Chelsea 0-2 Newcatle: Hai siêu phẩm của Cisse nhấn chìm chủ nhà

03/05/2012 00:15 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Hai siêu phẩm của tiền đạo Cisse đã giúp Newcastle giành được chiến thắng quan trọng trên sân của Chelsea, qua đó thu hẹp khoảng cách với đội đang đứng thứ ba trên BXH là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Bertrand, Ramires, Mikel, Meireles, Sturridge, Torres, Malouda;

Newcastle: Krul, Perch, Williamson, Coloccini, Santon, Cabaye, Tiote, Gutierrez, Ben Arfa, Cisse, Ba.


Torres "tịt ngòi" - Ảnh Getty

Phút thứ 3: Tiote phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản trái phép Torres.

Phút thứ 4: Mereiless có cơ hội mở tỷ số khi sút phạt trực tiếp từ cự ly 22m song cú sút của cầu thủ người Bồ lại quá nhẹ.

Mười phút đầu trôi qua với sự vượt trội của đội chủ nhà. Dưới sự chứng kiến của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, các cầu thủ Chelsea đang thi đấu khá nỗ lực và kiểm soát tốt khu trung tuyến.

Phút thứ 11: CƠ HỘI! Torres đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền vào vòng cấm địa cho Sturridge băng lên dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút trượt của cầu thủ người Anh đã khiến tình huống bị trôi qua.

Phút thứ 15: CƠ HỘI! Từ quả đá phạt của Ben Arfa, bóng được treo vào vòng cấm địa rồi tìm tới vị trí của Demba Ba. Tuy nhiên, nỗ lực móc volley của cầu thủ này đã không thành công khi Mereiles can thiệp rất nhanh.

Phút thứ 18: BÀN THẮNG! Từ cánh trái, Cabaye đi bóng kỹ thuật rồi chuyền cho Cisse, tiền đạo ngay lập tức đỡ bóng rồi bắt volley cực đẹp tung lưới thủ môn Cech. Bàn thắng đã làm câm lặng các khán đài sân Stamford Bridge, trong khi HLV Pardew tỏ ra rất hạnh phúc bên ngoài đường biên.

Nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua. Dù là đội chơi lấn át hơn trong những phút đầu tiên song với việc ra sân trong đội hình thiếu nhiều cầu thủ trụ cột, Chelsea đã không thể chuyển hóa được thời gian kiểm soát bóng thành những cơ hội rõ ràng. Trong khi đó, chỉ cần đúng một cơ hội có được, Cisse đã làm được điều mà Newcastle cần.

Hiệp 1 chỉ còn lại 15 phút song lúc này, Chelsea đang gặp bế tắc trong thế trận tấn công. Thiếu Juan Mata, Chelsea đang không có một cầu thủ có khả năng cầm nhịp ở tuyến trên, trong khi những tiền vệ được kỳ vọng như Mereiles hay Ramires vẫn chỉ mạnh về cơ bắp, không phải là mẫu tiền vệ có khả năng chơi sáng tạo. Bên cánh phải, Sturridge cũng đang chơi khá mờ nhạt. Với một đội hình thi đấu không có nhiều đột biến, dễ hiểu tại sao Fernando Torres vẫn chưa có cơ hội thể hiện khả năng săn bàn của anh.

Phút thứ 38: NGUY HIỂM! Bên cánh phải, Torres qua người đầy tinh tế và đường chuyền của anh đã mang tới cơ hội cực thuận lợi cho Malouda song cầu thủ người Pháp đã đánh đầu ra ngoài rất đáng tiếc.

Phút thứ 43: NGUY HIỂM! Tiền vệ Mereiles để mất bóng giữa sân vào chân của Demba Ba. Tiền đạo người Newcastle ngay lập tức cầm bóng xuống sát vòng cấm địa rồi tung ra một cú sút chìm hiểm hóc, buộc thủ môn Cech phải vất vả mới cản phá được.

Phút thứ 44: XÀ NGANG! Cisse đã sút trúng xà ngang sau tình huống nhả bóng lại của đồng đội. Quá đáng tiếc!

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.


Cisse ăn mừng "siêu phẩm" - Ảnh Getty

Ngay đầu hiệp 2, HLV Di Matteo đã thay Sturridge, cầu thủ chơi mờ nhạt và ích kỷ trong 45 phút đầu tiên, bằng Mata.

Mười phút đầu của hiệp 2 trôi qua nhưng Chelsea vẫn chưa thể tiếp cận được gần với khung thành của Newcastle. Sự xuất hiện của Mata giúp Torres không còn phải chơi dạt cánh nhiều hơn trước song tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn cần thêm sự hỗ trợ từ các tiền vệ để những hậu vệ đối phương không còn tập trung quá nhiều vào việc "chăm sóc" anh.

Trước một Chelsea nỗ lực tấn công, Newcastle đang cố gắng tổ chức phòng ngự từ xa, với vị trí quan trọng nhất là của tiền vệ trung tâm Tiote. Cầu thủ người Bờ Biển Nga đang trở thành "lá chắn" cho hàng phòng ngự đội khách khi chơi hết sức quyết liệt và tiểu xảo. Tuy nhiên, nếu không có sự nhắc nhờ từ BHL đội khách, Tiote có thể sẽ phải nhận thẻ vàng thứ hai nếu tiếp tục chơi "nhiệt" như thế này.

Trận đấu bị gián đoạn khoảng năm phút khi Tiote bị Mikel "trả đòn" bằng một cú cùi chỏ. Tưởng như đây chỉ là một tình huống va chạm bình thường song việc rơi từ khá cao và không chuẩn bị "thủ thế" đã khiến Tiote bị đau khá nặng, buộc các nhân viên y tế phải dùng tới máy hỗ trợ hô hấp.

Phút thứ 68: Ryan Taylor vào thay Tiote, trong khi Drogba thay Malouda.

Phút thứ 70: CÚ SÚT! Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của Krul, bóng tìm tới vị trí của Torres nhưng chân sút người Tây Ban Nha lại sút bóng thiếu chính xác.

Nếu thua trận này, cửa giành vé dự Champions League của Chelsea sẽ không còn "sáng" như Arsenal hay Newcastle, hai đội đã có 65 điểm còn Chelsea chỉ có 61 điểm. Chính vì vậy, các cầu thủ chủ nhà đang chơi rất nỗ lực trên sân song tình trạng "nóng ruột" đã xuất hiện ửo một số cầu thủ Chelsea.

 

Phút thứ 77: Lampard vào thay cho Mereiless. HLV Di Matteo hy vọng sự có mặt của tiền vệ kỳ cựu người Anh sẽ cải thiện khả năng sáng tạo trong tấn công cho đội nhà.

 

Phút thứ 80: PENALTY???. Drogba cho rằng mình đã bị Collocini truy cản trái phép trong vòng cấm địa song không có tiếng còi nào cất lên.

 

Trận đấu đang trôi về những phút cuối song với chấn thương của Tiote, trận đáu có thể được bù giờ thêm bảy phút. Như vậy, Chelsea vẫn còn đủ thời gian để kiếm một trận hòa, thậm chí là một chiến thắng.

 

Phút thứ 84: Suýt chút nữa Coloccini đã đá phản lưới nhà sau tình huống tạt bóng đầy khó chịu của Mata từ bên cánh trái.

 

Phút thứ 87: NGUY HIỂM! Santon đã cứu thua cho đội khách ngay trên vạch vôi sau nỗ lực dứt điểm của cầu thủ đối phương.

 

Trận đấu được bù giờ 10 phút. Vẫn còn cơ hội cho Chelsea.

 

Phút thứ 94: BÀN THẮNG! Trong một tình huống phối hợp tưởng như vô hại bên cánh trái, Cisse bất ngờ tung ra một cú sút không tưởng. Bóng đi cong ngoài khả năng kiểm soát của Cech, người trông rất tội nghiệp sau khi bóng vào lưới. Bên ngoài sân, HLV Pardew lắc đầu, những cái lắc đầu không thể tin nổi là Cisse có thể ghi được bàn thắng không tưởng như vậy.


Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Newcastle.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm