Truyện cười: Sống trên thiên đường

13/11/2020 10:41 GMT+7 | Hài hước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai vợ chồng ngồi nói chuyện:

Truyện cười: Bí mật của con gái

Truyện cười: Bí mật của con gái

Hôm qua tôi dọn ngăn kéo bàn cho nó, thật tệ là tôi nhìn thấy một cái vỏ bia, tôi không nghĩ là nó lại có thể uống bia được.

 

Vợ: Không biết trên thiên đường đàn ông và đàn bà có được sống chung không nhỉ?

Chồng: Đương nhiên là không rồi, nếu sống chung thì còn gì gọi là thiên đường.

Vợ: ???

* Sống chết có nhau

Có 1 đôi trai gái yêu nhau dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm. Cả 2 thề sống chết có nhau:

– Ba mẹ ngăn cản, không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hẹn 7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước, để lại đôi dép.

Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ “mình còn trẻ, dại… gì”, thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó.

5 phút sau, cô gái tới và nhìn đôi dép, nghĩ: “Mình còn trẻ, ngu gì…”, rồi cầm đôi dép chạy đi.

Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên: – Ê! Trả lại tao đôi dép! 

H.C (s.t)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm