Câu chuyện nhà Maldini: Đích thực là danh gia vọng tộc

01/12/2014 07:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cesare, Paolo, Christian và Daniel, hãy nhớ 4 cái tên này, những người đàn ông của dòng họ Maldini. Ba đời gắn bó với Milan và sống chết với sắc đỏ-đen.

Những hạt mầm hy vọng đã được gieo theo cách hoàn toàn tự nhiên như định mệnh, và để con tim dẫn đường. Paolo Maldini giải nghệ từ năm 2009, nhưng đã sớm để các con tự chọn trường học bóng đá cho mình. Chúng chọn Milan, như cha chúng, người gắn bó 25 năm với CLB, và thi đấu hơn 900 trận cho Rossoneri.

Hôm thứ Bảy, 29/11/2014, nhiều báo Italy gọi đấy là “Ngày Maldini”. Buổi sáng, bố Paolo đưa cậu cả Christian đến sân tập với đội trẻ Primavera. Mang số 6 trên lưng và chơi hậu vệ, Christian ghi bàn trong chiến thắng 7-1 trước Perugia. Buổi chiều, Daniel cũng ghi bàn cho đội Giovanissimi trong trận gặp Lumezzane. Hai bàn, của những cậu bé chưa bước qua ngưỡng cửa học việc, nhưng mang sau lưng áo cái họ Maldini là lòng tự hào vô biên của Milan. Đã 3 thế hệ nhà Maldini lập nghiệp ở CLB này, vắt qua hơn 60 năm.

Duyên nghiệp của Cesare

Người HLV vui tính quốc tịch Thủy Điển Nils Liedholm gọi cậu nhóc mảnh khảnh Paolo Maldini lại rồi hỏi: “Cháu thích đá cánh nào”. Paolo đáp: “Thưa thầy, cánh phải”. Paolo vào sân, ngày 20/1/1985, trận Milan – Udinese trên SVĐ Friuli, vào thay tiền đạo Sergio Battistini. Cậu bé Paolo, đôi mắt xanh biếc màu biển háo hức chạy đi chuẩn bị mà còn quên buộc dây giày. Số phận AC Milan thay đổi mãi mãi từ ngày ấy. Paolo chuyển qua chơi hậu vệ trái, đá 902 trận, cống hiến trọn vẹn 30 năm tuổi trẻ (tính cả thời gian học việc) cho chỉ một màu áo, và giành về 26 danh hiệu lớn nhỏ. 30 năm làm đồng đội của hơn 200 cầu thủ, trải qua biết bao sóng gió, vụt trốn những viên kẹo bọc đường được bắn từ những kẻ thèm khát anh.

Trong cuốn tự truyện xuất bản năm qua, Alex Ferguson kể rằng ông đã tiếp cận cha Cesare hòng thuyết phục Paolo đến Manchester United. Nhưng chỉ cần nhìn Cesare, Sir Alex hiểu rằng: “tôi biết sẽ không bao giờ đề đạt lại chuyện này nữa”. Cesare mô tả con trai “có kĩ thuật tuyệt vời”, và tất cả chúng ta cũng có thể cảm nhận lời nói của ông qua vài video cũ kĩ mà cậu bé Paolo phô diễn khả năng đi bóng trên những mặt sân sũng nước.

Ông Cesare Maldini sinh năm 1932, là con trai của một gia đình di cư từ Slovenia, đã bắt đầu sự nghiệp ở CLB tỉnh lẻ Triestina, nhưng chỉ sau 1 mùa, chuyển về Milan. Ông chơi trung vệ tại CLB trong 12 năm, giành 4 Scudetto, 1 cúp C1 và đeo băng đội trưởng trong 5 năm. Danh gia vọng tộc nhà Maldini bắt đầu từ ông, người nâng cao chiếc cúp vô địch C1 năm 1963 thời kì Nereo Rocco, sau đó trải qua 30 năm huấn luyện thành công, gồm 2 giai đoạn với Milan và 2 năm dẫn dắt ĐTQG.

Sẽ là tương lai AC Milan

Trên Gazzetta dello Sport số ra 30/11, ông Cesare mô tả thông tin hai người cháu cùng ghi bàn trong 1 ngày là “tuyệt vời”. Paolo thì thổ lộ: “Từ những năm 1950, nhà Maldini đã luôn ở Milan. Được làm đội trưởng đội bóng sau cha tôi là vinh dự với đời tôi. Và giờ chúng tôi tự hào vì hai đứa con mình”.

Những năm qua, Paolo vẫn đưa các con đến sân tập, theo dõi từng trận đấu của chúng và đưa ra lời khuyên. Christian chơi hậu vệ giống bố, nhưng Daniel khởi đầu ở vị trí tiền đạo. Thế đã là một thay đổi lớn. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Sky vào năm 2011, Daniel khi ấy còn mặc áo số 10 Barcelona của… Ronaldinho, khiến bố cậu cười ngất khi được các phóng viên dò hỏi. Anh trai Christian chững chạc hơn, nói: “Cháu muốn chơi bóng đá chuyên nghiệp như bố”, và quay sang “mách” rằng cậu bé Daniel “chỉ muốn làm người lái xe buýt”.

Ước mộng của Daniel nhỏ nhắn có vẻ sẽ không thể thành hiện thực mất rồi. Cậu sẽ là một cầu thủ, như ông nội, như bố và anh trai, ở Milan và chỉ ở Milan.

Những gia đình ba đời làm cầu thủ chuyên nghiệp

Nhà Javier Hernandez: Ông ngoại của Javier Hernandez tên Tomas Balcazar sinh năm 1931, chơi tiền đạo ở giải chuyên nghiệp Mexico. Bố Hernandez là Javier Hernandez Gutierrez sinh năm 1961, cũng từng 28 lần khoác áo tuyển quốc gia. Javier “Chicharito” Hernandez hiện chơi cho Real Madrid theo dạng cho mượn.

Nhà Diego Forlan: Ông của Diego Forlan tên Juan Carlos Corazzo sinh năm 1907, từng thi đấu chuyên nghiệp ở vị trí tiền vệ, và sau đó dẫn dắt tuyển quốc gia. Cha Diego tên Pablo Forlan, đá hậu vệ vào những năm 1960-70. Sau đó mới đến đời của Diego Forlan.

Nhà Michael Laudrup: Ông của nhà Laudrup tên là Finn Laudrup từng là tiền đạo của đội Brondby. Hai con trai Brian và Michael trở thành những tiền vệ rất nổi tiếng của thập niên 90. Michael từng chơi cho Juventus, còn Brian từng đá cho Fiorentina. Con trai của Michael, Mads, hiện chơi cho Helsingborg. Andreas hiện đá cho Aarhus Gymnastikforening.

Nhà Vladimir Weiss: Ông Vladimir là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, từng 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Cha, cũng thường gọi là Vladimir Weiss, cũng từng là cầu thủ của đội Tiệp Khắc. Hiện nay, Vladimir Weiss thế hệ thứ ba đang đá cho Pescara.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm