Phân biệt chủng tộc: Đến lượt Papa Diop trở thành nạn nhân

05/05/2014 19:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nạn phân biệt chủng tộc tiếp tục là đề tài được nhắc tới trên các sân cỏ ở Liga.


Papa Diop nhảy múa kiểu con khỉ để trả đũa hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV Atletico Madrid

Sau vụ Daniel Alves bị CĐV Villarreal phân biệt chủng tộc bằng cách ném chuối về phía anh thì đến lượt Papa Diop của Levante cũng bị CĐV Atletico Madrid miệt thị. Họ gọi anh là “con khỉ” và Diop đáp lại bằng cách nhảy múa ăn mừng trước Atletico đúng kiểu “con khỉ”.

Phóng viên báo điện tử Marca.com dẫn lời tiền vệ người Senegal nói: “Họ gọi tôi là khỉ nên tôi quay lại và bắt chước con khỉ. Tôi mệt mỏi vì bị phân biệt chủng tộc trong các trận đấu. Tôi muốn nhảy múa kiểu con khỉ để nhấn mạnh vấn đề.



Papa Diop nhảy múa kiểu con khỉ trả đũa CĐV Atletico Madrid

Tôi muốn mọi người ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Tôi không rõ là hành động của các CĐV Atletico có phải là phân biệt chủng tộc hay thiếu tôn trọng các cầu thủ hay không nhưng tôi muốn một số người phải ngừng làm huyên náo bằng những âm thanh kiểu con khỉ”.

Diop nói anh đã nhảy múa kiểu con khỉ để chọc tức các CĐV Atletico dám phân biệt đối xử với anh. Trong lúc các CĐV Atletico có hành vi phân biệt chủng tộc thì các cầu thủ của họ đã không thể làm gì để đánh bại Levante. Ngược lại, đội chủ nhà còn ghi được 2 bàn thắng, đánh bại Atletico 2-0 và làm cho cuộc đua vô địch Liga trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm