Pedro hay hạng nhất, nhưng hàng thủ Chelsea chơi như hạng bét

24/08/2015 14:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro Rodriguez ra mắt tuyệt vời, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn. Nhưng hàng thủ Chelsea thì quá tệ. Dưới đây là bài bình luận của The Guardian:

"Giá mà tất cả là Pedro. Màn ra mắt chói lọi mở ra những giấc mơ, khi ảo thuật gia nhỏ bé tới từ Barcelona tức thời đón bóng của Eden Hazard và kết nối ăn ý với đồng đội cũ ở Camp Nou, Cesc Fabregas, sút ghi bàn - pha lập công như trêu ngươi một loạt đội bóng lớn theo đuổi anh trong mùa Hè, dù Manchester United có đúng là đã vuột mất cơ hội sở hữu anh hay không.

Tất cả phô bày trong một pha bóng, từ kiểm soát thiện nghệ đến phát hiện không gian tinh nhạy, tốc độ lướt đi như chớp cho đến khả năng giữ bóng xuất sắc trong không gian hẹp. Pedro lóe sáng khi Chelsea cần, chứng tỏ mình là mẫu cầu thủ sáng tạo có thể chiếu sáng những nhà vô địch, và giúp nhẹ gánh điểm yếu đã đè lên Chelsea mùa trước. 139 giây đầu ra mắt Premier League, anh bị Chris Brunt cho “đo ván” trong một pha va chạm. Nhưng sau cùng, anh ghi 1 bàn, kiến tạo 1 và đóng vai đấng cứu thế.

John Terry phạm lỗi, bị đuổi

“Sẽ luôn có câu hỏi dạng vì sao những cầu thủ hàng đầu tới Anh mà không tỏa sáng được tức thì”, Jose Mourinho nói sau trận. “Và sau đó người ta thắc mắc liệu anh chàng đấy có phù hợp không, có thích ứng được không và là cầu thủ tốt hay tệ? CLB của tôi đã từng có nhiều người phải nhận những lời đó rồi, và cũng có nhiều cầu thủ ở các đội khác nữa. Nhưng tôi lường trước được chuyện này. Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Hôm nay cậu ấy đã chơi rất tốt”.

Nhưng, ẩn dưới vẻ mặt hài lòng là cảm xúc khác. Phía dưới vòng tròn giữa sân, những vấn đề cũ tồn đọng. Hàng thủ Chelsea đã vỡ ra từng mảnh và mỏng manh trước Swansea rồi Man City ở Etihad. Mourinho đúng khi chỉ ra đấy là sự cạn kiệt “tinh thần, tính tổ chức và sức chiến đấu”, mà vào cuối trận, một West Brom cạn kiệt ý tưởng vẫn suýt gỡ hòa với vài cơ hội tạo được. Chẳng sự đánh giá nào về hàng thủ này chuẩn hơn một thống kê: 2/3 trận gần nhất, Chelsea kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.



Matic gây ra quả phạt đền...

Hàng thủ quá dễ tổn thương, rối loạn, thiếu quyết đoán, mà những gã lực lưỡng mạnh mẽ mùa trước bây giờ hồn vía đi đâu hết. Nemanja Matic thông thường là ngọn núi ở hàng tiền vệ, thế mà bị đánh bại quá dễ trong một pha bóng bổng bởi James Morrison ở hiệp 2. Cầu thủ người Serbia trước đó đột ngột lao vào “tạo điều kiện” cho Callum McManaman ngã lăn quay trong vòng cấm. Nếu Thibaut Courtois không cản được quả phạt đền đấy thì không biết chuyện gì xảy ra.

John Terry, có thể đang để trái tim ở trên đầu, sau khi bị Jose Mourinho đẩy lên ghế dự bị. Anh không thể bắt kịp các tiền đạo hơn hẳn về tốc độ, sức mạnh và một cái kéo tay lộ liễu đủ để nhận thẻ đỏ, chốt lại 1 tuần đáng quên (bằng hành động rút bảo vệ ống quyển trên đường đi vào đường hầm và chán ngán với chính mình).



...Sau đó lại mắc lỗi kèm người

Kurt Zouma, vẫn nhanh và đầy háo hức, bị Rondon bắt nạt. Gary Cahill với chiếc mặt nạ bảo vệ quá dễ bị đánh bại, trong khi sự điềm tĩnh của Branislav Ivanovic bị cướp mất từ vài tuần trước. Sau Jefferson Montero của Swansea, McManaman tận hưởng nền tảng thể lực vượt trội của mình trong những màn tay bo với đối thủ người Serbia; trước khi James McClean, người mùa trước còn đá ở giải hạng Nhất, dễ dàng vượt qua hậu vệ cánh Chelsea, kiến tạo cho Morrison ghi bàn đầu tiên.

Chelsea đã nhận 7 bàn thua sau 3 trận gần nhất ở Premier League, và 9 bàn trong 5 trận gần nhất. Tuần tới họ tiếp Crystal Palace, để nếm trải sự kết hợp của tốc độ và tính hoang dã từ Yannick Bolasie, Wilfried Zaha, Jason Puncheon và Bakary Sako. Đã chiêu mộ Baba Rahman từ Ausburg, cho Ivanovic lên ghế dự bị “thở” vài trận có thể là giải pháp của Jose Mourinho. HLV Chelsea đã chứng tỏ ông sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để vá víu hàng thủ, qua hành động nhốt Terry trên ghế dự bị.

Pedro tuyệt vời, nhưng vẫn quá nhiều thứ đáng lo".

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm