Olympic Việt Nam và 'đôi cánh' mong manh

12/03/2015 14:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài vị trí của Huy Toàn khiến HLV Miura có thể hài lòng về cậu học trò “cưng” từ ĐTQG đến Olympic Việt Nam, những con người trấn giữ 2 cánh của đội tuyển Olympic lúc này chưa thể làm ông Miura vơi đi nỗi lo.

“Tâm tư” này của HLV Miura được phản ánh qua cách điều chỉnh nhân sự của ông. Trong 7 vị trí mà HLV Miura sử dụng để thay thế trong trận đấu với Olympic Indonesia vừa qua, có đến 3 cầu thủ trấn giữ 2 hành lang. Không kể Mạnh Hùng và Hùng Dũng vào sân và chơi không quá 1/3 thời gian hiệp 2, 3 trong 5 sự thay đổi của HLV Miura đều nhằm vào đôi cánh của Olympic Việt Nam.

Lượng không thiếu, chỉ thiếu chất

Với nhiều người, việc Đức Lương phải sớm ra sân vì chấn thương là điều ngoài ý muốn, nhưng thực tế là trong phần lớn thời gian đứng trên sân ở hiệp 1, cầu thủ HAGL không thể hiện được nhiều. Và nếu hôm đó Đức Lương không ra sân theo phương song song với mặt đất, HLV Miura cũng phải thay cầu thủ này đầu hiệp 2 để trao cơ hội cho những cái tên khác.



Huy Toàn (phải) gần như chắc chắn chiếm suất đá chính trong đội hình Olympic Việt Nam. Ảnh: Hà Lê

Người thay thế Đức Lương là Phước Thọ cũng không để lại nhiều dấu ấn hơn bao nhiêu. Cũng cần nhớ lại rằng ở CLB HAGL bây giờ, Đức Lương đã không được trao nhiệm vụ bên hành lang cánh như mùa giải 2014. Đức Lương tại V-League 2015 phải đá cặp trung vệ với Văn Long và chơi cũng rất phập phù.

Bên cánh đối diện, dễ dàng có cảm nhận Thanh Hiền quá “ngượng” khi phải đá hậu vệ biên. Ai cũng biết sở trường của cầu thủ gốc Đồng Tháp là đánh chặn từ giữa sân. Thanh Hiền chứng tỏ mình rất xứng danh một máy quét ở xứ Tràm Chim. Nhưng ở trận đấu với Olympic Indonesia, Hiền đã quá gượng gạo và không thể cống hiến những phẩm chất tốt nhất của mình khi bị đẩy dạt biên.

Việc Thanh Hiền không thể tạt bóng vào trong cho các đồng đội phía trong bất cứ lần nào khiến Olympic Việt Nam vì thế mất đi một phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Với người thay thế Thanh Hiền trong hiệp 2 là Hoài An thì cầu thủ của Khánh Hòa càng thể hiện phong độ mờ nhạt hơn nữa. HLV Miura không hài lòng với những gì các học trò làm được trong trận đấu mới đây.

Với hàng thủ, ông thầy người Nhật hẳn phải yêu cầu cao hơn ở họ, khi lối chơi đội khách tỏ ra quá đơn điệu nhưng đội chủ nhà dù có không ít ưu thế vẫn không thể dốc bóng lên uy hiếp đối phương. Các hậu vệ biên Olympic Việt Nam có lẽ không quá cầu toàn, nhưng năng lực của họ không thể phát huy ở những vị trí trái kèo.

Cái khó bó cái khôn

Ở hàng tiền vệ, ngoại trừ Huy Toàn được HLV Miura ưu ái đặc biệt với suất mặc định bên biên trái sở trường, Văn Toàn cũng buộc phải chơi trái kèo khi lui về đá tiền vệ. Cầu thủ HAGL thừa nhanh nhẹn nhưng trong một môi trường quá xa với cầu môn đội bạn, Văn Toàn dường như cũng cảm nhận được bất lợi thể hình của bản thân.

Văn Toàn không được sát cánh bên cạnh người đồng đội rất ăn ý Công Phượng nên càng khó phối hợp với những đồng nghiệp còn lại. Pha bóng đáng chú ý nhất của Văn Toàn trong hiệp 1 chính là cú tăng tốc rồi tạt vào trong nhưng đồng đội không thể tận dụng.

Người thay Văn Toàn là Công Phượng dù chỉ có 45 phút để thể hiện bản thân và chơi không tệ nhưng ai cũng biết Công Phượng không phải là tiền vệ biên hoàn hảo. Bản thân tiền đạo xứ Nghệ cũng không giỏi hy sinh vì mỗi khi bóng qua chân cầu thủ HAGL thường mất khá nhiều nhịp.

Khi không có được sự hiệu quả mong muốn từ những vị trí đá biên, HLV Miura chắc chắn mất đi một phương án lên bóng hữu hiệu của bóng đá hiện đại. Ở đây chỉ nói đến chuyện tấn công vì Olympic Indonesia không thể đưa nhiều bóng đến khung thành Văn Tiến hôm đó.

Việc Olympic Việt Nam không thể đánh biên cũng đồng nghĩa với chuyện 2 tiền đạo cũng không thể khuấy đảo khung thành đối phương nhờ những cú lật vào trong. Lúng túng như thế nên các học trò của HLV Miura cứ chuyền dài, câu bóng bổng từ hàng hậu vệ và tiền vệ thẳng vào vòng cấm cho các tiền đạo.

Dù triệu tập đến 30 cái tên trong đợt tập trung này nhưng dễ nhận thấy Olympic Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn ở rất nhiều vị trí cần có chuyên môn sở trường. Thôi thì đành chờ HLV Miura tiếp tục công cuộc mài ngọc thô cho bóng đá Việt Nam.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm