Udinese – Milan (lượt đi 1-0): Trước trận đánh lớn, Milan thường thua

08/03/2014 13:01 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vài ngày ít nhiều dao động bởi tin đồn chủ tịch Berlusconi có thể bán đội bóng, Milan phải tập trung trở lại cho sân cỏ, khi họ gặp Udinese ở trận sớm nhất vòng 27 Serie A đêm nay. Tuy nhiên, tâm trí của thầy trò HLV Seedorf lúc này hầu như đang để cả vào chuyến làm khách Atletico Madrid sau đây 3 ngày, ở trận đấu mà nếu không thắng, họ sẽ văng khỏi Champions League.

Tại San Siro cuối tuần qua, Milan đã chơi một hiệp 1 rất ấn tượng trước đối thủ mạnh Juventus, chỉ thiếu bàn thắng và sự tập trung ở những phút cuối hiệp là thành hoàn hảo, nhưng chính hai cái thiếu ấy khiến họ thất bại. Juve thì lại có cả hai, và họ chiến thắng.

Hơn hai tuần trước, cũng ở San Siro, Milan đã thua Atletico Madrid với kịch bản không mấy khác. Họ tấn công không nhụt chí, áp đảo đối thủ trong hầu hết thời gian nhưng lại chẳng thể ghi bàn, để rồi nhận đòn trí mạng ở những phút cuối cùng, khoảng thời gian khả năng tập trung đã suy giảm. Xa hơn nữa, Milan của Seedorf cũng đã thua chính Udinese ở Cúp Italy, cũng tại San Siro, bởi gần như cùng lý do. “Rossoneri” đang chơi hay dần lên, nhưng sự hiệu quả vẫn chưa tìm thấy.

Những bài học đã được rút ra từ thất bại, nhưng ở Friuli đêm nay, tình thế khó thay đổi với đội bóng áo sọc đỏ-đen. Với việc Balotelli gần như chắc chắn sẽ không đá chính vì Seedorf không muốn mạo hiểm với chấn thương vai còn chưa bình phục hoàn toàn của anh, Milan chỉ có một Pazzini khá “cùn” trên tuyến đầu. Taarabt đang hưng phấn và Robinho trở lại đá cánh trái, trong khi Honda sẽ lần đầu tiên được bố trí đá hộ công thay Kaka (là một cơ hội để anh chứng tỏ mình), song điều thiết yếu là tinh thần của cả đội sẽ khó tránh khỏi bị chi phối bởi trận đấu quan trọng trước mắt.

Nếu Milan coi trận quyết chiến ở sân Vicente Calderon hôm 12/3 sắp tới là một trận chung kết, thì họ rất dễ để thua Udinese, thậm chí là chủ động, bởi lý do… mê tín. Trước những trận sinh tử ở cúp châu Âu, Milan thường có xu hướng không muốn thắng để “dồn vận may cho trận sau”. Họ thắng 2 trận chung kết Champions League 2003 và 2007 “nhờ” cố tình thua các trận gần nhất trước đó, còn thất bại năm 2005 vì “trót” để hòa Palermo 3-3. Đầu mùa này, Milan đã thua 1-2 trên sân Verona ở Serie A trước trận đè bẹp PSV 3-0 để giành vé vào vòng bảng Champions League.

Dĩ nhiên đó chỉ là cách giải thích hài hước cho thực tế rằng Milan luôn sẵn sàng hi sinh giải trong nước để phục vụ cho mục tiêu quốc tế, ngay cả khi họ vẫn có nhiều cơ hội lọt vào Top 5 Serie A (giành vé dự Europa League). Trận này có thể không là ngoại lệ.

Dự đoán: 1-1

V.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm