Pháp vào tứ kết: 'Gà' gáy trên xác 'đại bàng'!

01/07/2014 01:22 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Nigeria mang theo ước mơ trở thành đội châu Phi thứ tư giành quyền vào tứ kết trong lịch sử World Cup, nhưng đội tuyển Pháp đã chặn đứng hy vọng ấy bằng một chiến thắng 2-0 xứng đáng.

Trái tim người Pháp đã thắt lại khi Emenike đưa bóng vào lưới đội tuyển áo lam ngay từ phút 19, sau một pha dàn xếp tấn công từ bên cánh trái rất nhanh của Nigeria, nhưng may mắn cho họ là tiền đạo của đội bóng châu Phi đã rơi vào thế việt vị trong gang tấc.

Nhưng đó là một lời cảnh báo đủ ấn tượng dành cho thầy trò Didier Deschamps, vốn vào trận khá thăm dò và không vội đẩy cao tốc độ. Ngay sau pha bóng đó, đội Pháp bừng tỉnh, với sự năng nổ của Mathieu Valbuena bên cánh phải. Cầu thủ nhỏ con này liên tục xuyên phá và trả bóng vào phía trong cho các tiền vệ Pháp băng lên, và miếng đánh này đã tỏ ra rất hiệu quả.

Trong hiệp một, nếu thủ môn Vincent Enyeama không xuất sắc, Pháp ít nhất đã chọc thủng lưới Nigeria được hai lần, đặc biệt là pha dứt điểm của Paul Pogba. Tiền vệ của Juventus tỏ ra là một quả đấm rất mạnh mẽ từ tuyến hai, với sự khôn ngoan và sức càn lướt, dù những đường chuyền của anh ở 1/3 sân đối phương là không mấy ấn tượng.

Thủ môn Vincent Enyeama đã thi đấu xuất sắc ở hiệp 1

Nigeria cũng chứng tỏ rằng họ xứng đáng được cả châu Phi đặt niềm tin. Trong lịch sử Cúp Thế giới, trước đó chỉ có ba đội đã từng lọt vào đến tứ kết là Cameroon năm 1990, Senegal năm 2002 và Ghana 2010. Ngoài Algeria, chỉ còn Nigeria là đội bóng từ Lục địa đen tiến vào đến vòng knock-out. Tốc độ của Musa và khả năng di chuyển rất khôn ngoan của Emenike.

Hầu hết các pha tấn công của Nigeria đều được triển khai ở cánh, với 49% đường chuyền ra biên phải và 18% ra biên trái, và may mắn cho tuyển Pháp là các trung vệ của họ đã chơi tốt, dù đội áo lam liên tục hở sườn và để những cầu thủ đá cánh đầy tốc độ của Nigeria băng xuống. Phía trên, các tiền đạo của Pháp hoạt động không ấn tượng, đặc biệt là chân sút đang chơi cho Arsenal Olivier Giroud. Anh bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn và cũng không đóng góp được nhiều cho lối chơi, với 15 đường chuyền trong hiệp một, và chỉ một nửa trong số đó đi trúng đích.

Hiệp hai, hai đội liên tục tạo ra cơ hội, nhưng thủ môn của hai bên, đặc biệt là Enyeama của Nigeria đã chơi cực kỳ xuất sắc. Phản xạ xuất thần của anh đã cứu thua cho đội bóng từ châu Phi thêm hai lần nữa, chưa kể cú sút trúng xà ngang của Mathieu Debuchy. Đó là lần thứ sáu tuyển Pháp dứt điểm trúng khung gỗ ở World Cup năm nay.

Paul Pogba đã ghi bàn mở tỉ số

Tỏ ra đen đủi trong những tình huống bóng sống, nhưng Pháp đã phá vỡ thế bế tắc nhờ một quả phạt bóng. Chính người hùng của Nigeria là Enyeama ra vào không hợp lý, để Paul Pogba đánh đầu mở tỉ số. Cởi bỏ được áp lực, Pháp ấn định chiến thắng 2-0 vào những phút cuối: Valbuena tạt bóng đập chân Joseph Yobo đi phản lưới nhà.

Clip trận thắng 2-0 của đội tuyển Pháp trước Nigeria


Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris – Debuchy, Varane, Koscielny, Evra – Cabaye, Matuidi, Pogba – Valbuena, Benzema, Giroud (Griezmann 62’).

Nigeria: Enyeama – Ambrose, Yobo, Oshaniwa, Omeruo – Mikel, Onazi (Gabriel 59’), Odemwingie, Musa – Emenike, Moses.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm