Truyện cười: Ông bà nội

08/08/2020 06:57 GMT+7 | Hài hước

* Vợ bảo chồng:

Truyện cười: Quý bà cao tay

Truyện cười: Quý bà cao tay

Không sao cả! Tôi muốn cho ông xã tôi thấy rằng một người phụ nữ sẽ như thế nào nếu không rượu, không mua sắm và không thẩm mỹ viện…!

- Anh ơi, ban nãy, em thấy thằng con trai mình nói chuyện khá lâu qua điện thoại.

- Em không nghe thấy nó nói những gì à?

- Không. Nhưng qua ngữ điệu giọng nói của nó, em hiểu ra rằng vợ chồng mình đã trở thành ông bà nội…

* Cô gái tóc vàng hoe gọi điện đến cửa hàng pizza để yêu cầu đem bánh đến nhà cô. Nhân viên ở đó hỏi:

- Chúng tôi phải cắt bánh ra làm 6 miếng hay 12 miếng.

- Cắt làm 6 thôi. Vì không bao giờ tôi ăn hết 12 miếng.

* Hai phụ nữ ở câu lạc bộ tuổi “sồn sồn” ngồi trò chuyện với nhau bên tách trà.

- Này, từ khi chúng ta gặp nhau lần trước, chị có gì mới không.

- À, chị có biết cái ông Martin vừa dọn đến ở gần nhà tôi chứ? Ông ta gia nhập ngay câu lạc bộ của chúng ta và hôm vừa rồi, tôi đã đi cùng ông ta. Ông ta đến cửa nhà tôi, tay cầm bó hoa hồng. Tiếp đó, như một quý ông thực sự, ông ta đưa tôi đến một nhà hàng, và chúng tôi gọi các món hải sản sang trọng. Rồi vẫn như một quý ông, ông ta mời tôi đi uống chút rượu ở quán bar có đàn piano. Tới nửa đêm, ông ta đưa tôi về nhà, vẫn với thái độ rất lịch sự. Tới nhà tôi, tôi không muốn để ông ta cứ thế mà về, và cũng để đáp lại cung cách rất ga lăng của ông ta suốt buổi tối, nên tôi đã mời ông ta vào nhà uống một ly cuối cùng. Thế là ông ta lại gần tôi và xé toạc tất cả váy áo của tôi, lôi tôi tới giường…

- Trời! - bà kia kêu lên - thế mà ông ta lại hẹn gặp tôi tối nay đấy! Theo chị, tôi phải làm thế nào?

- Nếu ở địa vị chị, tôi sẽ mặc bộ váy áo thật cũ…

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm