Phil Neville chua chát thừa nhận: 'Sự xuất hiện của Messi là dấu chấm hết dành cho tôi'

20/08/2023 07:05 GMT+7 | Bóng đá 24h

Phil Neville hiểu rằng việc Lionel Messi đến Inter Miami cũng là dấu chấm hết đố với ông trên cương vị huấn luyện viên, bất kể kết quả trên sân có tốt như thế nào.

Neville biết tương lai của mình khi Messi đến Inter Miami

Phil Neville đã bị đồng sở hữu Inter Miami - David Beckham - sa thải vào ngày 1 tháng 6, chỉ hai tuần trước khi Lionel Messi chính thức ký hợp đồng. Ông đã rời đi cùng thành tích đáng buồn khi chỉ có 2 trận thắng trong 13 trận đấu gần nhất.

Nhưng kể từ khi Messi gia nhập CLB cùng Sergio Busquets và Jordi Alba - dưới sự dẫn dắt của tân HLV Tata Martino - Inter Miami đã thay đổi hoàn toàn. Messi đã ghi 9 bàn sau 6 trận để đưa đội bóng này vào chung kết Leagues Cup. Đây là cơ hội để Messi có được chiếc cúp bạc đầu tiên tại Mỹ.

Trong buổi phỏng vấn với podcast Offside của Taylor Twellman, Phil Neville đã trải lòng về quãng thời gian cuối cùng của mình tại Inter Miami.

"Tôi luôn có cảm giác sâu thẳm rằng mình sẽ không ở đây (ở Miami) khi Messi đến CLB. Tôi không thiếu tự tin vào bản thân nhưng đây là bản hợp đồng hoàn toàn khác. Đây không giống như việc ký hợp đồng với Gonzalo Higuain hay Blaise Matuidi", Neville nói.

"Hãy nhìn xung quanh đi, ở mỗi CLB Messi thi đấu, luôn có một HLV tài năng nhất định dẫn dắt cậu ấy. Nhưng hãy quên chuyện đó đi, điểm mấu chốt ở đây là kết quả trong những tháng cuối khi tôi ở CLB không tốt. Đó mới là lý do tôi rời đi. Tôi không cay đắng, vùng vằng hay tức giận gì cả".

Phil Neville: 'Sự xuất hiện của Messi là dấu chấm hết dành cho tôi' - Ảnh 2.

Neville trải lòng về việc Messi đến Inter Miami

Cũng trong buổi phỏng vấn, Neville đã dành những lời có cánh cho David Beckham dù chính người bạn này đã thông báo việc ông bị sa thải.

"Họ cực kỳ trung thực với tôi. Tôi đã có hai khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp khi không giành danh hiệu, đó là khi tôi rời MU và khi tôi rời Miami. Theo một cách nào đó, đó là một trong những điều khiến tôi tự hào về sự tôn trọng mà họ dành cho tôi".

"Người bạn thân nhất của tôi đã báo tin rằng tôi sẽ không làm việc cho Inter Miami và điều đó thực sự khó khăn. Khó với David, và khó cho cả tôi. Nhưng đó thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt giữa hai người hoàn toàn tôn trọng và yêu thương nhau".

Tất nhiên, Messi không phải là ngôi sao bóng đá duy nhất mà Neville chưa thể làm thầy vào lúc này. Ngay sau sự xuất hiện của Messi, Busquets và Jordi Alba đã theo sau.

Alba thậm chí còn lấy số áo của con trai Neville là Harvey khi gia nhập Miami. Ông nói thêm: "Khoảng một tuần trước, con trai tôi về nhà. Cậu nhóc đã lấy số áo 18 vì đó là số áo của tôi khi còn thi đấu. Cậu bé nói: 'Bố ơi, Jordi Alba muốn số 18 của con'."

"Tôi đáp lại: 'Con nói gì cơ? Bố hy vọng con đã đồng ý'. Đó là Jorgi Alba, tôi đã nói rằng nếu tôi là Harvey, tôi sẽ yêu cầu cậu ấy ký tên cho mình 'tặng Harvey, từ Jordi Alba'."


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm