Truyện cười: Tăng ca

16/03/2020 09:30 GMT+7 | Hài hước

* Người phỏng vấn nói với ứng viên của mình:

Truyện cười: Phạm nhân

Truyện cười: Phạm nhân

Tại sao anh không mang nộp ngay chiếc bóp mà anh cho là đã nhặt được?

- Vị trí cậu ứng tuyển đòi hỏi một người có nhiều kinh nghiệm làm việc. Liệu cậu có đáp ứng được điều kiện này không?

- Dĩ nhiên là có thưa ngài. Gia đình tôi có truyền thống làm việc trong lĩnh vực này, bản thân tôi đã có đến 30 năm kinh nghiệm.

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? - người phỏng vấn hỏi.

- 20 tuổi.

Người phỏng vấn nhíu mày:

- Đừng chém gió! Làm sao cậu có 30 năm kinh nghiệm trong khi mới được 20 tuổi?

- Tôi tăng ca...

* Sau nhiều năm làm việc mà không được tăng lương, một ngày anh nhân viên lấy hết can đảm bước vào phòng nói chuyện với giám đốc:

– Thưa giám đốc, tôi cũng biết công ty có nhiều khó khăn nhưng lương của tôi thật sự quá thấp. Tháng nào cũng có ba công ty cử đại diện đến gặp tôi, vì thế hôm nay tôi trịnh trọng đề nghị công ty cân nhắc tăng lương cho tôi.

Ngay sau đó, anh nhân viên đã được tăng 10% lương. Một hôm, giám đốc gọi nhân viên của mình vào phòng hỏi:

– Thế nào, anh đã hài lòng với mức lương mới của mình chưa?

Anh nhân viên mỉm cười:

– Rất hài lòng, vô cùng cảm ơn ngài đã chấp thuận lời đề nghị của tôi.

– Ồ, đó là chuyện tôi nên làm thôi. Tuy vậy, tôi thật sự rất tò mò danh tính của ba công ty mà cậu nhắc đến.

Anh nhân viên cười ranh mãnh:

– Dạ, đó là công ty nước, công ty điện lực và công ty mạng thưa ngài.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm