Manuel Pellegrini: 'Man City trả giá vì quá tự mãn'

29/12/2014 07:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Pellegrini đã chỉ trích dữ dội các học trò về thói tự mãn đã khiến họ đánh mất 2 điểm ngay trên sân nhà trước đối thủ yếu Burnley, dù đã dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

Ở Etihad tối qua, David Silva và Fernandinho đã giúp Man City kết thúc hiệp một với tỷ số 2-0. Nhưng chỉ 76 giây sau giờ nghỉ, George Boyd đã hạ gục Joe Hart, và đến phút 81, Ashley Barnes cân bằng tỷ số, mang về 1 điểm cho đội khách Burnley. Với trận hòa này, Man City đã không thể lập kỷ lục 10 trận thắng liên tiếp và qua đó đã để cho Chelsea duy trì khoảng cách 3 điểm sau khi kết thúc lượt đi.


George Boyd
đã ghi bàn trong tư thế việt vị

“Có lẽ khi dẫn 2-0, chúng tôi đã nghĩ rằng cục diện đã an bài, nhưng khi trọng tài còn chưa thổi còi thì trận đấu còn chưa kết thúc. Chính vì tư tưởng ấy mà chúng tôi đã không thể duy trì tốc độ. Tôi có thể lý giải được điều đó, dĩ nhiên - trong bóng đá có nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng tới tỷ số. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một và dẫn 2-0. Nhưng ngay phút thứ 2 của hiệp hai, Burnley đã ghi một bàn thắng trong tư thế việt vị”.

Pha quay chậm đã minh chứng cho lời phàn nàn của Pellegrini, bởi khi Dany Ings chuyền bóng, đúng là Boyd đã đứng dưới hàng phòng ngự Man City, nhưng chiến lược gia không đổ lỗi cho sự thiếu may mắn. Ông bảo “Chúng tôi đã dẫn 2-0, nhưng khi tỷ số là 2-2, đôi chân các cầu thủ như đeo chì vậy. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, nhưng khi Burnley ghi bàn trong hiệp hai, họ đã được tạo đà để tiếp tục tiến bước.


Bàn gỡ hòa 2-2 của Barnes

Về việc lỡ cơ hội rút ngắn điểm số với Chelsea, Pellegrini bảo: “Dĩ nhiên, đó là cơ hội để rút ngắn 2 điểm nữa, nhưng chúng tôi vẫn còn giai đoạn 2 nữa. Man City đã kết thúc giai đoạn một với 43 điểm, đó là một số điểm khá ổn”.

Ở trận đấu này, Yaya Toure đã vắng mặt vì chấn thương và Pellegrini hy vọng tiền vệ người Bờ Biển Ngà có kịp bình phục cho chuyến làm khách đến sân Sunderland vào Tết dương lịch. “Yaya gặp vấn đề ở đầu trận gặp West Brom, và chưa đạt 100% thể lực, bởi vậy, tôi nghĩ sẽ không tốt nếu để cậu ấy đá hôm nay”.

Còn về đội trưởng Vincent Kompany, người phải vắng mặt do chấn thương cơ thì phức tạp hơn. “Ngày mai, chúng tôi sẽ đánh giá xem cậu ấy có kịp bình phục để đá trận tới hay không. Sẽ rất khó để biết, bởi cậu ấy vốn đã gặp những vấn đề ở bắp chân rồi".

T.C (theo Guardian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm