Vũ hội ở bệnh viện tâm thần

30/11/2015 14:00 GMT+7 | Truyện cười

* Trong vũ hội hàng năm của bệnh viện tâm thần, một ông y tá xuất hiện với lọ hoa trên đầu và hai nhánh rau thơm ở hai bên tai.

Thấy mọi người quay cả ra nhìn mình, ông ta kêu lên:

- Chắc quý vị coi tôi là một người không bình thường vì ở đây tôi là người duy nhất không đeo cà vạt chứ gi?

* Bác sĩ tâm thần hỏi bệnh nhân:

- Có bao giờ ông nghe thấy tiếng ai đó, nhưng ông lại không biết đó là ai và nói từ đâu không?

- Ồ, trường hợp đó thì tôi có gặp. Và gặp luôn luôn.

- Lý thú nhỉ, rất lý thú đấy. Tôi phải kể chuyện này cho các đồng nghiệp của tôi nghe mới được, - bác sĩ nói. - Thế khi nào thì những trường hợp như vậy xảy ra với ông?

- Khi chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy lên và nghe thấy tiếng không quen ở trong ống nghe.

* Trong bệnh viện tâm thần, bác sĩ trưởng hỏi một nữ y tá:

- Ông bệnh nhân tự coi mình là siêu nhân thế nào rồi?

- Khá hơn nhiều ạ. Sau một tháng được điều trị cẩn thận, bây giờ ông ta chỉ còn tự coi mình là Napoleon thôi.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm