Palermo – Roma: Sau một cú selfie...

17/01/2015 07:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Pha ăn mừng bằng cách chạy ra biên, cầm điện thoại rồi chụp ảnh “tự sướng” của Francesco Totti trong trận derby với Lazio đã tạo ra một cơn sốt. Một cơn sốt chia sẻ trên mạng xã hội, một cơn sốt tranh cãi giữa các chuyên gia bóng đá và cả một cơn sốt bắt chước kiểu ăn mừng độc nhất vô nhị. Claudio Lotito, Chủ tịch Lazio, dĩ nhiên rồi, cay cú: “Hành động ấy là không phù hợp”. Trong khi cựu đội trưởng Lazio nhưng lại là bạn thân của Totti, Alessandro Nesta bình luận: “Với tôi, Totti luôn là người đầy cảm xúc”. Thầy cũ của Totti ở đội tuyển Italy, ông Marcello Lippi nhận xét: “Tôi nghĩ là tuyệt. Pha ăn mừng thiên tài của một cầu thủ thiên tài”.

Trong một trận bóng ở Israel xa xôi, cầu thủ của đội Maccabi Nazareth cũng chạy về khu huấn luyện chụp ảnh “tự sướng”, tương tự cách Totti đã làm. Rồi một cầu thủ của Espanyol đã bắt chước sau bàn thắng ở loạt trận Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha gần nhất.

Nhưng cú selfie không mang đến Scudetto. FIGC không trao Scudetto cho đội selfie nhiều nhất. Các lượt chia sẻ và ngợi khen của truyền thông mạng không tăng điểm cho Roma trên bảng xếp hạng. Cần nhìn vào thực tế: Trận derby là ngày Totti cứu rỗi Roma bằng một cú đúp trong hiệp 2 lột xác, sau hiệp 1 thảm họa mà cả cách tiếp cận trận đấu lẫn tinh thần đều gặp vấn đề. Sau cú selfie là tình cảnh khó khăn hơn cả trước cú selfie. Totti đang bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ và đã bỏ dở 1 buổi tập. Anh đã trở lại tập luyện vào ngày hôm qua, nhưng lại bị cúm, nên chưa chắc ra sân trận gặp Palermo này.

Lực lượng Roma đang sứt mẻ. De Rossi cùng Radja Nainggolan đều bị treo giò. Seydou Keita cùng Gervinho đã trở về phục vụ CAN. Hàng thủ và hàng tiền vệ gần như chỉ còn đủ người cho đội hình chính. Hàng tiền đạo có thể mất cả Ljajic, nếu vết bầm tím mà tiền vệ Giovanni Pasquale gây ra cho anh trong trận đấu ở Udine vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Mattia Destro thì đã treo tâm hồn anh lên cành cây, sau thời gian gần đây nói “chỉ muốn đến Inter hoặc Milan”. Vụ chuyển nhượng anh gần như đã tắc nghẽn, và Destro sẽ ở lại ít nhất đến mùa hè năm nay. Nhưng sự tập trung thì chưa chắc được đảm bảo.

Đây là giai đoạn các đội bóng bắt đầu phải phô diễn chiều sâu đội hình của mình, nhất là các đội ở tốp đầu như Juventus và Roma. Juve đã có màn “show hàng” hoàn hảo ở chiến thắng 6-1 trước Verona tại vòng 1/8 Cúp Italy rạng sáng qua, với các bàn thắng của những cầu thủ dự bị như Roberto Pereyra, Kingsley Coman, Alvaro Morata, Sebastian Giovinco. Roma chắc chắn sẽ nổi da gà khi xem trận đó. Juve hơn hẳn họ về chiều sâu đội hình.

Một hy vọng nhỏ: Kevin Strootman đã trở lại sau chấn thương và tầm ảnh hưởng tuyệt vời mà anh tạo ra khi vào sân ở hiệp 2 trận derby cho thấy, anh hoàn toàn có thể đáp ứng sự kì vọng của các CĐV thủ đô. Đây là giai đoạn Roma rất cần những Strootman như thế: bùng nổ, đầy khát khao và mạnh khỏe. Chứ không phải là những cú selfie.

Đội hình dự kiến:

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz Gonzalez, Feddal; Morganella, Rigoni, Maresca, Barreto, Lazaar; Vazquez, Belotti.

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Holebas; Pjanic, Strootman, Florenzi; Ljajic, Totti, Iturbe.

Dự đoán: 0-1


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm