các tin tức ở giải đấu này hiện tại không bao giờ được chú ý như tại Premier League hay Liga. Những người hâm mộ trẻ tuổi có thể không biết rằng vào các thập niên 80 và 90 thế kỷ trước, các đội bóng Pháp đã từng ở đẳng cấp ngang ngửa với những đội bóng Anh. Thời điểm ấy, họ cũng có những cầu thủ lớn, là Juergen Klinsmann, George Weah, Eric Cantona hay David Ginola, những người có thể tạo ra sức ảnh hưởng lan tỏa trên khán đài và hấp dẫn phương tiện truyền thông.

Đó là sức mạnh thật sự là một giải đấu luôn hướng đến, và thương vụ Ibra cùng sự chịu chơi của PSG có thể là khởi đầu cho một cuộc cách mạng.

PAN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm