Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi'

24/02/2024 08:32 GMT+7 | Giải trí

Gác những rắc của rối cuộc sống cá nhân sang một bên, Park Min Young đã chứng tỏ mình là một diễn viên chuyên nghiệp không thể chối cãi khi nói đến diễn xuất.

Theo công ty phân tích FlixPatrol, bộ phim truyền hình dài tập mới nhất của cô – phim hài lãng mạn Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) đã kết thúc vào tối 20/2 với thành tích là chương trình truyền hình Top 10 trên toàn thế giới của Amazon Prime Video. Còn ở Hàn Quốc, phim được xếp hạng ở vị trí cao nhất trong khung thời gian trên mạng cáp tvN.

Cô đi mà lấy chồng tôi giúp Park Min Young thoát khỏi "bóng tối hang động"

Kể từ khi nổi lên ngay lập tức với sitcom đầu tay High Kick! hồi năm 2006, Park Min Young đã có sự nghiệp ổn định, trở thành một trong những ngôi sao phim hài lãng mạn được yêu thích nhất.

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 1.

Park Min Young

Sự nghiệp thăng hoa song cuộc sống riêng tư của cô không bị bàn cãi nhiều cho đến khi có tin cô hẹn hò với một người đàn ông phải đối mặt với cáo buộc tham ô hàng tỷ won, khiến cô bị các công tố viên thẩm vấn.

"Điều thách thức nhất trong suốt quá trình là khi tôi nhận ra rằng những điều tôi coi là đương nhiên chưa bao giờ thực sự được chấp nhận. Và điều đó khiến tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất" - Park Min Young nói trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times.

Vào tháng 9/2022, cô được cho là đang hẹn hò với Kang Jong Hyun - chủ sở hữu trên thực tế của Bithumb, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Kang Jong Hyun đang phải đối mặt với cáo buộc biển thủ 62,8 tỷ won (47 triệu USD) cùng với cáo buộc gian lận phí giao dịch.

Các cáo buộc liên quan đến Park Min Young với hành vi sai trái tài chính của Kang Jong Hyun đã gây ra sự chú ý không lường trước được đối với các vấn đề cá nhân của nữ diễn viên, đặc biệt là sự tham gia của cô và chị gái vào các hoạt động tài chính của Bithumb.

Ngay sau đó, Park Min Young tuyên bố chia tay với Kang và chị gái từ chức giám đốc tại một công ty do Kang làm chủ.

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 2.

Park Min Young trong chân dung Kang Ji Won, phim "Cô đi mà lấy chồng tôi"

Sau một thời gian im ắng, Park Min Young quyết định lấy lại sự nghiệp với vai chính trong Cô đi mà lấy chồng tôi.

K-Drama này được dàn dựng dựa trên webtoon đình đám cùng tên, xoay quanh Kang Ji Won (Park Min Young), người phụ nữ ngoài 30 tuổi sắp chết vì bệnh ung thư.

Sau khi chứng kiến chồng mình (Lee Yi Kyung) ngoại tình với bạn thân (Song Ha Yoon), Kang Ji Won bị họ sát hại.

Ngay khi cô cảm thấy cuộc đời mình kết thúc không có gì ngoài bi kịch, cô tỉnh dậy trong cơ thể của mình 10 năm trước.

Có cơ hội thứ hai để sống lại cuộc đời mình, cô trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình với sự giúp đỡ của người giám sát tại văn phòng của cô - Yoo Ji Hyuk (Na In Woo).

Vai diễn báo thù và tái sinh này đã mang lại cho Park Min Young một con đường để tự suy ngẫm và cứu chuộc.

"Tôi đã đến mức cảm thấy mình bị bỏ lại một mình trên thế giới. Trong hoàn cảnh mà Park Min Young, với tư cách là một con người, không thể hoàn hảo, khi tôi nghĩ làm thế nào có thể giữ cho phiên bản đầy vết xước này của mình tồn tại thì lại có Park Min Young ở vai trò một diễn viên.

Tôi nghĩ đến việc sử dụng diễn viên Park Min Young, người luôn nỗ lực hết mình trong mọi tác phẩm trong gần 20 năm qua, để đứng lên một lần nữa.

Vì vậy, khi thực hiện loạt phim này, tôi tiếp cận mọi cảnh quay với suy nghĩ rằng đây là cảnh cuối cùng của mình" – Park Min Young chia sẻ.

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 3.

Park Min Young nói tiếp: "Tôi phải mất thời gian để nhận ra và thừa nhận rằng mình đã mắc sai lầm, nhưng sau đó tôi nhận thấy việc xin lỗi và nói 'Tôi sẽ cố gắng hết sức với tư cách là một diễn viên để điều này sẽ không xảy ra nữa' không phải là điều đáng xấu hổ. Tôi coi đó là bước đầu tiên tôi phải thực hiện cho chính mình".

Gọi thời gian kể từ sau khi xảy ra scandal như "hang động", cô bày tỏ loạt phim này đã giúp cô thoát ra khỏi bóng tối.

Park Min Young nói: "Hai năm qua là một đường hầm dài và tối tăm - thực ra thậm chí không phải là một đường hầm mà là một hang động.

Với hy vọng có thể tiến một bước với tư cách là một diễn viên giỏi và một người tốt, tôi quyết định phá băng và bước ra thế giới vì tôi không thể trốn tránh mãi được…

Bộ phim này giống như liều thuốc đối với tôi. Nó rất ý nghĩa vì nó giúp tôi quay trở lại với tâm lý khi mới bắt đầu, những lúc tôi hơi kiêu ngạo hoặc tự mãn".

Lần đầu tiên đóng nhân vật báo thù

Cô đi mà lấy chồng tôi – với tập cuối đạt  tỷ suất người xem cao nhất là 12% - đã thu hút được sự yêu thích nhờ câu chuyện có nhịp độ nhanh và hấp dẫn về sự thoái lui và trả thù.

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 4.

Phim cũng thu hút được khán giả ở nước ngoài, đứng đầu bảng xếp hạng phát trực tuyến hàng ngày của Amazon Prime ở khoảng 67 quốc gia.

Park Min Young cho rằng mặc dù bộ phim nắm bắt được tình cảm của người Hàn Quốc nhưng nó lại truyền tải đến khán giả toàn cầu thông điệp chung về niềm hy vọng.

"Tôi cảm thấy bộ phim này chỉ là định nghĩa của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc, không nhắm mục tiêu cụ thể đến bất kỳ thị trường nước ngoài nào.

"Một trong những chủ đề xuyên suốt câu chuyện là 'cơ hội thứ hai'. Tôi nghĩ nó phản ánh một chút hy vọng hoặc dự đoán rằng 'cuộc sống này có thể đã thất bại nhưng cuộc sống tiếp theo sẽ tốt hơn'.

Song tôi nghĩ chủ đề đó đã vượt qua rào cản ngôn ngữ cũng như tính độc đáo của nội dung Hàn Quốc (K-content) về chất lượng mới mẻ và tốc độ nhanh".

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 5.

Nhân vật của Park, Kang Ji Won, từng là người rụt rè, ẩn dật và chỉ có người bạn thân nhất xung quanh sau khi người cha đơn thân của cô qua đời.

Nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn tính cách của mình để theo đuổi sự trả thù khi nhìn thấy sự thật xấu xí về bạn mình và trở nên tỉnh táo hơn sau khi được tái sinh thành bản thân lúc trẻ.

Trong vai diễn của mình, Park Min Young đã chấp nhận những thách thức khi khắc họa một nhân vật trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ nhút nhát sang hung dữ.

"Có rất nhiều câu thoại tôi đã nói lần đầu tiên. Trong gần 20 năm sự nghiệp của mình, tôi không nghĩ mình từng đóng một nhân vật báo thù như vậy… Đó là một điều gì đó mới mẻ và là một thử thách đối với tôi" – Park Min Young nói.

Sau Cô đi mà lấy chồng tôi, Park Min Young muốn thực sự trân trọng bản thân

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 7.

Park Min Young chia sẻ nhân vật này gây ấn tượng với cô đặc biệt kể từ khi cô tạm dừng sự nghiệp, nhấn mạnh rằng cô cảm nhận sâu sắc sự cô đơn của nhân vật.

"Tôi có vẻ hướng ngoại nhưng nội tâm lại dễ cảm thấy cô đơn. Vì thế khi cảm thấy Kang Ji Won luôn cô đơn, tôi lại thấy có sự đồng cảm…

Với cảnh lột xác, khoảnh khắc đó ập đến với tôi. Lẽ ra Kang Ji Won có thể trông như vậy suốt thời gian qua nhưng cô đã không làm vậy vì cô không sống cho chính mình.

Và nhìn lại bản thân, có thể tôi luôn tỏ ra hào nhoáng nhưng tôi nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự chăm sóc bản thân.

Sau khi trải qua vấn đề lớn đó, nếu được trao một cơ hội mới, tôi muốn thực sự trân trọng bản thân mình.

Tôi đã từng kiệt sức và cũng trải qua rất nhiều cảm giác trống rỗng khi làm việc. Giờ tôi biết rằng cuộc sống có những thăng trầm và thời gian sẽ chữa lành những nỗi đau và vết sẹo.

Việc quay phim Marry My Husband đặc biệt quý giá. Bộ phim này thực sự giống như liều thuốc đối với tôi vậy" – Park Min Young bày tỏ.

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 8.

Nữ diễn viên nói rằng cô cũng đã từng đi trị liệu và những gì mọi người nhìn thấy về cô trên báo chí không phải là bức tranh đầy đủ.

"Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tái tạo bản thân - đi trị liệu, tập thể dục và bắt đầu những sở thích mới.

Một số người nói rằng tôi có đủ can đảm và tâm lý để đứng trước ống kính và báo chí, nhưng thực tế không phải vậy.

Tôi không có tâm trí mạnh mẽ hơn người bình thường. Nhưng tôi tin vào việc đối mặt với vấn đề của mình.

Phải mất một thời gian dài để chấp nhận những gì bạn đã làm sai, nhưng một khi bạn có thể, không có gì đáng xấu hổ khi xin lỗi và đó cũng là bước đầu tiên để tiến về phía trước.

Và sau đó, tôi muốn trở nên tốt đẹp hơn cho những người ủng hộ, yêu thương tôi và sống cuộc sống theo những giá trị mà tôi tin tưởng.

Những vết sẹo có thể rất lâu mới lành và có thể không bao giờ lành cho đến khi tôi chết, nhưng tôi có hy vọng rằng mình có thể thể hiện những mặt tốt hơn của bản thân".

(Bài đăng thứ 7) Park Min Young vượt qua 'giông bão' cuộc đời nhờ phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' - Ảnh 9.

Park Min Young nói tiếp: "Mục tiêu của cuộc đời tôi là trở thành một người tốt, một diễn viên giỏi và tôi vẫn muốn phấn đấu vì những điều này.

Tôi không muốn từ bỏ nó bây giờ. Vì vậy, tôi dự định tiếp tục sống cuộc sống của mình và đối mặt với bất kỳ vấn đề nào khác xảy ra với mình. Một điều tôi chắc chắn là trốn tránh không bao giờ là giải pháp".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm