Vua pop từng bất tỉnh trước mặt con

09/08/2013 06:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - 8 năm trước khi Michael Jackson qua đời, các con của Vua pop đã phải chứng kiến cha mình bất tỉnh do dùng thuốc quá liều. Lúc đó là vào năm 2001, khi con trai cả Prince và con gái Paris mới chỉ 4 và 3 tuổi. Hai anh em thấy cha nằm trên hành lang khách sạn tại Walt Disney World ở Orlando, Florida.


Rất may, vệ sĩ của Vua pop là Michael La Perruque đã kịp thời cứu giúp. Anh đã hô hấp nhân tạo cho tới khi đội ngũ nhân viên y tế tới hỗ trợ. La Perruque đã kể lại sự việc trước tòa án Tối cao Los Angeles, nơi bà Katherine và gia đình Jackson đang kiện công ty tổ chức hòa nhạc AEG với cáo buộc đã bất cẩn gây nên cái chết của con trai họ.  

La Perruque khẳng định anh chưa bao giờ tìm thấy bất cứ dược phẩm nào trong phòng Jackson, nhưng luôn thấy các chai rượu rỗng nằm lăn lóc khắp nơi. La Perruque còn cho biết, có nhiều đêm Jackson gọi điện cho anh “ít nhất 30 lần". "Giọng nói của Jackson líu nhíu nên tôi không hiểu anh ấy muốn nói gì. Tôi nghĩ Jackson cảm thấy cô đơn và muốn có ai đó để nói chuyện” - anh nói.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm