Pep thay đổi, hay Man City thay đổi?

05/07/2016 10:52 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sự linh hoạt là chìa khóa với tân HLV Man City, khi Pep Guardiola theo đuổi những thành công mới, trong thách thức có lẽ là lớn nhất sự nghiệp của ông từ trước tới giờ.

Sau màn ra mắt đầy ấn tượng ở Etihad, HLV người Catalunya đã tỏ ra thẳng thắn về việc ông sẽ phải thích nghi theo đội bóng nếu được yêu cầu.

Những thay đổi dần dần

Guardiola, ở tuổi 45, đã có 22 danh hiệu lớn trong 9 mùa giải cầm quân. Bảng thành tích của ông thật choáng ngợp, nhưng ông cũng hiểu yêu cầu phải thay đổi với Man City hiện giờ, cả trong lối chơi, chiến thuật, lẫn cách điều hành.

“Tôi không khẳng định trước điều gì khi tới Anh, tôi cũng chưa biết nhiều về bóng đá ở Premier League. Tôi muốn học hỏi càng nhiều càng tốt. Tôi đã định hình ý tưởng về việc chúng tôi sẽ đá ra sao, nhưng khi tôi tới Đức ở Bayern Munich, tôi cũng đã có ý tưởng, rồi sau đó đã thay đổi trong quá trình làm việc”, ông nói. “Tôi hiểu Premier League là một giải đấu rất khó khăn và vài người đã nói tôi sẽ khó triển khai được phong cách của mình ở Anh, còn tôi thì tự nhủ: Tại sao lại không? Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi muốn thử sức mình”.

“Tôi đã được nói rằng phong cách của tôi không hợp với Premier League, nhưng chúng tôi cũng từng nghe những điều tương tự ở Barcelona và Bayern Munich, không thử thì sao biết”.

Guardiola cũng đã trực tiếp trả lời quan điểm cho rằng những thành công trước kia là ở các CLB lớn nơi mà sự cạnh tranh cho đỉnh cao thu hẹp trong vài đội (La Liga là cuộc đua tam mã Atlético – Barca - Real Madrid; ở Bundesliga, Bayern đã vô địch 4 mùa liên tiếp). Nhưng đôi khi đó cũng có thể là thuận lợi. Man City hiện giờ đang cần rất nhiều cải tổ và một bầu không khí tươi mới để vực lại tinh thần. Họ không bước vào mùa giải mới như Bayern mùa Hè 2013, với cú ăn ba lịch sử, lúc Pep mới đến Đức. Kỳ vọng ở Etihad vẫn là rất lớn, nhưng sau giai đoạn cuối rệu rã của thời Manuel Pellegrini, Guardiola xuất phát với nhiều “khoảng thở” hơn.

Vẫn sẽ là phong cách Guardiola

Ông đã chỉ ra ngay nhiệm vụ đầu tiên của mình. “Chơi đẹp. Chúng tôi sẽ chiến thắng, nhưng mục tiêu đầu tiên là tinh thần đội bóng và chơi đẹp”, ông nói. Thương vụ 21 triệu bảng đưa về Ilkay Guendogan từ Borussia Dortmund có thể coi là lời khẳng định lại cho tuyên bố đó. Tiền vệ 25 tuổi này, dưới tay Guardiola, có nhiều triển vọng trở thành một Xabi Alonso hay Xavi mới của ông: Một ông chủ ở hàng tiền vệ.

Alonso được Guardiola đưa về Bayern từ Real mùa Hè 2014 cho vai trò đó. Xavi là người khiển rối số 1 của ông ở Barca. Yaya Toure, tiền vệ trung tâm số 1 của Man City, trong khi đó, là mẫu cầu thủ hoàn toàn khác (và đã bị chính Pep bán đi khi ông còn ở Barca năm 2010). Guendogan, vì thế, báo hiệu rất nhiều thay đổi tại Etihad mùa tới.

Guardiola cũng tiết lộ ông đã liên hệ với Raheem Sterling khi cầu thủ này còn ở Pháp dự EURO 2016 để đảm bảo anh sẽ “đóng một vai trò lớn” trong kế hoạch của ông. Sterling khéo léo và tốc độ, là kiểu cầu thủ ở 1/3 sân đối phương mà Guardiola rất thích. Một mục tiêu khác là trung vệ của Everton, John Stones, một kiểu Gerard Pique, cũng thích hợp với việc giúp Man City biến thành một đội bóng thực sự của Guardiola.

Tinh thần của toàn đội cũng được trông đợi sẽ cải thiện hơn so với mùa trước. “Mọi HLV trên thế giới đều muốn các cầu thủ của họ tiến bộ hơn”, ông nói. “Vì có như thế thì đội bóng mới tiến lên. Tôi cũng không khác gì họ, tôi có quan điểm của mình, sẽ làm việc theo cách của mình và sẽ cần thời gian, nhưng điều đầu tiên là phải vực dậy tinh thần trong đội bóng. Đó là điều quan trọng nhất”.

3 Cho tới thời điểm này, Man City đã có 3 tân binh là tiền vệ Ilkay Guendogan (20 triệu bảng), tiền đạo Nolito (13,8 triệu bảng) và tiền vệ trung tâm Aaron Mooy (miễn phí).

2 Ở chiều ngược lại, Man City đã thanh lý hợp đồng với hai lão tướng Richard Wright và Martin Demichelis.

22 Guardiola, ở tuổi 45, đã có 22 danh hiệu lớn trong 9 mùa giải cầm quân trong sự nghiệp.

Cơ cấu lại hàng thủ

Tin tức từ TNK nói hậu vệ của Man City Aleksandar Kolarov sẽ chuyển sang Besiktas mùa Hè này. Kolarov được liên hệ với đội vô địch TNK tháng trước và muốn ra đi sau một mùa giải nghèo nàn mà anh chủ yếu ngồi dự bị cho Gael Clichy. Trong khi đó, báo Italy Corriere dello Sport nói hậu vệ cánh người Argentina Pablo Zabaleta của Man City sẽ hoàn tất việc chuyển sang Roma ngay trong tuần này. Bán đi Zabaleta sẽ mở ra cánh cửa cho Man City đưa về hậu vệ của Torino, Bruno Peres. Guardiola được cho đánh giá rất cao hậu vệ cánh 26 tuổi người Brazil này.

Cuối cùng, Everton sẽ đòi 50 triệu bảng cho trung vệ John Stones, cái giá mà nếu thành hiện thực sẽ khiến anh trở thành hậu vệ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Mới 22 tuổi, Stones là phương án B của Man City sau khi mục tiêu số 1 của họ, Aymeric Laporte, quyết định ở lại với Athletic Bilbao.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm