Kompany liên tục mắc sai lầm, Man City có tiếc nhớ Nastasic?

14/03/2015 09:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Việc trung vệ Matija Nastasic chính thức rời Man City để chuyển đến Schalke đặt ra dấu hỏi cho đội chủ sân Etihad: liệu họ có còn sáng suốt trong những thương vụ chuyển nhượng của mình?

Trước Nastasic, Man City từng gây tranh cãi khi chấp nhận bán chân sút Carlos Tevez cho Juventus. Dù sao, thương vụ này cũng có tính hợp lý của riêng mình. Ngoài sự vô kỷ luật của tiền đạo người Argentina, anh cũng đang ở cuối thời kỳ đỉnh cao phong độ (lúc đó đã 29 tuổi). Khả năng phát triển năng lực của Tevez không còn đồng nghĩa giá trị của anh sẽ giảm đi. Việc Man City ghi được hơn 100 bàn mùa trước cho thấy bán Tevez không gây ảnh hưởng lớn, khi Aguero hay Dzeko vẫn còn hữu dụng.

Nhưng trường hợp của Nastasic lại mang đến rủi ro cao hơn. Trung vệ người Serbia mới 21 tuổi và vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Anh hoàn toàn hữu dụng ở sân Etihad cho Premier League lẫn Champions League. Những gì Nastasic thể hiện trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Schalke và Real Madrid cho thấy sự điềm tĩnh của một cầu thủ trẻ trong một trận đấu nhiều áp lực.

Mùa đầu tiên của Nastasic ở Man City đã diễn ra ngoài mong đợi, với 30 lần ra sân ở mọi đấu trường. Đáng tiếc, anh chỉ nhận danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Man City, thay vì cầu thủ trẻ hay nhất Premier League. Nastasic là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải mà Man City trắng tay với hàng thủ mắc nhiều sai sót, còn HLV Roberto Mancini sau đó bị sa thải.

Đến mùa giải trước, Nastasic liên tục gặp những chấn thương bí hiểm. Điều này khiến anh dần đánh mất một suất đá cặp cùng Vincent Kompany ở trung tâm hàng thủ. Một lý do khác là những sai lầm chết người của Nastasic trong các trận gặp Aston Villa và Chelsea. Ở trận gặp Aston Villa, anh cùng Kompany không khống chế được Andreas Weimann. Còn trong trận gặp Chelsea, đường chuyền bất cẩn của tuyển thủ người Serbia đã biếu cho Fernando Torres một bàn thắng. Kể từ sau trận đấu ấy, Nastasic chỉ có thêm một lần ra sân ở trận tranh Siêu Cúp nước Anh với Arsenal hồi tháng Tám năm ngoái. Nhiều người sẽ nói rằng thủ môn Joe Hart góp công không nhỏ trong hai sai lầm trên, nhưng cần phải thừa nhận Nastasic hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn.

Đó quả là một bước lùi với Nastasic, người từng được đánh giá có nhiều tiềm năng ở Man City. Cơ hội để anh ra sân càng ít đi, khi Man City chiêu mộ thành công Eliaquim Mangala từ Porto, cộng với việc Martin Demichelis bất ngờ đạt phong độ cao trong giai đoạn đầu mùa. Càng buồn hơn khi Nastasic phải xếp sau Dedryck Boyata trong thứ tự lựa chọn của HLV Pellegrini ở vị trí trung vệ, bất chấp giai đoạn Man City khủng hoảng hàng thủ đầu tháng 12.

Những dấu hiệu cho tương lai mù mịt của Nastasic được phát đi trong một buổi họp báo hồi tháng 10 năm ngoái. Trong lúc phỏng vấn, HLV Pellegrini vô tình quên tên của anh khi chỉ nhắc đến Kompany, Demichelis, Mangala và Boyata. Dù sau đó ông đã kịp sửa lại, nhưng điều đó cho thấy sự tin tưởng của chiến lược gia người Chile dành cho anh chỉ là con số không.

Với không ít màn trình diễn ấn tượng cho Man City trong quá khứ, có cảm giác sự sa sút của Nastasic ở sân Etihad chỉ mang tính nhất thời, chứ không hẳn là việc cầu thủ này không thích nghi được với phong cách thi đấu dưới triều đại HLV Pellegrini. Nhưng mọi chuyện đã được định đoạt, và nếu cầu thủ 21 tuổi này tỏa sáng ở màu áo Schalke, Man City sẽ càng thêm tiếc nuối cho một quyết định vội vàng với Nastasic.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm