Đội bóng Bình Định bị xóa tên: Khúc 'ai điếu' cho ngựa ô

14/11/2013 11:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ mùa bóng 2014, cái tên “ngựa ô” Bình Định sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Đấy là một “cái chết” quá buồn cho một đội bóng vốn từng là thế lực đáng gờm của bóng đá nước nhà.

Một thời vàng son

Bình Định là đất võ nhưng khi nhắc đến bóng đá, người ta vẫn ngầm hiểu với nhau rằng, mảnh đất này từng sản sinh ra biết bao thế hệ tài năng cho bóng đá nước nhà. Những cái tên như Võ Văn Cang, Tống Anh Hoàng, Dương Ngọc Hùng, Phan Kim Lân, Đặng Gia Mẫn, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Quang… bao thời dọc ngang thiên hạ, tiếng vang lừng lẫy.

Nhắc đến thành tích, phải nói bóng đá Bình Định đã có những thời vàng son. Họ cùng với Khánh Hòa là 2 đội bóng đầu tiên của miền Trung góp mặt ở giải VĐQG. Mùa bóng V-League 2003 đánh dấu nhiều cột mốc đáng nhớ của bóng đá đất võ. Đó là mùa bóng đầu tiên Bình Định có cầu thủ nước ngoài (Thái Lan) trong đội hình mà nổi bật nhất là Issawa. Bên cạnh vị trí thứ 4 chung cuộc với 35 điểm tại V-League, Bình Định còn giành chức vô địch Cúp QG. 

Nối gót HN.ACB (trái), Bình Định (phải) cũng đã chia tay bóng đá đỉnh cao vì thiếu kinh phí hoạt động. Ảnh: VSI

Mùa bóng 2004, Bình Định dù chỉ về đích ở tốp giữa bảng xếp hạng V-League nhưng họ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp QG. Đây cũng là mùa bóng đầu tiên bóng đá Bình Định “xuất ngoại” tham dự AFC Champions League, hay còn gọi Cúp C1 châu Á.

Hay tại mùa bóng 2006, CLB PISICO. Bình Định đã thi đấu rất thành công với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League. Một năm sau, người hâm mộ đất võ có dịp hân hoan khi “đứa con tinh thần” của họ được vinh danh tại Cúp QG 2007.

Nhưng đáng buồn là vào năm 2008, một loạt những điều không hay xảy ra với bóng đá Bình Định, khiến họ lao đao rồi rớt xuống hạng Nhất từ đó cho đến ngày tuyên bố nghỉ chơi.

Có lẽ, cũng chính nhờ quá khứ vàng son đó mà sân Quy Nhơn luôn được mệnh danh “chảo lửa”. Bất cứ một đội bóng nào phải làm khách trên “chảo lửa” của ngựa ô đều e ngại. Song, cái thời oanh liệt ấy nay còn đâu!

“Chết” vì không có tiền

Trong thời buổi “tiền đong gạo đếm” thì chẳng lạ gì chuyện doanh nghiệp thắt hầu bao, ngán đầu tư cho bóng đá khiến đội bóng chết hàng loạt. Trong đó, cái chết của bóng đá Bình Định chẳng nằm ngoài lý do nào khác: Thiếu tiền do không có doanh nghiệp nào chịu tài trợ.

Thực ra, cái chết của bóng đá Bình Định đã được dự báo từ trước, ngay từ khi họ còn đá ở giải hạng Nhất 2013. Ngoài chuyện lục đục nội bộ, CLB Bình Định ở mùa giải năm ngoái rất khó khăn tài chính. Nghe đâu cả mùa giải họ chỉ tiêu khoảng 7 tỷ đồng cho tất cả các các khoản, trong đó gồm lương cho cầu thủ (cao nhất 10 triệu đồng và thấp nhất 6 triệu đồng/người). 7 trận đi sân khách, các cầu thủ Bình Định chỉ một lần duy nhất di chuyển bằng máy bay, còn lại toàn bằng ôtô để tiết kiệm.

Chuẩn bị cho mùa giải 2014, Bình Định dự trù khoảng 12 tỷ đồng kinh phí hoạt động để báo cáo lên tỉnh. Trong khi đó, quy định của VPF là mỗi CLB dự giải hạng Nhất phải chứng minh có 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, khoản kinh phí dự trù 12 tỷ đồng nói trên cũng không được UBND tỉnh Bình Định ký duyệt. Ngân sách tỉnh không rót thì việc kêu gọi tài trợ với đội bóng càng không thể. Rốt cuộc, Bình Định đành phải “khai tử” đội bóng.

Việc Bình Định nghỉ chơi chắc chắn là nỗi buồn khó tả với người hâm mộ đất võ, là sự trăn trở, thậm chí dày vò với những người tâm huyết với bóng đá nơi này. Với các sân cỏ Việt Nam, việc từ nay “ngựa ô” vắng bóng hẳn cũng bớt đi bao điều thú vị.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm