Zaragoza- Real Madrid 1-3: Bộ ba Ozil- Ronaldo- Di Maria “hành hạ” chủ nhà

13/12/2010 08:32 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TTVH&Online) – Với các pha lập công của Mesut Oezil, Cristiano Ronaldo và Di Maria, Real Madrid đã có chiến thắng quan trọng 3-1 trên sân của Zaragoza.

Vừa lập cú hat-trick vào lưới Auxerre ở Champions League cộng việc tiền đạo Gonzalo Higuain đang trong thời gian dưỡng thương, nghiễm nhiên Karim Benzema đã có mặt trong đội hình xuất phát của Real. Trong khi đó,  ở tuyến giữa Lassana Diarra đá thay vị trí của Sami Khedira, còn bên hàng lang cánh phải, do Ramos phải nghỉ thi đấu chừng 3 tuần nên Arbeloa mới có cơ hội thể hiện mình trong màu áo Real.

Xét về đẳng cấp, danh tiếng và phong độ, rõ ràng Zaragoza không thể sánh bằng Real. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, lại đang trong tình trạng khát điểm để thoát khỏi vị trí bét bảng, Zaragoza đã có sự khỏi đầu không đến nỗi nào khi liên tiếp uy hiếp khung thành của Iker Casillas bằng những đợt tấn công nguy hiểm. Chỉ tiếc Nicolas Bertolo và Angel Lafita lại không thể tận dụng tốt các cơ hội mà đồng đội tạo ra.









Ronaldo (trái) tiếp tục ghi bàn cho Real - Ảnh Getty
 Trong khi đó, dù có đôi chút lép vế so với đối thủ ở những phút đầu, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của các ngôi sao đã làm nên sự khác biệt cho Real. Phút thứ 15, Marcelo tung ra một đường chuyền tinh tế, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Zaragoza, đưa đồng đội Mesut Oezil vào thế đối mặt với thủ môn Leo Franco. Rất khéo léo, tiền vệ người Đức dứt điểm bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn thắng, Real như cởi bỏ được tâm lý thi đấu nặng nề để bình tĩnh triển khai các “miếng đánh” nguy hiểm sau đó. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu kém duyên, Benzema đã không thể ghi bàn ở những tình huống ngon ăn khiến huấn luyện viên Jose Mourinho rất tực giận. Có lẽ sau trận đấu này, “người đặc biệt” sẽ gấp rút lên kế hoạch mua về một chân sút đẳng cấp để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cùng C.Ronaldo và G.Higuain.

Tưởng chừng hiệp một trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 1-0 thì bất ngờ Real được hưởng một quả đá phạt, và người nhận trách nhiệm thực hiện không ai khác ngoài Ronaldo. Như thường lệ, tiền vệ người Bồ Đào Nha bình tĩnh ngắm nghía cầu môn của đối phương trước khi tung ra một cú sút trái phá làm rung lưới thủ môn Leo Franco, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 trong niềm vui vô bờ bến của các Madridistas.

Trên đà hưng phấn, sang hiệp hai, đội khách tiếp tục lấn át về mặt thế trận, và bàn thắng thứ ba đến với họ như một hệ quả tất yếu. Phút thứ 47, nhận đường chuyền vượt tuyến của Xabi Alonso, tiền vệ Di Maria mở tốc độ trước khi thực hiện cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ thành Leo Franco đưa về bàn thắng thứ ba cho Real.

Choáng váng với ba bàn thua, HLV Javier Aguirre không còn cách nào khác là phải điều chỉnh về mặt nhân sự ở trên sân. Theo đó, ông lần lượt tung Leonardo Ponzio, Marco Perez vào sân, và sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả tức thì khi đội chủ nhà có bàn rút ngắn tỷ số trận đấu trên chấm 11m do công của tiền vệ Gabi ở phút thứ 54.

Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra cân bằng hơn so với trước khi đội chủ nhà thi đấu đầy quyết tâm để tìm thêm bàn thắng rút ngắn khoảng cách. Nhưng Real, với một tập thể đồng đều và sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng biết cách làm thế nào để khắc chế sự hưng phấn của đối phương. Vì thế, không những khung thành của Iker Casillas được bảo toàn mà đội khách còn suýt có bàn thắng thứ tư nếu các chân sút gặp may hơn trong các pha dứt điểm.

Về những phút cuối, nhận thấy thế trận đã gần như an bài, HLV Jose Mourinho quyết định cho một số cầu thủ dự bị vào sân, trong số này đáng chú ý là sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Morata. Tuy chưa thể hiện được nhiều, nhưng đây có thể coi là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp “quần đùi áo số” của cầu thủ 18 tuổi này.

Bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà cũng có thêm một sự thay đổi về mặt nhân sự nữa, nhưng sức tấn công của họ lại giảm dần theo thời gian của trận đấu. Do đó, tỷ số 3-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Có được 3 điểm trọn vẹn trên sân của Zaragoza, nhưng Real vẫn phải xếp thứ 2 trên BXH sau 15 vòng đấu. Bởi ở trận đấu sau đó ít giờ, Barcelona đã xuất sắc đánh bại đội khách Real Sociedad tới 5 bàn không gỡ, trong đó có một cú đúp của Lionel Messi.

+ Ghi bàn: Mesut Oezil (15’), C.Ronaldo (44’), Di Maria (47’) – Gabi (54’)

 Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm