Pepe đáp trả Mourinho: ‘Chỉ ông ta mới không cần soi gương’

12/03/2014 15:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Hậu vệ người Bồ Đào Nha, Pepe đã đáp trả những chỉ trích của thầy cũ Jose Mourinho trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Onda Cero.


Pepe trả lời phỏng vấn Onda Cero

Tuần trước, Jose Mourinho đã làm dậy sóng dư luận khi tiết lộ những bí mật trong phòng thay đồ của Real Madrid. Mặc dù đã rời khỏi đó khá lâu nhưng điều làm HLV đương nhiệm của Chelsea nhớ mãi là các học trò cũ quá chú tâm tới những chuyện phù phiếm bên ngoài bóng đá. “Ở Real Madrid, cầu thủ xếp hàng để soi gương trước mỗi trận đấu trong khi trọng tài đợi họ trong đường hầm”, Mourinho nói khi trả lời phỏng vấn tạp chí Esquire ấn bản tại Anh. Mourinho thậm chí còn dẫn tên Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos  là những người ham hố danh vọng và cuộc sống phù hoa.

Những câu nói của Mourinho đã khiến Pepe không thể thinh lặng. Trong buổi nói chuyện với phóng viên Onda Cero, hậu vệ người Bồ Đào Nha đã đáp trả chiến lược gia đồng hương. “Mourinho có lẽ là con người duy nhất không soi gương mỗi khi thức dậy. Chúng tôi chẳng đáng bị chỉ trích, đó là chuyện diễn ra hàng ngày trong cuộc sống và ai cũng làm. Và câu chuyện của ông ấy chẳng tác động tới chúng tôi. Việc một cầu thủ giữ hình ảnh tốt cho CLB của mình khi thi đấu là điều cần làm. Chúng tôi là các cầu thủ Real Madrid và máy quay, truyền thông luôn chú ý đến chúng tôi. Tôi nghĩ đó là chuyện quá đỗi bình thường”, Pepe cười nói.

Pepe cũng xác nhận rằng mùa trước, anh phải ngồi ngoài trong một số trận đấu là bởi phản đối việc Mourinho “đày đọa” Casillas trên băng ghế dự bị. “Vấn đề liên quan tới Iker là chuyện nội bộ và chúng tôi không thể nói ra trước dư luận. Tôi không bảo vệ vì anh ấy là Iker Casillas mà anh ấy là đồng đội của tôi. Dù có chuyện gì xảy ra trước đó, thì anh ấy vẫn làm tất cả vì Real Madrid, vì ĐT Tây Ban Nha”.

Dưới thời Mourinho, điều mà Pepe tiếc nuối nhất là không được tham dự trận chung kết Cúp nhà Vua. Khi đó, dù bị chấn thương Sergio Ramos vẫn được Mourinho chọn đá chính, bên cạnh Albiol, trong khi Pepe và thủ môn Casillas phải ngồi dự bị. “Thật quan trọng khi chơi ở trận chung kết cúp Nhà vua nhưng tôi đã không thể sát cánh bên các đồng đội. Chúng ta phải luôn tiến lên phía trước nhưng đó là điều làm tôi đau đớn rất nhiều”.  

Trung vệ của người Bồ Đào Nha cũng thổ lộ mặt trái của danh tiếng mà anh phải chịu đựng: “Thật không dễ dàng khi một người mẹ nghe người ta gọi con trai mình là kẻ sát nhân. Tôi không phạm tội gì. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày diễn ra trận đấu với Getafe. Đến bây giờ, tôi vẫn cố gắng để hiểu nhưng chưa thể giải thích nó”.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Pepe dành những lời tốt đẹp để nói về đồng đội Jose Mourinho. “Ronaldo là chàng trai bình thường, rất hòa đồng với bạn bè, thích giúp đỡ mọi người. Cậu ấy nói chuyện nhiều với Jesse, chia sẻ kinh nghiệm. Jesse cũng học hỏi được nhiều từ Ronaldo”.

K.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm