Truyền hình

06/12/2015 08:44 GMT+7 | Truyện cười

(Thethaovanhoa.vn) - * Một cô gái kể:

- Người yêu tôi ở một vị trí rất cao trong ngành truyền hình.

- Chắc anh ấy phụ trách một kênh quan trọng?

- Không, anh ấy chuyện leo lên các mái nhà để lắp các ăng-ten parabol.

* Vợ nói với chồng:

- Em biết rằng để thưởng thức trọn vẹn một bộ phim trên ti-vi, anh phải tự đặt mình vào bối cảnh của phim. Vì vậy, bây giờ phim Hai vạn dặm dưới đáy biển đã hết, anh hãy cởi bộ đồ lặn ra. Nếu anh muốn xem bộ phim Rio Bravo, anh hãy mặc bộ trang phục của John Wayne có gắn những cái đinh thúc ngựa ấy. Nhưng nếu anh thích bộ phim Ba cô ả ở khu trại khỏa thân, thì khi ngồi bàn ăn, em xin anh ít nhất cũng phải có một chiếc cà vạt trên cổ...

* Lạ thật - một người nhận xét - bây giờ, khi đi ngoài phố, người ta chỉ chúi mũi vào chiếc điện thoại di động hoặc chiếc iPhone mà không nhìn bất kỳ ai và ngay khi về nhà, người ta lại dán mắt vào màn hình ti-vi mà không nhìn bất cứ cái gì khác.

* Không cần anh ấy nói một lời nào - một phụ nữ kể - tôi cũng có thể biết ngay chồng tôi ngồi dưới phòng khách xem loại phim gì khi tôi lên gác đi ngủ. Khi anh ấy đã xem xong rồi lên gác, nếu anh ấy chống cả hai tay xuống sàn ngó xem có ai nấp dưới gầm giường không, thì chắc hẳn đó là một bộ phim gián điệp. Nếu anh ấy dịu dàng vỗ vỗ nhẹ vào mông tôi, thì đó hẳn là một bộ phim tình yêu. Nếu anh ấy hát vang lên, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một bộ phim ca nhạc...

- Thế nếu chồng bà xem một bộ phim porno?

- Thì mãi 2 ngày sau tôi mới lại trông thấy mặt anh ấy khi anh ấy về nhà để lấy tiền.

* Anh đi khám bệnh bác sĩ bảo sao? - Vợ hỏi chồng.

- Bác sĩ khuyên anh nên đi bộ một chút sau bữa tối.

- Thế anh có định làm theo lời khuyên ấy không?

- Có chứ. Từ nay trước khi đi ngủ, anh sẽ đứng dậy để ra tắt ti-vi chứ không nằm ì trên đi-văng mà tắt bằng cái điều khiển từ xa nữa.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm